“Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão giông/ Hàng triệu trái tim nghiêng mình về nơi ấy/ Chợ Rẫy, Bạch Mai bay vào không ngần ngại/ Cả nước đồng lòng chắc bão sẽ tan mau…”.
Các sao tham gia chương trình “Đà Nẵng - Quảng Nam, Triệu con tim hướng về” ủng hộ ủng hộ quỹ phòng chống Covid
“Đà Nẵng ngày bão giông” qua giọng hát không chuyên của bác sĩ Nguyễn Quý Thiện (Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện C, Đà Nẵng) khiến lòng người bỗng lắng lại. Ca khúc được viết nên giữa thời điểm cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng đang “căng mình” chống chọi với Covid-19.
Những thời điểm đếm ca dương tính quên ngày tháng, những ca tử vong liên tục tăng, khu cách ly và bệnh viện dã chiến được xây dựng… Đà Nẵng trong phút chốc trở thành “rốn lũ” dịch Covid.
Trong thời điểm khó khăn ấy, những tấm lòng thảo thơm vẫn hướng về nơi đây…
Đà Nẵng, tình người
Qua vài tháng bình yên, thế rồi người ta lại thấy những điểm phát nhu yếu phẩm miễn phí xuất hiện trên các tuyến đường của Đà Nẵng. Ngày mới xuất hiện dịch bệnh, khẩu trang được nhiều nhà hảo tâm “tặng không” trên phố. Nhiều chuyến xe máy của người dân từ các tỉnh lân cận, chở từng nải chuối, bó sả, rau xanh và cả những củ măng chưa lột vỏ, còn dính bùn đất tiếp tục đổ về để kịp gửi xuống Đà Nẵng.
Đó là câu chuyện những người dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam. Họ bảo với nhau rằng “người Cơ Tu mình ở trên cao nên đang bình yên nhưng người dân Đà Nẵng thì lại rất khổ”. Thế rồi, từ già làng đến những người trong bản, ai cũng háo hức, nóng lòng đóng góp chút ít cho người dân Đà Nẵng.
Từ quả chanh, nắm măng rừng, bó rau,… đều là những món quà xuất phát từ tấm lòng người Cơ Tu. Mỗi thứ một ít vì thế mà cứ “tích tiểu thành đại”. Những chuyến xe tiếp tế đầy dần, lăn bánh hướng về phía thành phố biển.
Đó là những bạn trẻ tình nguyện, không ngại nguy hiểm vào Đà Nẵng tham gia chống dịch. Những ngày qua, từng đoàn xe tình nguyện chở đồ ăn, thức uống, nệm, nhu yếu phẩm liên tục đến các bệnh viện ở Đà Nẵng. Anh Huệ Minh (Đà Nẵng) chia sẻ: “Có rất nhiều bạn sinh viên trong ngành y tế tình nguyện tham gia các chốt chặn. Từ khi xảy ra dịch bệnh, Đà Nẵng xuất hiện rất nhiều người trợ giúp các bệnh viện, các hoàn cảnh khó khăn và cả những bạn sinh viên bị mắc kẹt tại Đà Nẵng”.
Trong cuộc chiến lần này có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cũng đồng lòng san sẻ khó khăn với Đà Nẵng. Tiểu biểu, Vingroup là một trong những doanh nghiệp tiên phong hành động, quyết liệt hỗ trợ cộng đồng ngay từ những ngày khởi phát đại dịch Covid-19.
Tập đoàn đã tặng 100 máy thở cho Đà Nẵng và đề nghị hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 50.000 mẫu xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 miễn phí. Vingroup đã bày tỏ mong muốn được tiên phong, kêu gọi các thành phần trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, để người dân Đà Nẵng được yên tâm và góp phần trấn an xã hội.
Các doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng không đứng ngoài vòng tròn nghĩa tình ấy. Ông Phạm Thanh, một doanh nghiệp đã chi ra vài tỷ đồng để mua khẩu trang, đồ bảo hộ gửi tặng đội ngũ y sĩ, bác sĩ. Ông đã kiên trì việc làm này từ đầu mùa dịch đến nay và nhiệt tình lên mạng kêu gọi bạn bè, người thân cùng đóng góp, chia sẻ.
Hằng ngày, nghe tin trong các bệnh viện thiếu gì, ông Thanh lại cùng mọi người đi mua và mang đến. Từ những túi trái cây, những lọ thuốc bổ cho đến cây lau sàn hay tấm nệm ngả lưng,.. tất cả đều được tiếp sức cho cuộc chiến chống dịch.
Không chỉ hỗ trợ thiết bị y tế và nhu yếu phẩm, nhiều y bác sĩ của các bệnh viện trên khắp cả nước đã xung phong vào Đà Nẵng tham gia chống dịch. Xúc động nhất có lẽ là hình ảnh những bác sĩ Hải Phòng cạo trọc đầu trước khi tiếp ứng cho Đà Nẵng. Trước đó, ngày 5/8, đoàn công tác gồm 33 bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng đã lên đường đi vào “tâm dịch” Đà Nẵng sớm hơn so với dự kiến để tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19.
Trong đoàn bác sĩ đó, có những người còn rất trẻ. Điều dưỡng Vũ Duy Hải (24 tuổi, công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp) tạm xa đứa con trai đầu lòng mới hơn 6 tháng tuổi để lên đường vào Đà Nẵng. Anh tự tin cho biết khi thấy nghe thông tin về việc TP Đà Nẵng đề xuất cán bộ y tế tại Hải Phòng vào hỗ trợ thì đã chủ động làm đơn xin xung phong đi vì thấy bản thân có đủ sức khỏe cũng như kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân.
Nhiều bạn trẻ ra sức kêu gọi cộng đồng ủng hộ cho Đà Nẵng
Chị Yến (vợ anh Hải) dẫu còn nhiều bồn chồn nhưng vẫn ủng hộ quyết định xung phong lên tuyến đầu của chồng. Điều họ mong nhất lúc này là đóng góp chút ít công sức vào công cuộc chống dịch hiện nay.
Với tinh thần cùng chung tay vượt qua đại dịch, nhiều tỉnh thành trong cả nước liên tục gửi chi viện về với tiền tuyến Đà Nẵng. Tỉnh Đồng Nai đã quyết định chi 6 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí cho thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn qua việc hỗ trợ kinh phí để cùng Đà Nẵng, tỉnh Quang Nam và cả nước chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19.
Thế mới thấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lớn lao đến nhường nào. “Đà Nẵng cố lên”, “Đà Nẵng không cô đơn” là điều mà mọi người luôn động viên, chia sẻ với nhau cả tháng nay. Triệu triệu trái tim và những tấm lòng thơm thảo đều hướng về thành phố thân thương. Không ai bảo ai, mọi người một tay đều hỗ trợ nhau, dìu dắt nhau qua cuộc chiến còn đầy khó khăn, vất vả.
Sẻ chia cùng “vượt bão”
Trên một “mặt trận” khác, các nghệ sĩ cũng chung tay, góp sức cho cuộc chiến chống dịch tại Đà Nẵng. Nhiều nghệ sĩ như NSƯT Tự Long, các ca sĩ Plong Thiết, Đức Vũ, Khánh Hòa, Thu Lan, Thái Thùy Linh… đều tham gia ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch tại Đà Nẵng. Có người ủng hộ 60 triệu đồng nhưng không đề tên.
Đặc biệt, có nhiều dự án biểu diễn không cát-sê được các nghệ sĩ tổ chức thực hiện hiện nhằm gây quỹ ủng hộ cho Đà Nẵng để đẩy lùi đại dịch. ‘Ngày mai lại tươi sáng’ là dự án của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cũng là tên ca khúc được anh sáng tác tại sân bay Nội Bài khi nghe thông tin về tình hình dịch bệnh. Điều thú vị là những nghệ sĩ tham gia thu âm ca khúc không những không nhận cát-sê mà còn “phải” góp ít nhất 500.000 đồng tương đương 11 bộ quần áo bảo hộ y tế.
Hay đêm nhạc “Đà Nẵng - Quảng Nam, Triệu con tim hướng về” được tổ chức dưới hình thức livestream trực tuyến kết nối 5 điểm cầu: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Mỹ và Ba Lan. Tuân thủ quy định của Chính phủ không được tụ tập quá 30 người tại một địa điểm, đạo diễn Hoàng Nhật Nam tổ chức đêm nhạc bằng hình thức trực tuyến.
Theo như chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam trên trang cá nhân, đã có gần 60 nghệ sĩ nổi tiếng trong nước lẫn hải ngoại tham gia chương trình, gồm: Thanh Lam, Bằng Kiều, Hồng Nhung, Quang Lê, Minh Tuyết, Thoại Mỹ, Quang Dũng, Ngọc Sơn, Đinh Hiền Anh, Khánh Thi – Phan Hiển…
Đặc biệt, là các khách mời đến từ vùng đất Quảng Nam: nghệ sĩ Hoài Linh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Kiều Loan, Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc, người đẹp Bùi Nữ Kiều Vỹ, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Kasim Hoàng Vũ, Nam Cường, Will 365…
Là chương trình không bán vé, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết anh không có ý định áp đặt mức quyên góp hay hình thức cụ thể nào. Anh muốn để nghệ sĩ và khán giả theo dõi chương trình lựa chọn hình thức cũng như mức đóng góp phù hợp với mỗi người. Đáp lại lời kêu gọi của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, không chần chừ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã tuyên bố quyên góp 50 triệu đồng, Hoa hậu Lương Thùy Linh 20 triệu đồng ủng hộ chiến dịch.
Tuy trước đó đã ủng hộ 200 triệu đồng cho quê hương Quảng Nam chống dịch nhưng lần này nàng hậu Tiểu Vy vẫn góp một phần sức nhỏ cho chương trình. Bên cạnh đó, các nàng hậu, người đẹp cũng tích cực quyên góp: Á hậu Phương Nga, Thúy An, Tường San, Kiều Loan, Hoa khôi Thúy Vi, người đẹp Thùy Tiên, Như Thủy…
Sau một ngày phát động, dự án đã nhận được số tiền quyên góp là gần 250 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp, nhu yếu phẩm, đồ dùng y tế… sẽ được dùng cho công tác chống dịch. Về hiện vật sẽ được trao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng. Về hiện kim sẽ trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng.
Tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ đều tham gia với tinh thần thiện nguyện và không cát-sê. Toàn bộ các khoản đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm sau đêm nhạc sẽ được quyên góp cho người dân và các y bác sĩ tại Đà Nẵng, Quảng Nam để góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.
Trong khó khăn, đồng bào cả nước không bỏ rơi Đà Nẵng như cách mà họ không bỏ rơi những người ở nước ngoài trở về khi có dịch. Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống Covid, đất nước Việt Nam luôn sáng ngời vẻ đẹp nhân văn, tinh thần đoàn kết dân tộc, lối sống nhân đạo nghĩa tình.
Như bác sĩ Nguyễn Ðắc Truyền - Phó Giám đốc Bệnh viện C Ðà Nẵng đã nghẹn ngào chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng, thấy tình người thật dạt dào. Tấm lòng của mọi người đã tiếp thêm cho y sĩ, bác sĩ sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này…”.
Tại cơ quan Công an, Im Ju Seob thừa nhận mình bị cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra về hành vi điều hành trang web đánh bạc bất hợp pháp có máy chủ tại Philippines.
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Liên quan đến nữ giáo viên tại Tuyên Quang bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.
Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh của công dân là một trong những điểm nhấn được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW của TW8, khóa XIII. Đó là một trong những thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của TW15, khóa XI.
Bộ Giao thông vận tải, vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024.
Sáng nay, ngày 5/12, Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ 14) HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 5 đến 8/12 để xem xét, thông qua 67 nội dung gồm 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY