Chiều tối qua (6/3), triển lãm tranh “Chu Lượng với những người bạn” đã được diễn ra tại Tràng Tiền, Hà Nội. Buổi triển lãm tranh gồm 50 bức tranh chân dung phác họa những người bạn thân thiết của họa sĩ Chu Lượng.
Trong buổi triển lãm “Chu Lượng với những người bạn”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm, hoạ sĩ Thành Chương đã cùng cắt băng khánh thành, khai mạc cho cuộc hội ngộ này.
Được biết, họa sĩ Chu Lượng đã nung nấu ý tưởng này cách đây 2 năm.
Có thể nói, họa sĩ Chu Lượng rất bạo dạn khi vẽ chân dung những người bạn trong giới họa sĩ của mình như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Bảo Ninh, Nguyễn Văn Thọ…; các họa sĩ Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, Hoàng Phượng Vỹ, Thành Chương... 50 người bạn đó được khắc họa rất riêng qua những bức chân dung dưới góc nhìn của Chu Lượng.
Chia sẻ về lý do vẽ chân dung những người bạn của mình, họa sĩ Chu Lượng cho biết: “Nhiều lúc trống trải mở điện thoại, những gương mặt yêu quý ngưỡng mộ, khâm phục dần hiện ra. Những người bạn mà tôi có dịp ngồi với nhau uống trà, café, nói chuyện về chuyện đời, chuyện nghề. Nhiều lúc nghĩ đến họ tôi thấy bình yên. Và tôi chợt nghĩ một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh là tôi phải vẽ về họ và tôi vẽ như cảm giác chạy trốn trống trải.
Tôi thường vẽ các bạn mình ở ngay phòng làm việc cơ quan. Tranh thủ từng giờ, từng phút, cứ rỗi việc là tôi lại vẽ về họ. Cảm giác trống trải, hoang vắn trong tôi được lấp lúc nào không biết”.
|
Nhà thơ Lại Ngọc Khánh bên bức tranh chân dung của mình. |
Là một trong những người bạn thân thiết được Chu Lượng vẽ chân dung, chia sẻ với Pháp luật Plus về bức tranh vẽ mình, nhà thơ Lại Ngọc Khánh không ngớt lời khen dành tặng cho họa sĩ Chu Lượng: “Đằm thắm, hào hoa, cốt cách. Đấy là tấm lòng và tài năng mà họa sĩ Chu Lượng đã giành cho bạn bè và Lại Ngọc Khánh. Phải nói đây là một họa sĩ ngoài việc anh đam mê, với tâm hồn và tài năng, Chu Lượng đã thổi hồn vào tất cả bạn bè những tấm lòng của mình.
Bằng tấm lòng và tình cảm, Chu Lượng đã gửi đến bạn bè những tấm chân dung rất là người, có thần. Trong bức ảnh Chu Lượng đã bắt được thần thái của Lại Ngọc Khánh, con người của Lại Ngọc Khánh có chất của người lính Trường Sơn, có chất của nhà từng hoạt động chính trị và chất thi sĩ”.
|
Họa sĩ Thành Chương. |
Họa sĩ Thành Chương cũng chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của mình về buổi triển lãm: “Tôi đã từng đi dự hàng trăm cuộc triển lãm ở khắp nước nhưng đây là lần đầu tiên tôi sống trong không khí hừng hực nghệ thuật đến thế. Một cuộc triển lãm mà người nghệ sĩ không màng danh không cầu lợi, tất cả chỉ vì nghệ thuật thuần túy, tình cảm tử tế nhất dành cho người bạn thân thiết của mình. Điều đó thực sự hiếm hoi trong thời buổi bây giờ.
Tôi có thể nói chắc chắn một điều với các bạn rằng tất cả các khuôn mặt ở đây được họa sĩ Chu Lượng thể hiện đều cảm thấy vô cùng thích thú. Chu Lượng đã thể hiện được đúng mình, thậm chí còn thể hiện được những điều mà bấy lâu nay nhân vật cũng không hiểu hết được mình như thế”.
Tiến sĩ Đức Siêu cũng cho biết: “Chu Lượng đã làm được điều này bằng cái tâm của mình, tạo ra sự khác biệt”.
|
Nhà thơ Nguyễn Quyến. |
|
Họa sĩ Lê Thiết Cương. |
|
Chân dung trung tướng - nhà văn Hữu Ước. |
|
Nghệ sĩ Trung Hiếu. |
|
Bức tranh của Nhà văn Bảo Ninh được nhiều người nhận xét giống với tranh phương Tây và giống với tranh Van Gogh. |