Với hàng thủ cực kì chắc chắn và màn tỏa sáng của Edinson Cavani, Uruguay đã đánh bại Bồ Đào Nha và khiến Cristiano Ronaldo phải theo chân Messi về nước...
Sau khi Messi và Argentina bị loại, thất bại của Cris Ronaldo và Bồ Đào Nha khiến nhiều người nuối tiếc. Nhưng phải thừa nhận Uruguay xứng đáng đi tiếp vì họ đã biết cách kết hợp lối chơi tập thể với vai trò của cá nhân. Trong đó, tiền đạo Edinson Cavani đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp làm tan nát trái tim CĐV Bồ Đào Nha.
Trong 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, Uruguay đã thể hiện lối chơi rất kỉ luật, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Vì vậy, trước Bồ Đào Nha, HLV Oscar Tabarez đã chủ động thắt chặt khu trung tuyến với lối chơi pressing, đồng thời hạn chế để đối thủ xuống biên. Thế trận chắc chắn mà Uruguay tạo ra khiến Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn cho dù họ chủ động chơi đòn phủ đầu.
|
Cavani đã có một trận đấu xuất sắc khi anh lập cú đúp với 2 bàn thắng đẹp mắt. |
Không những không thể ghi bàn thắng sớm, Bồ Đào Nha còn để lọt lưới ngay ở phút 7, Edinson Cavani mở bóng sang cánh trái cho Luis Suarez, sau đó chạy chỗ thông minh rồi đón đường treo bóng chính xác như đặt của người đồng đội. Chỉ chờ có thể, Cavani lao vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Bồ Đào Nha, mở tỉ số của trận đấu.
Sau khi ghi bàn mở tỷ số, Uruguay đã chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự phản công. Với lối chơi áp sát, pressing cực kì khó chịu, La Celeste đã dễ dàng hóa giải các đợt lên bóng của Bồ Đào Nha, thậm chí chia cắt Cris Ronaldo với các vệ tinh xung quanh.
Vì vậy, trong suốt thời gian hiệp 1, Cristiano Ronaldo gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào ngoài cú sút phạt nhưng bóng không thể vượt qua hàng rào của Uruguay. Thậm chí, trong thế trận đó, Uruguay còn tạo ra 1 số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Patricio.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Bồ Đào Nha buộc phải gia tăng tốc độ của trận đấu. Họ đã sử dụng nhiều phương án để tiếp cận khung thành của Muslera, kể cả sút xa ngoài vòng cấm. Nhưng cũng phải chờ tới phút 55, từ một tình huống cố định, Seleccao mới đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Người lóe sáng giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa chính là trung vệ Pepe với cú đánh đầu cận thành.
|
Ronaldo và các đồng đội đã chính thức phải chia tay World Cup 2018. |
Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Bồ Đào Nha đã tạo ra sức ép khá lớn về phía khung thành của Muslera. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm hưng phấn nhất, Seleccao lại phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 62. Giống như tình huống mở tỷ số, Edinson Cavani lại ghi đậm dấu ấn cá nhân với cú đặt lòng đẳng cấp vào góc xa, đưa Uruguay vượt lên dẫn trước 2-1.
Sau bàn thua này, Bồ Đào Nha buộc phải dồn toàn lực cho hàng công bằng việc tung Quaresma và Andre Silva vào sân. Sức ép lớn đã được Seleccao tạo ra nhưng họ lại tạo ra quá ít cơ hội trước hàng thủ có tổ chức của Uruguay. Phải rất hiếm hoi, thủ thành Muslera mới mắc sai lầm với pha bắt bóng không dính ở phút 70. Tuy nhiên, trước khung thành bỏ trống của Uruguay, Bernardo Silva lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
Trong suốt những phút còn lại, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã dồn toàn lực tấn công về phía khung thành đội tuyển Uruguay. Nhưng một phần vì các pha tấn công của các cầu thủ Bồ Đào Nha chưa đủ sắc nét, phần khác vì các cầu thủ Uruguay đã tổ chức phòng ngự quá hay.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1. Uruguay là đội bóng đi tiếp trong khi Ronaldo và các đồng đội phải theo chân Messi cùng về nước. Một kết quả rất xứng đáng cho các cầu thủ Uruguay.