Nghe mẹ chồng nói sẽ lấy vợ mới cho Thanh nếu Vân không đẻ được, Vân đề nghị ly hôn.
Tập 12 ''Sống chung với mẹ chồng'' càng ngày càng kịch tính bởi mâu thuẫn giữa Vân với gia đình nhà chồng đã lên đến đỉnh điểm.
Ở tập trước, việc Vân chưa muốn có con nên lén uống thuốc tránh thai đã bị mẹ chồng phát hiện. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn không mấy tốt đẹp lại càng căng thẳng hơn, mối quan hệ vợ chồng cũng trở nên khó xử.
Thanh cho rằng chính mẹ là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng ngày càng sứt mẻ khi vứt thuốc tránh thai của Vân. Nghe vậy, bà Phương nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng quát mắng, cho rằng đàn bà không chửa đẻ thì chứa chấp trong nhà làm gì. Bà bắt Thanh dạy dỗ lại vợ mình nếu không sẽ cưới vợ khác cho con trai.
|
'' Đàn bà không chửa đẻ thì chứa chấp trong nhà làm gì? Mẹ sẽ cưới vợ khác cho con" |
Tình cơ Vân vừa về nhà lúc này và vô tình nghe được câu chuyện. Cô không giấu nổi sự bàng hoàng, buồn bã và mệt mỏi trên gương mặt. Dường như sức chịu đựng của cô đã dần cạn kiệt.
|
Vân vô tình nghe được câu nói của mẹ chồng |
Dù vậy Vân vẫn quyết định đi vào nhà trước sự kinh ngạc của cả nhà. Thậm chí, cô còn lạnh lùng đi thẳng lên phòng mặc kệ mẹ chồng ''chứng nào tật nấy" ôm ngực đau tim như mọi lần.
Tối đó khi chỉ có hai vợ chồng, Vân quyết định đòi ly hôn với Thanh bởi căng thẳng, mệt mỏi, áp lực khi làm dâu. Cô đưa ra lý do: "Sống chung trong nhà mà hành hạ tra tấn nhau thì sống làm gì".
Dĩ nhiên Thanh nhất định không đồng ý, anh an ủi Vân và hứa sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ để mẹ thông cảm cho con dâu, mong thay đổi được phần nào tình hình căng thẳng hiện tại.
Nhưng với tính cách bảo thủ, tiêu cực của bà Phương liệu có chịu để yên chuyện này?.
Tình cảm vợ chồng Vân - Thanh có được cứu vãn? Hãy đón xem những tập tiếp theo của "Sống chung với mẹ chồng" trên VTV1 vào tối thứ 4 tuần sau.