Khi đang làm việc với ông Trần Xuân Viết, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội), phóng viên đã bị một cán bộ được giới thiệu là Phó Chánh văn phòng tại đây ghi hình, đồng thời ngang nhiên vượt quyền "mời" phóng viên ra ngoài trước sự chứng kiến của ông Chánh văn phòng.
Ngay sau khi Pháp luật Plus đăng tải bài viết Nhà hàng Minh Ngọc không phép, ngang nhiên mọc trên hồ thủy lợi Quan Sơn?, đồng thời liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo số 4053/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về nhà hàng xây dựng kiên cố tại khu vực hồ Quan Sơn, thuộc thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà nội.
Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua tình hình vẫn chưa có gì chuyển biến, đồng thời phóng viên (PV) đã ghi nhận thêm những sai phạm tại khu vực hồ Quan Sơn, một hồ thủy lợi vừa có ý nghĩa quan trọng về mặt điều tiết nước trong khu vực, và có tầm về mặt du lịch thắng cảnh đang ngày ngày bị "xẻ thịt" để trục lợi.
Để rộng đường cho dư luận, Vào chiều ngày 15/7, PV Pháp Luật Plus đã có mặt tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức để tiến hành liên hệ làm việc.
Tại trụ sở Ủy ban, ngỡ tưởng sẽ nhận được sự hợp tác từ phía cơ quan chức năng của huyện về việc cung cấp thông tin phục vụ công tác báo chí thì... Ghi nhận ngay từ thời gian làm việc ban đầu là sự thờ ơ, lớn tiếng cùng những sự đẩy đưa trách nhiệm, “câu giờ” của các cán bộ chuyên môn nơi đây.
Những ánh mắt thiếu thiện chí cùng với sự nóng nảy, những cái chỉ tay mạt sát, ghi hình phóng viên ngay tại phòng làm việc, đỉnh điểm là việc lớn tiếng mời PV ra khỏi phòng làm việc khiến PV không khỏi ngỡ ngàng với cung cách làm việc của một số cán bộ thuộc UBND huyện Mỹ Đức.
|
Trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, nơi phóng viên bị ông Phó chánh văn phòng "mời" ra khỏi phòng làm việc. |
Theo đó, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 15/7, sau khi có trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức về việc lấy thông tin viết bài về vấn đề xây dựng và quản lý trên hồ Quan Sơn,
Để có được buổi làm việc, phóng viên đã được ông Hoạt chỉ định liên hệ làm việc với một vị Phó chủ tịch phụ trách của huyện, tuy nhiên vị Phó chủ tịch này đã đi vắng, tiếp đến để thuận lợi trong công việc, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với bộ phận văn phòng.
Tại đây, khi vừa giới thiệu thì một vị nữ cán bộ trong bộ phận văn phòng lớn giọng nói “ai đưa anh vào đây...”, trong khi PV đã gõ cửa, chào hỏi đàng hoàng và đích thân bảo vệ cơ quan chỉ dẫn, mở cửa thông báo về sự có mặt của PV cho bộ phận văn phòng.
Sau một hồi trình bày nội dung thì vị nữ nhân viên văn phòng này giới thiệu sang phòng ông Trần Xuân Viết - Chánh Văn phòng để làm việc, vì nhân viên văn phòng không biết gì để tiếp báo chí.
Tại đây, chúng tôi được ông Trần Xuân Viết, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Mỹ Đức mời vào làm việc. Tuy nhiên, sau khi phóng viên xuất trình giấy tờ và nêu nội dung làm việc thì ông Viết cho biết, việc này ông cũng chưa nắm rõ, nếu muốn có được thông tin đầy đủ thì phải mang công văn yêu cầu cung cấp thông tin, còn việc xuất trình giấy giới thiệu là chưa hợp lý.
Tuy nhiên, điều khiến nhóm PV bất ngờ hơn cả là thái độ, hành động của một người đàn ông "lạ" đang ngồi bên cạnh vị Chánh văn phòng này; ngay từ lúc đầu mới làm việc, mặc dù chưa có trao đổi gì với vị này thì ông ta liên tục lấy điện thoại ra ghi hình khi PV đang làm việc với ông Viết tại chính phòng của Chánh văn phòng.
Thấy làm lạ nên PV có hỏi vị này có phải là cán bộ đang làm việc trong huyện hay không và tại sao lại phải ghi hình PV, thì vị này trả lời: “nhìn xem quay cái này có đẹp không...”. Trong sự can ngăn để người đàn ông "lạ" này không nói tiếp, ông Trần Xuân Viết giới thiệu đó là ông Lê Văn Đông, Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Mỹ Đức.
Khi PV chưa kịp nói lời phản bác thì vị này với chất giọng “giang hồ” nói với PV, “bây giờ thế này nhá, thứ nhất, ở phòng này chú biết là phòng nào không" và "người nào ngồi ở đây chắc là phải có cái gì đấy." (ý như nhắc đến vai vế và quan hệ của các vị trong bộ phận văn phòng này- PV).
|
Ông Lê Văn Đông tỏ rõ thái độ không hài lòng với PV, liên tục ghi hình đồng thời vượt quyền đuổi phóng viên ra khỏi phòng của Chánh văn phòng. |
Thái độ bức xúc, lớn giọng, với ánh mắt "sắc nhọn" khiến PV không hiểu tại sao mà vị Phó Chánh văn phòng này lại có hành động như vậy, trong khi PV đã xuất trình đầy đủ giấy tờ và có thái độ khiêm nhường với các vị cán bộ, công chức nơi đây, lý do mà ông Phó Chánh văn phòng này đưa ra là ông đang làm việc với Chánh văn phòng và PV vào cản trở công việc của ông ta.
Sau một hồi lời nói qua lại, ông này yêu cầu PV để lại giấy giới thiệu rồi lớn giọng "mời" PV ra ngoài phòng của Chánh văn phòng để cho ông ta tiếp tục làm việc, Trong lúc lớn giọng, ông này liên tục chỉ tay vào mặt PV.
Ngay sau khi ra khỏi phòng của Chánh văn phòng, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện để thông báo về tình hình trên, ông Hoạt đã tiếp thu và có chỉ đạo cho bộ phận văn phòng về vấn đề trên.
“Anh Viết là thủ trưởng của cơ quan văn phòng, thái độ công chức không đúng với quy định hành chính, trước hết thủ trưởng phải trực tiếp có trách nhiệm, để anh nói anh Viết là người trực tiếp tiếp bọn em, còn người không có thẩm quyền thì mời chính người đó ra khỏi phòng, chứ không phải các em ra khỏi phòng...”, ông Hoạt nói.
Tuy nhiên, sau đó PV vẫn không được tiếp tục mời vào làm việc như vị Chủ tịch đã nói. Sau khi hết giờ làm việc PV đành ra về về trong tình trạng không đặt được lịch làm việc, không có được những thông tin cần thiết.
Điều khiến PV thắc mắc là tại sao khi gặp phóng viên báo chí, vị Phó Chánh văn phòng này lại có hành động và tỏ thái độ như vậy? Tại sao một vị Phó Chánh văn phòng lại vượt quyền Chánh văn phòng ra lệnh đuổi phóng viên ra khỏi phòng, hệ quả là làm cản trở quá trình tác nghiệp của phóng viên?
Và tại sao một đơn vị hành chính cấp huyện, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân lại có một số nhân viên có thái độ lớn tiếng khi làm việc với đại diện một cơ quan báo chí.
Còn vấn đề sai phạm trong việc xây dựng của nhà hàng Minh Ngọc trên hồ thủy lợi Quan Sơn, theo ghi nhân của PV, sau hơn một tuần từ khi chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý thông tin mà Pháp Luật Plus đã nêu thì tới nay nhà hàng Minh Ngọc đã không còn trưng những chiếc ô của lực lượng Cảnh sát Giao thông ngay cổng ra vào.
|
Hình ảnh đối chiếu, trước và sau khi nhà hàng Minh ngọc được Pháp Luật Plus phản ánh. |
Đồng thời, phóng viên đã phát hiện, ghi nhận thêm nhiều sai phạm trong việc xây dựng và quản lý hồ Quan Sơn.
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.