Nguyên nhân bước đầu khiến nữ sinh 17 tuổi bị bạn trai giết hại, giấu xác trên núi được cho là do mâu thuẫn tình cảm.
Tin nên đọc
Giết người yêu rồi dựng hiện trường giả vì... "phê" thuốc
Giết người yêu vì không muốn chia tay
Y án tử hình thanh niên giết người yêu đang mang thai
Giết người yêu cướp tài sản sau khi quan hệ
Nhẫn tâm sát hại người yêu bằng 12 nhát dao
Liên quan đến vụ án nữ sinh 17 tuổi bị người yêu sát hại rồi giấu xác trên núi, cơ quan điều tra huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (SN 1994, trú huyện Con Cuông) về hành vi giết người.
|
Đối tượng Phạm Văn Quý. |
Theo lời khai của nghi phạm Phạm Văn Quý tại cơ quan công an, Quý có quan hệ tình cảm với Phạm Thị H. (SN 2000, trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, H. đòi chia tay nên Quý đã sát hại bạn gái bằng nhiều vết dao đâm. Vì lo sợ hành vi của mình bị phát giác, Quý đã tự tử nhưng bất thành, được người thân đưa đi điều trị tại bệnh viện.
Sự việc bắt đầu vào khoảng 12h ngày 29/11, H. xin phép mẹ đi mua quần áo ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) với bạn trai là Phạm Văn Quý. Tuy nhiên, đến tối khuya vẫn không thấy H. về nên cả gia đình chia nhau đi tìm.
Sau khi liên lạc với Quý, gia đình em H. biết được rằng Quý bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực tây nam Nghệ An.
Tuy nhiên, Quý một mực khẳng định đã chở H. về tới cổng nhà vào tối 29/11, còn H. đi đâu với ai nữa thì Quý không biết. Linh tính có điều chẳng lành, người nhà H. lập tức cầu cứu cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Văn Quý có liên quan đến sự mất tích của em H. Sau nhiều lần trối tội, Quý khai nhận đã sát hại em H. rồi giấu xác trên núi.
Sau đó, cơ quan công an tìm thấy thi thể thiếu nữ này tại khu vực ngọn núi phía sau vườn quốc gia Pù Mát, trên người nạn nhân có tới 12 vết dao đâm.
Cắt gân tự sát nhưng bất thành
Cụ thể là vào trưa 29/11, Quý đưa Hằng tới khu vực tham quan ở Vườn quốc gia Pù Mát để nói chuyện tình cảm thì xảy ra mâu thuẫn vì nữ sinh đòi chia tay.
Níu kéo tình cảm không thành, Qúy nổi giận cầm dao đâm người yêu 12 nhát rồi tìm cách giấu xác nạn nhân vào bụi cây và trở về nhà.
Sau khi cắt gân để tự sát, Qúy được người thân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Ngày hôm sau, khi mẹ nạn nhân đi tìm con không thấy, Quý nói dối khuya ngày hôm trước đã đưa về bạn gái tới đầu ngõ, trên đường trở về lại bị đám trai làng chặn đường tấn công nên bị thương và phải nhập viện...
Để trốn tội, Qúy đã dựng nên một màn kịch để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân và cơ quan điều tra. Quý lên Facebook bày tỏ sự quan tâm, lo lắng và mong mọi người tìm thấy bạn gái thì gọi điện báo cho mình. Tuy nhiên, những mánh khóe đó vẫn không đủ để Qúy có thể qua mắt cơ quan công an.
Thông tin từ người dân cho biết, Quý học hết lớp 9 rồi nghỉ học, gần đây đi học nghề và làm thêm ở một xưởng hàn xì. Gia đình Quý đều là những người hiền lành nên mỗi lần cậu đến nhà bạn gái và xin phép chở Hằng đi chơi thì đều được mẹ em đồng ý.