Khi nhân viên khách sạn mở cửa phòng thì phát hiện người đàn ông quốc tịch Malaysia đã tử vong từ lúc nào. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Nhân viên lễ tân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, có một người đàn ông thái độ bất thường rời khỏi khách sạn.
Ngày 28/4, Công an quận 1 (TP HCM) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiến hành xác minh nhân thân của người đàn ông tên Wuang (tên nạn nhân đã thay đổi, 34 tuổi, quốc tịch Malaysia), đang thuê khách sạn trên phố Tây - Bùi Viện. Ông Wuang được phát hiện chết bất thường ngay tại phòng thuê, với những dấu hiệu bất thường.
|
Khu vực nơi phát hiện du khách người Malaisia tử vong. |
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 27/4, anh K. (23 tuổi, nhân viên khách sạn M.) trực ca tối của khách sạn. Lúc đó anh K. đang đứng ở lễ tân thì thấy một vị khách nam đi từ cầu thang xuống. Một lúc sau, anh K. định đi dọn phòng, nhưng linh tính có chuyện gì đó bất thường ở phòng trên. Anh liền chạy lên kiểm tra phòng thì phát hiện ra vụ việc.
Anh K. vẫn còn hoang mang kể lại: “Lúc đó tôi và một số nhân viên thấy ông Wuang nằm chết, máu trên giường và cả dưới nền nhà làm chúng tôi hoảng hồn. Chúng tôi liền báo với quản lý khách sạn. Bây giờ ai cũng cảm thấy buồn và hoang mang, chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Không ai ngờ ông Wuang có thể chết thảm như vậy”.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận 1 đã kịp thời có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng để tìm ra manh mối vụ án.
Anh L. một người lái xe ôm gần đó cho biết: “Tôi đứng đây để chạy xe ôm nhiều năm nay, khách sạn M. là địa chỉ khách du lịch nước ngoài ghé tới, vì nơi đây đẹp và sạch sẽ, nhân viên lại vui vẻ hòa nhã. Hôm qua, thấy ồn ào, tôi cũng ghé vào xem thì nghe nói có khách nước ngoài tử vong. Tôi nhận ra người đàn ông bị chết ấy, vì tôi đã găp mấy lần, ông ta hay đi ra ngoài với một người đàn ông nữa, hai người có vẻ thân thiết và vui vẻ lắm. Không hiểu sao đột nhiên ông này lại nằm chết lại khách sạn, mà người bạn cùng phòng lại bỏ đi, cũng đáng nghi người bạn cùng phòng”.
|
Nạn nhân. |
Theo tìm hiểu, ông Wuang đã đến thuê phòng khách sạn M. được 4 ngày, cùng một người đàn ông khác. Mọi sinh hoạt của người đàn ông này không có biểu hiện gì bất thường. Anh K. cho biết thêm: “Cách đây 4 ngày, có hai người đàn ông quốc tịch Malaisia đến hỏi phòng. Họ cũng hỏi phòng giá trung bình, sau khi thỏa thuận xong thì hai người thuê chung một phòng. Ở phố Tây này chuyện đồng hương đi du lịch hay đi công tác, thuê phòng chung là thường. Nên chúng tôi làm thủ tục cho thuê, hai người này nhìn mặt cũng hiền lành. Ông Wuang cũng hay bông đùa vài câu với nhân viên lễ tân, tính cũng vui vẻ lắm”.
Trước đó một ngày, ông Wuang và người bạn cùng phòng xuống lễ tân xin lại hộ chiếu, theo lời ông Wuang thì muốn lấy hộ chiếu để mua vé máy bay. Chị T. trực lễ tân kể lại: “Ngày 26/4, khoảng 19h30 gì đó, ông Wuang và bạn cùng phòng có xuống xin mượn lại hộ chiếu để đi mua vé máy bay. Thấy hai người đi nói chuyện hồ hởi lắm, tôi cũng chẳng biết họ nói gì, vì họ nói tiếng Malaisia, nhưng nhìn khuôn mặt thì thấy họ vui vẻ. Sau đó hai người về, rồi còn đi chơi nữa”.
Cái chết bất thường của người đàn ông ngoại quốc đã đặt ra nhiều nghi vấn. Với những tình tiết trên cho thấy, người liên quan trực tiếp tới cái chết của ông Wuang rất có thể là người cùng phòng.
|
Nghi can liên quan đến cái chết của nạn nhân. |
Theo thông tin ban đầu, hiện cơ quan công an đã xác định được người đàn ông đi cùng với nạn nhân là Mohamad Zulfaeez Bin Khalid (SN 1984, cùng quốc tịch Malaisia).
Theo một cán bộ điều tra, trên người nạn nhân có nhiều vết tích tập trung ở vùng đầu và vai. Công an quận 1 tiến hành truy xét nghi can Mohamad Zulfaeez Bin Khalid để điều tra làm rõ.