Cứ mỗi độ xuân về, trên những nẻo đường cao nguyên đá lại hiện lên những bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ dọc theo con đường tơ lụa mềm mại vắt qua các dải núi đá hùng vỹ trên cao nguyên Đồng Văn.
Tin nên đọc
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa tam giác mạch khoe sắc giữa Hà Nội
Chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch ở phố đi bộ Hà Nội
Lễ hội Hoa tam giác mạch 2016
Hà Giang: "Xế hộp" cháy trơ khung trên đường đi ngắm hoa Tam Giác Mạch
Những nẻo đường mang đậm nét xuân
Dọc theo quốc lộ số 2 ngược lên miền sơn cước nơi địa đầu Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội trên 200km đến cửa ngõ tỉnh Hà Giang bạn sẽ được thăm quan khu di tích lịch sử Trọng Con tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang.
Đây là nơi thành lập tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Hà Giang, lãnh đạo cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trên địa bàn.
Hành trình theo quốc lộ đến với huyện Vị Xuyên là nơi biên ải đã diễn ra bao nhiêu cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm giữ nước từ thời Mãn Thanh, nhà Trần đã cắt cử tướng quân lên án ngữ, đánh chặn giặc Nguyên Mông từ phương Bắc tràn về.
Để ghi nhớ công ơn các vị Tướng quân nhà Trần đã cho dựng hai ngôi chùa Sùng Kháng tại xã Đạo Đức và chùa Bình Lâm tại xã Phú Linh.
|
Những con đường uốn lượn quanh chân núi tạo nên nét thơ mộng cho nơi đây. |
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên nơi yên nghỉ của hơn 4.000 liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Quốc gia, đẩy lùi các cuộc xâm chiếm biên giới của 50 van quân Trung Quốc dọc tuyến biên giới Hà Giang từ năm 1984 đến 1989.
Đến với thành phố miền biên ải ẩn mình bên đôi bờ sông Lô, dưới dải chân núi mỏ Neo nơi đóng đô của thực dân Pháp đô hộ từ những năm 1930 - 1945.
Km số 0 trung tâm thành phố Hà Giang mây bay bồi hồi gợi nhớ bao đôi trai gái đã từng hò hẹn bên đôi cầu Yên Biên nơi đã gây cảm súc để nhạc sỹ Thanh Phúc sáng tác ca khúc Hà Giang mến yêu của tôi.
Nơi đây đã chứng kiến cuộc đảo chính Pháp cướp chính quyền về tay nhân dân.
Cách mạng thành công Đảng đã chủ trương mở con đường Hạnh phúc lên cao nguyên đá nơi địa đầu Tổ quốc.
Được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam ủng hộ. Với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, từ những công cụ thô sơ trải qua hơn 6 năm ròng rã (1959 - 1965) với sự hy sinh 14 đồng chí đã làm nên con đường huyền thoại.
Đây là cầu nối giữa Đảng với đồng bào 4 huyện phía Bắc, đã và đang từng bước đưa miền núi xích lại gần hơn với miền xuôi, hiện lên vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn ra thế giới, mở ra cơ hội lớn về du lịch, biến núi đá tai mèo thành tiềm năng lợi thế để phát triển.
|
Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây làm say lòng những người từng đến. |
Trên chặng đường tới Đồng Văn các bạn sẽ đi qua cổng trời Quản Bạ được ngắm thị trấn Tam Sơn từ trên cao và đặc biệt là núi đôi cô tiên một món quà vô giá thiên nhiên đã ban tặng, ngọn núi có hình dáng như bầu ngực căng tròn của người phụ nữ, đã làm nhiều mỹ nhân gen tỵ.
Để giảm bớt sự …bạn gẽ thăm Lùng khúy cao nguyên đệ nhất động, những bức tranh nhũ thạch thiên nhiên huyền ảo gợi lại bao nỗi nhớ xưa và nay.
Tiếp tục hành trình dọc theo sông Tráng Kìm qua cổng trời Cắn Tỷ được trải nghiệm sắc hoa Đào vùng cao và những thung lũng hoa Tam giác mạch một mầu sắc tươi hồng quyện với những đám mây bay.
Lòng bồi hồi da diết như lạc vào một thiên tình và chiêm ngưỡng dốc chín khoanh uốn lượn và thung lũng thơ mộng phía xa tới phim trường “Nhà của Pao” tại làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm ở thung lũng Sủng Là, đến dinh thự vua Mèo một cảnh sắc kỳ quan đá tai mèo hết sức hùng vỹ.
Đến cột cờ Lũng cú nơi địa đầu thiêng liêng Tổ quốc, lá cờ đại diện 54 dân tộc Việt Nam.
Đêm về trên phố cổ Đồng Văn bao ánh điện bừng sáng linh linh, thưởng thức một buổi tối khoan thai dạo phố cổ và nhâm nhi ly cà phê, nơi diễn ra Lễ hội hoa Tam Giác Mạch, Lễ hội văn hóa dân tộc Mông, một nét văn hóa đặc sắc vùng cao biên cương.
Mã Pí Lèng hùng vĩ hiên ngang thách thức bao dân phượt. Đây con đường đã đi vào huyền thoại còn được gọi với cái tên là con đường Hạnh phúc, đặt chân tới đây cảm giác thời gian ngừng quay lại.
Đoạn Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi từng cm để làm trong 11 tháng.
Phía dưới là dòng sông Nho Quế uốn lượn chảy qua khe núi Tu Sản và đèo Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc thung lũng tình yêu.
Chợ tình Khâu Vai nơi chứng kiến mối tình chắc trở giữa cô gái người Giáy và chàng trai người Nùng yêu nhau không đến được với nhau đã đi vào huyền thoại.
|
Những thung lũng hoa tam giác mạch khiến bao người say đắm. |
Hà Giang miền đất đầy hứa hẹn
Hà Giang một thời gian khổ, hào hùng, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trải qua các thời kỳ, Bắc thuộc, kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh chống xâm lược biên giới, đồng bào các dân tộc một lòng đoàn kết, đi theo con đường của Đảng chung tay xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một giàu đẹp…
Tháng 11/1991 Chính phủ 2 nước Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định tạm thời quản lý biên giới đất liền trên bộ, xây dựng biên giới, hòa bình ổn định cùng phát triển.
Tháng 10/2010 Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc 4 huyện (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc), mở ra một hướng mới cho nền phát triển du lịch của tỉnh.
|
Đến cột cờ Lũng cú nơi địa đầu thiêng liêng Tổ quốc, lá cờ đại diện 54 dân tộc Việt Nam. |
Để phát huy tiềm năng sẵn có, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu với Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hà Giang xây dựng các chương trình phát triển du lịch, các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự diễn ra các ngày lễ hội.
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đón và làm việc với các đoàn khách trong nước và quốc tế cũng như việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa…
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến hình ảnh về con người và mảnh đất Cao nguyên đá.
Tạo hình ảnh thân thiện và môi trường trong lành với du khách, đã thu hút hàng triệu lượt khách từ các vùng miền tổ quốc và quốc tế đến thăm và đầu tư phát triển du lịch…
Miền sơn cước một thời khó khăn, cách trở giờ đây đã khởi sắc đầy hứa hẹn với sự quyết tâm của Tỉnh Đảng bộ Hà Giang sẽ thêu dệt bức tranh thiên nhiên tô thắm, góp phần cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội cho đất nước…