“Thương người như thể thương thân” – câu tục ngữ quen thuộc tưởng chừng chỉ có trong sách vở, trong những lời dạy nhưng lại là có thật trong cuộc sống của chúng ta.
Tin nên đọc
Sao Việt tấp nập ra mắt phim “Ma nữ báo thù”
Sao Việt hào hứng đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Ngỡ ngàng độ trẻ trung chênh lệch của các sao Việt cùng tuổi
Những bộ cánh “thảm họa” của sao Việt
Cho tới giờ, có lẽ anh Vũ Quốc Tuấn, ngụ ở xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cũng không thể nhớ hết bao nhiêu lần mình đã tới viện để hiến máu, thậm chí là làm các xét nghiệm hiến thận cho những người không phải là người thân của mình.
Lần đầu tiên anh hiến máu cứu người là vào năm 2007 trong một lần gặp một cháu bé trong bệnh viện đa khoa tỉnh đang cần máu truyền để phẫu thuật. Biết chuyện của cháu, anh đã không ngần ngừ xét nghiệm máu để xem có cùng nhóm máu với cháu bé không? Thật may mắn, trong lúc nguy cấp như vậy, cả anh Tuấn và cháu bé có cùng nhóm máu. Ca phẫu thuật cho chái bé đã diễn ra thành công với số máu được hiến tặng từ anh.
|
Anh Vũ Quốc Tuấn. |
Một lần khác, vì gia đình cũng còn nhiều khó khăn, anh Tuấn ra Hà Nội kiếm thêm để có thêm thu nhập cho gia đình. Anh xin được làm bảo vệ của bệnh viện. Với công việc đó, anh có dịp chứng kiến cảnh cô bé học sinh nghèo lớp 12 cùng mẹ đến chạy thận nhân tạo.
Hoàn cảnh bệnh tật của cô bé cùng với sự khổ cực của gia đình đã động tới trái tim anh. Anh quyết định hiến tặng 1 quả thận của mình cho cô bé khi cô bé bước sang giai đoạn cuối của căn bệnh suy thận. Thêm một lần nữa, định mệnh đã chỉ định anh đóng vai ân nhân. Các kết quả xét nghiệm đều phù hợp để tiến hành ghép thận.
Trải qua bao đau đớn và công sức, nhiều lúc anh đã muốn bỏ cuộc, nhưng lòng thương người, tình yêu đồng loại đã giúp anh vượt qua tất cả và mang đến thành công cho ca ghép thận. Thêm một cuộc sống nữa được tái sinh bằng quả thận của anh.
|
Người đàn ông của những câu chuyện cổ tích. |
Đến nay, anh vẫn tiếp tục giúp đỡ người khác bằng nhiều cách khác nhau: hiến máu, giúp đỡ tiền bạc dù gia đình anh cũng khó khăn, không dư dả gì.
Anh luôn suy nghĩ: “Nếu mình không giúp họ thì họ chết mất. Mình cũng khổ nên mình hiểu được”. Mong ước của anh hiện nay là được tham gia vào một tổ chức, đoàn thể xã hội nào đó có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng để có thể đứng ra kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức trong việc hiến máu, hiến tạng để cứu sống người khác.
Đó chính là sự sẻ chia, sự lan tỏa mà anh Vũ Quốc Tuấn cùng chương trình Hôm nay ai đến của VTV6 muốn mang đến cho người xem, cho cộng đồng. “Đừng bước đi vội, bước chậm lại để có thể cảm nhận được cuộc sống đang cần mình như thế nào!”, Đó chính là thông điệp mà chương trình muốn nhắn gửi đến với khán giả và mọi người.