Trong cuộc đua vô địch, thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đang “một mình một ngựa” băng băng về đích.
Chỉ còn 5 vòng đấu nữa, Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2016 sẽ chính thức hạ màn. Và trong cuộc đua vô địch, thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đang “một mình một ngựa” băng băng về đích.
Theo điều lệ của giải đấu, đội vô địch hạng Nhất Quốc gia 2016 sẽ giành tấm vé trực tiếp lên chơi V-League 2017. Các đội xếp thứ 2 đến thứ 4 cùng nhau thi đấu vòng loại để chọn ra đội bóng duy nhất tham dự trận đấu play-off với đội xếp thứ 13 V-League. Với khoảng cách 9 điểm so với đội bóng xếp thứ nhì Viettel, giới chuyên môn đều nhận định TP HCM gần như chắc chắn sẽ giành chức vô địch, đồng thời qua đó giành tấm vé duy nhất lên chơi giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam năm sau.
Thật tế chỉ ra rằng từ BLĐ, BHL đến các cầu thủ TP HCM đều cùng đặt quyết tâm cao nhất ở mùa giải năm nay phải giành tấm vé thăng hạng như trong lễ xuất quân đã tuyên bố. Bằng chứng ngay đầu mùa giải, đội chủ sân Thống Nhất đã đưa về những cái tên rất chất lượng như: Tuấn Hiệp, Nhật Nam, Trọng Phi, Tuấn Anh, ... và quan trọng hơn khi BLĐ đã mời HLV Lư Đình Tuấn, một người quá am hiểu bóng đá TP HCM về nắm lại đội bóng. Với những hành động trên, có thể khẳng định rằng đội bóng mang tên Bác đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng ngay khi mùa giải còn chưa khởi tranh.
|
HLV Lư Đình Tuấn (Ảnh: FB Hội CĐV TP HCM) |
Với đội hình đồng đều giữa các tuyến cộng thêm tài chỉ đạo của Tuấn “nhím”, suốt cả mùa giải TP HCM luôn thi đấu ổn định, đặc biệt là luôn tranh thủ ở trận đấu trên sân nhà để giành 3 điểm. Và khi ở những giai đoạn quyết định, đội bóng đã chạy "nước rút" rất tốt.
Trong đó có hai chiến thắng trực tiếp trên sân Huế và sân Nam Định, đó chính là hai đối thủ mà TP HCM xem như nặng kí trong cuộc đua vô địch với mình. Nhưng quan trọng hơn, sau mỗi trận thắng của đội bóng, BLĐ luôn thưởng đậm cho các cầu thủ, đó chính là liều “doping” kích thích cho toàn đội phấn đấu với mục tiêu cao nhất là thăng hạng.
|
Các cầu thủ TP HCM ăn mừng bàn thắng (Ảnh: FB Hội CĐV TP HCM) |
Sau 13 vòng đấu có trong tay 32 điểm, hơn đội bóng xếp nhì 9 điểm và giải chỉ còn 5 vòng nữa kết thúc, với quyết tâm rất cao như vậy, có thể nói rằng mục tiêu thăng hạng của TP HCM gần như đã hoàn thành và đội bóng đang chờ ngày “nâng cúp” trên sân Tây Ninh chiều 20/8 tới.