“Khang bén duyên với văn chương như một sự hồn nhiên tình cờ. Khang viết sách chỉ để ghi lại thời trẻ của mình và như nhắc nhớ bản thân về một ai đó trong đời mình đã từng thương, từng nhớ, từng yêu. Và cũng biết đâu đấy lại tìm thấy sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm hồn.
|
20 quốc gia đã đi qua, Anh Khang đã quãng đời trải nghiệm đáng trân trọng |
Vừa qua, tại không gian Bookcafe Phương Nam ấm cúng trên Đường sách TP.Hồ Chí Minh, nhà văn trẻ Anh Khang, tác giả của những cuốn sách “hot” nhất thị trường, đã có buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật với độc giả, những bạn trẻ yêu mến từng trang viết bồng bềnh của Anh Khang. Theo đó, những sự thật “trần trụi” về cuộc đời, duyên nghiệp, thái độ và quan điểm sống của nhà văn trẻ Anh Khang lần lượt được hé mở. Phapluatplus.vn xin giới thiệu đến độc giả loạt bài chia sẻ của nhà văn trẻ Anh Khang. |
“Phút nói thật” về mình, Anh Khang đã trải lòng về những câu chuyện đời mình trong từng trang sách. Anh khiêm tốn chia sẻ: “Khang bén duyên với văn chương như một sự hồn nhiên tình cờ. Khang viết sách chỉ để ghi lại thời trẻ của mình và như nhắc nhớ bản thân về một ai đó trong đời mình đã từng thương, từng nhớ, từng yêu. Và cũng biết đâu đấy lại tìm thấy sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm hồn.
Vì thế, không ngẫu nhiên, bạn đọc sẽ tìm thấy một “bản sao” Anh Khang mộng mơ qua từng trang sách. Với Khang, viết là cho mình, là để giải toả những rung động của bản thân, thế mới thấy thoải mái, không gò bó và khi mang tâm thế đó viết cũng trở nên gần gũi, chân thành và dễ trở thành một “người bạn tâm tình” với độc giả hơn”.
Anh Khang từng nhận thấy: “Khang chỉ nghĩ đơn thuần một điều là chúng ta đang sống trong thời đại của quá nhiều nỗi cô đơn tự tạo, ai cũng cảm thấy mình như bị lạc lõng, thừa ra và thiếu người thấu hiểu, thiếu người lắng nghe. Vì lẽ đó, những trang sách của Khang như một người bạn đồng hành của cảm xúc, giúp những người trẻ tìm thấy một “ai đó” lắng nghe và thấu hiểu những nỗi niềm trẻ dại của mình – dù chỉ thông qua trang giấy.”
Cũng bởi vậy, hầu hết độc giả, nhất là các bạn trẻ khi đọc sách Anh Khang đều có chung “trăn trở”: Sách Anh Khang viết khi nào cũng đều man mác nỗi buồn cô quạnh - nỗi buồn của người từng trải… Anh Khang không mấy ngạc nhiên khi nhận được những lời cảm nhận như vậy của quý độc giả.
Nhiều người mến mộ Anh Khang bởi khi đọc sách họ luôn tìm thấy một cảm giác phiêu bồng, mênh mang của thế hệ trẻ nhiều mộng mơ. Cuốn tản văn đầu tay “Ngày trôi về phía cũ” được Anh Khang xuất bản năm 2012 chính là sự tập hợp từ những “status” (bài viết), những “note” (điểm nhấn) trên trang Facebook cá nhân, được nhiều người like (thích), share (chia sẻ) và đưa vào tuyển tập tản văn in thành một cuốn sách.
|
Một trong những cuốn sách bán chạy nhất của Anh Khang |
Trong tập tản văn xuất bản năm 2014 “Buồn làm sao buông”, Anh Khang hy vọng rằng rồi sẽ đến một ngày nào đó, những ai có cùng tâm trạng buồn trong tình yêu như mình khi đã “buông” được tất cả những nỗi đau, có thể họ sẽ bắt đầu hành trình mới bằng ngả rẽ khác của cuộc đời. Như họ đã từng “Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay.”
Hoặc khi Anh Khang muốn chỉ là mình mà thôi khi: “Thích sống trên mây và luôn tin mình chỉ vừa… 14 tuổi. Có điều sống lâu ở đấy gần Mặt trời, nên rất dễ “say nắng” rồi choáng váng tưởng nhầm “người thương” và “người dưng qua đường”. Cuối cùng, níu kéo người ấy ở lại cũng thất bại như níu kéo tuổi 14 của mình - đều là bất khả.”
|
Sách Anh Khang là tâm sự người trẻ |
Có một triết gia phương Tây từng khẳng định: “Cái đẹp luôn nằm trong bi kịch”. Phải chăng điều này đúng với phong cách “Nhà văn của những nỗi buồn” khi Anh Khang biết thổi hồn mình vào từng trang sách để “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, buồn vui mà các bạn trẻ đã, đang và sẽ trải qua; và đã “gãi” trúng chỗ ngứa của bạn trẻ để rồi được yêu mến tự bao giờ không hay biết. Những cuốn sách tập tễnh đầu tay của Anh Khang lần lượt ra đời và liên tiếp lọt top sách bán chạy nhất với kỷ lục “Nhà văn trẻ có số lượng bản in nhiều nhất”.