Hoa loa kèn, hay còn gọi là hoa Huệ tây vốn có nguồn gốc là loài cây bản địa của quần đảo Ryukyu phía Nam Nhật Bản và Đài Loan, không hiểu từ bao giờ đã trở thành loài hoa đại diện cho tháng Tư Hà Nội.
Tháng Tư về mùa hoa cho riêng anh!
Mùi hương thơm phảng phất, dịu dàng, mong manh e ấp, trong trắng tinh khôi của hoa loa kèn khiến lòng người thấy bồn chồn đến khó tả. Tháng Tư về mùa hoa loa kèn, có nỗi nhớ dành cho riêng anh!
Lòng người thổn thức một nỗi niềm tháng báo hiệu tháng 4 vừa đến cùng với mùa loa kèn trắng tinh khôi... Tháng Tư đã về, mang theo cái nắng vàng trong vắt của khoảnh khắc giao mùa.
Mấy ai biết rằng, loa kèn chỉ nở duy nhất một tháng trong năm. Loài hoa ấy còn có tên gọi là Huệ Tây, mang đến mùi hương dịu nhẹ khắp phố phường.
Dù chỉ là những nụ loa kèn trắng xanh thôi nhưng vẫn ẩn chứa một sức cuốn hút kỳ lạ.
Những cành loa kèn tối hôm trước vẫn e ấp hé nụ, sau một đêm thức giấc kèn bung lụa trắng muốt, khoe những nhụy phấn vàng rung rung, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa.
Hẳn ai cũng biết họa sỹ tài danh Tô Ngọc Vân với tuyệt tác “Thiếu nữ bên hoa huệ”. Bức tranh đã chinh phục giới hội họa quốc tế cũng như trong nước.
Đề tài hoa loa kèn tháng Tư vốn rất quen thuộc và được nhiều người khai thác. Thế nhưng không phải ai cũng chụp được những tấm ảnh vừa miêu tả được vẻ đẹp quen thuộc, vừa thoát được ra khỏi những lối mòn, tạo được dấu ấn cá nhân lên tác phẩm...
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Long mới đây thực hiện bộ ảnh "Nỗi nhớ tháng Tư" chia sẻ rằng: "Có một sự tương đồng và bổ trợ cho nhau giữa áo dài và hoa loa kèn.
Khi kết hợp, thiếu nữ bên hoa loa kèn làm tăng thêm nét duyên dáng mềm mại, nhưng vẫn giữ được nét tinh khiết và quý phái".
Để có tác phẩm đẹp phải chọn bố cục, cân chỉnh ánh sáng, những bức hình của anh luôn thiên về sự tự nhiên. Tất cả những nét riêng biệt sẽ nhìn thấy qua từng tác phẩm trong bộ ảnh.
Model: Nhà báo Nguyễn Ngọc
Photo: Nguyễn Hoàng Long
Chuyên gia trang điểm: Khánh Hương