Hồi nhỏ, thích làm siêu nhân. Lớn lên tí, muốn làm doanh nhân. Khi bắt đầu có hoài bão khát vọng, lại mơ mộng trở thành vĩ nhân. Còn bây giờ, trải qua đủ nhiều va vấp lẫn hiểu được hữu hạn kiếp người, chỉ muốn là tình nhân của ai đó đến chung thân cuộc đời…
|
Anh Khang đi nhiều để chiêm nghiệm và hiểu hơn về cuộc đời |
Vừa qua, tại không gian Bookcafe Phương Nam ấm cúng trên Đường sách TP.Hồ Chí Minh, nhà văn trẻ Anh Khang, tác giả của những cuốn sách “hot” nhất thị trường, đã có buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật với độc giả, những bạn trẻ yêu mến từng trang viết bồng bềnh của Anh Khang. Theo đó, những sự thật “trần trụi” về cuộc đời, duyên nghiệp, thái độ và quan điểm sống của nhà văn trẻ Anh Khang lần lượt được hé mở. Phapluatplus.vn xin giới thiệu đến độc giả loạt bài chia sẻ của nhà văn trẻ Anh Khang. |
Gặp Anh Khang trong buổi giao lưu “Khi bạn Trẻ lắng nghe nhau qua trang sách”, độc giả không khỏi ngỡ ngàng bởi phong cách trẻ trung, năng động hãy còn “teen teen” của chàng trai 8X rặt chất Sài thành. Trong bộ đồ vest đen lịch lãm, giản đơn, Anh Khang nhanh chóng bắt nhịp xúc cảm bằng nụ cười nồng ấm kèm dăm câu nói những tưởng vu vơ nhưng đích thực tâm hồn “tuổi xanh”. Không gian cà phê trở thành bàn tròn văn chương. Nhà văn và độc giả như mái nhà tình thân. Từng câu chuyện được lật mở trong những dòng cảm xúc rất thực…
Anh Khang, họ và tên đầy đủ là Quách Lê Anh Khang, người gốc Sài Gòn, sinh năm Đinh Mão 1987. Anh xuất thân trong một gia đình lao động bình thường. Tài sản giàu nhất và lớn nhất từ gia đình mà Anh Khang luôn mang theo bên mình chính là tình thương, sự hy sinh, lòng khoan dung,.. và trên hết đó là trái tim vĩ đại của cha, của mẹ. Vì thế, Anh Khang luôn tự dặn lòng phải biết sống sao cho không thẹn với lương tâm, với những người đã tin yêu mình, trong đó có những bậc sinh thành.
Xuất thân là một học sinh chuyên Văn Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong – TP. Hồ Chí Minh, Quách Lê Anh Khang được thầy (cô) giáo và bạn bè cùng trang lứa biết đến với những thành tích nổi bật trong học tập. Đó là những tấm Huy chương, Bằng khen, Danh hiệu thi đua qua các cuộc thi Học sinh Giỏi Quốc gia và được tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
|
Nhà văn trẻ Anh Khang - tác giả của những tác phẩm bán chạy nhất thị trường |
Từ nền tảng gia đình, từ “cái tôi” mộng mơ sẵn có, nên từ nhỏ, Anh Khang đã nổi danh là đứa trẻ của những ước mơ và hoài bão lớn. Anh Khang luôn lấy những ước mơ và hoài bão để làm mục tiêu mà phấn đấu, mà vươn lên. Do đó, chàng lãng tử Sài Gòn có lúc vẫn luôn tự nhận mình là con người “tham lam”. Đi đâu, làm gì Anh Khang cũng đều nghĩ về một viễn cảnh ngày mai tươi sáng.
Ở từng thời điểm khác nhau, Anh Khang luôn có những ước mơ khác nhau. Có lúc anh ước mình sẽ trở thành một siêu nhân thần kỳ, thành một doanh nhân thành đạt, to tác hơn là mơ làm vĩ nhân, hoặc khi đã đủ trưởng thành và chín chắn thì chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi duy nhất là nguyện được làm tình nhân của ai đó trong đời.
Nhưng hơn ai hết, Anh Khang hiểu, ước mơ vẫn chỉ là một mơ ước nếu như bản thân không cố gắng và nỗ lực hết mình. Và để đạt được những ước mơ, hoài bão ấy là một quá trình vươn lên không ngừng nghỉ. Đó là mồ hôi công sức của sự học hỏi, sự tôi luyện, và của một nhiệt huyết nghề nghiệp. Nhưng quá trình học hỏi đó không phải một sớm một chiều mà có, nó bắt đầu từ chính những ngày còn cắp sách đến trường. Chỉ giản đơn là vậy, không nhiều…
Anh Khang từng mượn những dòng văn để gửi hơi thở, tiếng lòng mình vào từng trang sách. Độc giả có thể dễ dàng cảm nhận một Anh Khang như vậy khi đọc tập truyện dài “Đường hai ngả, người thương thành lạ”.
Trong lời đề bạt cho cuốn sách, Anh Khang viết: “Hồi nhỏ, thích làm siêu nhân. Lớn lên tí, muốn làm doanh nhân. Khi bắt đầu có hoài bão khát vọng, lại mơ mộng trở thành vĩ nhân. Còn bây giờ, trải qua đủ nhiều va vấp lẫn hiểu được hữu hạn kiếp người, chỉ muốn là tình nhân của ai đó đến chung thân cuộc đời…”.
“Tự bạch”, Anh Khang rất kiệm lời. Anh cho rằng: “Sẽ hay hơn khi người khác nói về mình, còn tự mình nói về mình có phần khiên cưỡng. Khang là ai? Khang là người như thế nào? Thái độ, quan điểm sống của Khang ra sao?… Tất cả Khang đã gửi hồn vào trang sách. Mỗi trang sách là tiếng lòng của Khang…”
“Bản thân là dân chuyên văn nhưng chưa bao giờ lại nghĩ mình sẽ tự tay viết một tác phẩm văn học nào đó, và càng chưa bao giờ nghĩ mình có thể xuất bản sách lại được độc giả ưu ái chọn đọc như vậy. Vì thế, dù nay đã chính thức 3 năm bước vào con đường viết sách, Khang vẫn còn thấy hơi thẹn khi ai đó gọi mình là nhà văn. Bởi, những gì Khang làm chỉ như giọt nước li ti giữa đại dương muôn trùng”.
“Giọt nước có thể làm mòn tảng đá không phải vì giọt nước có sức mạnh, mà do nước chảy liên tục ngày đêm. Chỉ có sự phấn đấu không mệt mỏi mới đem lại tài năng. Do đó không nhích từng bước thì không bao giờ có thể đi xa ngàn dặm”. Đúng như tâm trạng Anh Khang luôn tự dặn lòng.