Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cho rằng lúc đó đã uống rượu say và bị Thức đánh nên căm tức.
Tin nên đọc
18 năm tù cho kẻ giết người yêu
Giết người yêu rồi dựng hiện trường giả vì... "phê" thuốc
Giết người yêu vì không muốn chia tay
Y án tử hình thanh niên giết người yêu đang mang thai
Ngày 25/5, tại Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Tấn (41 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ việc, trưa 4/9/2017, Tấn tổ chức nhậu tại nhà người quen ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ). Đến 19h cùng ngày, trên đường về, Tấn gặp chị H. (người yêu cũ).
|
Bị cáo Lê Văn Tấn . |
Khi hai người đang nói chuyện thì anh Phạm Duy Thức (bạn trai chị H.) chở anh Châu Huy Thanh chạy đến. Anh Thức cự cãi và lấy mũ bảo hiểm đánh Tấn chảy máu mặt.
Tấn liền chạy về nhà người quen gần đó lấy dao để đánh anh Thức trả thù. Lát sau, thấy chị H. chở anh Thanh, Tấn cầm dao xông tới chém anh Thanh.
Anh Thức đi phía sau bị Tấn đâm dao vào đùi trái, té xuống đường. Tấn đâm tiếp nhiều nhát làm anh Thức tử vong (do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng động mạch đùi).
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/2/2018, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Tấn tù chung thân về tội Giết người và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 25 triệu đồng. Sau đó, bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do trình độ học vấn thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cho rằng lúc đó đã uống rượu say và bị Thức đánh nên căm tức.
HĐXX nhận định, tòa sơ thẩm tuyên phạt Tấn tù chung thân về tội “Giết người” là có căn cứ. Giai đoạn phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm chứng cứ gì có lợi nên HĐXX không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Vì vậy, HĐXX đã không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án tù chung thân.