Mại dâm dường như đang ngày càng lan rộng ra khắp Thái Lan với những biến tướng khôn lường. Đặc biệt là sự vụ nhiều quan chức nước này vướng vào vòng lao lý vì dính líu tới đường dây mại dâm trẻ em.
Tin nên đọc
Tổng giám đốc Bavico Nha Trang bị khởi tố vì chứa mại dâm
Thêm một đường dây mại dâm ngàn đô bị bóc gỡ
Gia Lai: Xét xử vụ nữ quái chuyên mua bán, môi giới mại dâm, bắt người trái pháp luật
Bẫy mại dâm núp bóng trang web môi giới “con nuôi”
Dùng trẻ em “chiêu đãi” thượng cấp
Cụ thể ngày 3/5/2017, các nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ 12 nghi phạm liên quan đến đường dây mại dâm trẻ vị thành niên.
Những nghi phạm là quan chức địa phương bị tố dùng trẻ em gái tuổi vị thành niên để “chiêu đãi” thượng cấp. Vụ việc gây chấn động ngành cảnh sát Thái Lan bị bóc mẽ bởi một người mẹ có con gái 17 tuổi đến thủ đô Bangkok để tố cáo về nạn hối lộ quan chức bằng các thiếu nữ, thậm chí ở tuổi vị thành niên ở tỉnh Mae Hong Son.
|
Hình minh họa. |
Người mẹ này có con gái là nạn nhân của những bữa tiệc mại dâm bên cạnh những bữa tiệc xa hoa và thịnh soạn của các quan chức cấp cao về làm việc ở tỉnh Mae Hong Son.
Không chỉ con gái của người mẹ này, các bé gái vị thành niên khác cũng bị các quan chức và cảnh sát địa phương tống tiền, bắt làm gái mại dâm và phải phục vụ các quan chức cấp cao. Các bé gái còn bị những kẻ cầm đầu đường dây xăm hình con cú lên người, như cách đánh dấu “quyền sở hữu”.
Được biết, mại dâm trẻ em diễn ra rất nhiều ở các tỉnh địa phương, nhiều người biết về vấn nạn này nhưng không lên tiếng, một phần là thờ ơ coi đó là chuyện bình thường, phần khác không dám đứng lên tố cáo khách hàng và những người cầm đầu đường dây vì lo sợ họ là những kẻ có quyền thế, đặc biệt là ở những địa phương vùng sâu, vùng xa.
Trước đó, khi đi tố cáo các cảnh sát ở Bangkok, người mẹ này đã từng bị các quan chức địa phương và cảnh sát ở đây nói rằng “phải biết điều”.
Sau đó, người phụ nữ này đã nhận được sự bảo vệ tại Bangkok dưới sự bảo vệ của chính phủ. Bộ Phát triển Xã hội Thái Lan cũng cam kết sẽ mở chiến dịch chấm dứt “tệ nạn coi phụ nữ là món hàng hóa, thực phẩm”.
Theo AFP, vụ việc đã khiến cơ quan chức năng Thái Lan tiến hành điều tra ít nhất 41 trường hợp liên quan đến cáo buộc cảnh sát cầm đầu đường dây mại dâm tại Mae Hong Son, một tỉnh nghèo và hẻo lánh ở miền núi phía bắc Thái Lan, nằm gần biên giới Myanmar.
Sau khi truyền thông lên tiếng, cảnh sát đã bắt giữ một trung sĩ cảnh sát tại tỉnh Mae Hong Son bị cáo buộc cung cấp trẻ em gái cho đường dây mại dâm, đồng thời khởi tố 8 sĩ quan khác về tội quan hệ với trẻ vị thành niên.
Tại tỉnh Nonthaburi, 5 quan chức cũng bị truy tố dùng ngân sách để thuê các trẻ em gái trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Mae Hong Son. Theo tờ The Nation, Tỉnh trưởng Mae Hong Son Suebsak Iamwicharn cũng bị tình nghi có liên quan đến đường dây này.
“Món tráng miệng” không thể thiếu
Bữa tiệc cùng những thiếu nữ trẻ trở thành một món tráng miệng không thể thiếu đối với mỗi quan chức và được các quan chức địa phương thừa nhận.
Cụ thể, sau khi vụ bê bối bị phanh phui, ông Boonyarit Nipavanit, một quan chức cấp huyện ở tỉnh Mae Hong Son, cho biết các quan chức địa phương thường chiêu đãi cấp trên ăn nhậu, ở khách sạn hạng sang và cung cấp “món tráng miệng” là những cô gái trẻ.
“Khi có đoàn quan chức cấp cao đến làm việc hoặc dự hội thảo thì họ thường được chiêu đãi tiệc tùng và được cung cấp gái. Đôi khi chúng tôi được báo trước về kiểu người mà họ thích, đôi khi các quan chức chuẩn bị 5 - 10 cô cho họ chọn”, AFP dẫn lời ông kể.
Các chuyên gia về nạn buôn người nói đây là tình trạng phổ biến ở những quốc gia mà cấp dưới thường tìm cách lấy lòng cấp trên để mong được thăng tiến. “Kể từ khi vụ việc vỡ lở, chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng, vì bây giờ không còn phải làm các cách tiếp đón như vậy nữa” - ông Boonyarit nói.
Không chỉ riêng tỉnh Mae Hong Son xảy ra tình trạng này ở Thái Lan. Trước sự việc này một tuần, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 3 quan chức ở tỉnh Nakhon Ratchasima vì cáo buộc quan hệ với thiếu nữ chỉ mới khoảng 14 tuổi. Thiếu nữ này là nạn nhân của đường dây buôn bán trẻ em vị thành niên.
Thái Lan là một quốc gia coi trọng tôn ti, thứ bậc, các chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân thường phải chiều lòng cấp lãnh đạo bên trên để tiến thân.
Tình trạng này xuất phát từ văn hóa coi thường nữ giới, coi đây là tài sản. Phụ nữ được xem như món quà, ngang ngửa như món ăn hoặc những trang phục đắt tiền, thậm chí phụ nữ cũng có thể định bằng giá.
Năm 2003, “vua tình dục” của Thái Lan - Chuwit Kamolvisit, một tay kinh doanh bao cao su và các cơ sở mại dâm nổi tiếng nhất đất Thái, đã tiết lộ hàng loạt bằng chứng cảnh sát dính líu vào ngành công nghiệp tình dục.
Hơn 1.000 cảnh sát bị đình chỉ, thuyên chuyển hoặc bị điều tra vì các cáo buộc nhận hối lộ, mua dâm gái chưa đủ tuổi thành niên, bắt cóc, lạm dụng chức vụ và quan hệ tình dục với gái massage trong quá trình điều tra.
Nhà sư, sĩ quan quân sự cấp cao cũng vướng lao lý
Năm 2015, cảnh sát thành phố Chiang Mai cũng đã triệt phá một đường dây mại dâm chuyên dụ dỗ các thiếu nữ tuổi vị thành niên quan hệ tình dục với các nhà sư, sĩ quan quân sự cấp cao cũng như một loạt các quan chức chính phủ.
Ngay sau khi sự vụ bị điều tra, 12 nghi phạm bị bắt giữ, trong đó có các nhà sư, quân nhân, quan chức nhà nước. Sau đó, cảnh sát tiếp tục truy lùng 23 nghi phạm khác, cũng như những người có liên quan đến hoạt động của đường dây mại dâm này.
Theo Thiếu tá Veerachon Boontawee, những kẻ buôn người đã dụ dỗ cả các bé gái mới chỉ 13 tuổi bán dâm cho các khách hàng VIP. Vị thiếu tá xác nhận, trong số những người vừa bị bắt giữ có một cựu trụ trì một ngôi chùa Phật giáo khá nổi tiếng và một cựu sĩ quan quân đội cấp cao.
Một phó hiệu trưởng của một trường Phật giáo tại Chiang Mai cũng tự ra đầu thú, ông này bị cáo buộc quan hệ tình dục với ít nhất 5 bé gái tuổi 13.
Theo luật pháp Thái Lan, những người vừa bị bắt giữ có thể phải đối mặt với cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể nhận án phạt lên đến 20 năm tù.
Bắt đầu chiến dịch xóa bỏ công nghiệp tình dục
Trước những tai tiếng của nền công nghiệp tình dục tại quốc gia này. Bà Kobkarn Wattanavrangkul, nữ Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, nhậm chức hồi tháng 7/2016 đã lên tiếng tuyên bố muốn xóa bỏ “tiếng xấu” này: “Chúng tôi muốn xây dựng một ngành du lịch chất lượng tại Thái Lan. Chúng tôi muốn xóa sổ ngành công nghiệp tình dục”.
Bà cũng thề sẽ đóng cửa tất cả nhà chứa và quán bar gái gọi trên toàn Thái Lan với các chiến dịch mạnh tay đầu tiên nhắm đến trung tâm du lịch Pattaya. Nữ bộ trưởng muốn thúc đẩy ngành du lịch nước này thu hút khách du lịch giàu có đến với Thái Lan vì vẻ đẹp và sự thịnh vượng của đất nước này chứ không chỉ vì những phố đèn đỏ nhiều tai tiếng.
Chính phủ Thái Lan muốn nhắm đến các phân khúc du khách bị “bỏ bê” bấy lâu như du khách nữ, du lịch đám cưới, tuần trăng mật và du lịch sinh thái…
Bà Wattanavrangkul cho biết sẽ tổ chức tháng lễ hội du lịch cho du khách nữ, chính sách khuyến mãi hàng hóa và dịch vụ cho nữ giới, cũng như các khu vực ưu tiên cho nữ du khách tại sân bay Thái Lan.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc dẹp bỏ ngành công nghiệp tình dục tại Thái Lan sẽ vô cùng khó khăn vì nó đi liền với tình trạng tham nhũng ở nước này.
Các cơ sở mại dâm vẫn luôn hoạt động ngang nhiên là nhờ đóng tiền bảo kê cho các quan chức Chính phủ và cảnh sát địa phương.
Thậm chí, nhiều người ủng hộ lao động tình dục tại Thái Lan còn phản đối kế hoạch của nữ bộ trưởng, cho rằng “khai tử” du lịch tình dục sẽ đẩy họ vào cảnh nghèo khổ. Hiện mức thu nhập tối thiểu của Thái Lan hiện nay rơi vào khoảng 300 baht/ngày (tương đương 8,57 USD).
Trong khi đó, gái bán hoa tại các phố đèn đỏ của Thái có thể kiếm được gần 1.200 baht (tương đương 34 USD)/lần bán dâm.
Còn gái quán bar thì có mức “tình phí” lên đến gần 85 USD. Trả lời Bangkok Post, Chantawipa Apisuk, giám đốc một NGO bảo vệ quyền lợi của người bán dâm, cho biết: “Người bán dâm bước chân vào nghề này vì họ không còn đường nào khác, không còn cơ hội nào khác.
Do vậy, bước đầu tiên muốn dẹp bỏ nền công nghiệp này, chính phủ cần tạo được công ăn việc làm cho những người bán dâm, nếu không việc lên tiếng dẹp bỏ là điều vô cùng khó khăn”.