Mặc dù vào 6h30 sáng 6/4 (tức 10/3 âm lịch) mới chính thức diễn ra Giỗ tổ Hùng Vương nhưng tại khu vực sân trung tâm những bãi cỏ trở thành những chiếc giường cho hàng vạn du khách.
Theo ghi nhận của PV, buổi tối 5/4 (tức 9/3 âm lịch), hàng vạn người dân đã cùng nhau tập trung tại sân trung tâm khu di tích đền Hùng để chờ đến giờ diễn ra giỗ tổ Hùng Vương.
Người đứng, người ngồi dường như nơi đây tạo ra một màn trời chiếu đất cho du khách đến với Đền Hùng.
Dù cho phải ngủ dưới màn sương lạnh giá của vùng núi Trung Du Bắc Bộ nhưng ai nấy đều phấn khởi, vui mừng xen chút lẫn mệt mỏi sau hành trình dài đến với vùng đất cội nguồn chuẩn bị cho ngày chính hội.
Những hình ảnh PV ghi nhận tối ngày 5/4 (tức 9/3 âm lịch).
|
Tại sân trung tâm lễ hội đã có hàng vạn du khách. |
|
Trò chuyện với PV, bác Tuân (trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Cả làng tôi hôm nay đi làm về tất cả lên xe lên đền Hùng. Do lượng người đông không đủ tiền để thuê nhà nghỉ nên ra sân trung tâm ngủ, chịu khó một chút nhưng cũng chỉ vài giờ nữa là khai hội rồi". |
|
70.000 đồng cho một đêm thuê một chiếc chiếu ngủ ngoài cỏ khiến du khách giật mình nên phải cố gắng gom cho mình những tờ báo, ni lông để trải xuống nằm. |
|
Hay chọn những chiếc ghế đá bên đường dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh làm nơi ngả lưng qua đêm. Sau một này đi lễ hội thì "thèm" ngủ nhất chắc hẳn là những em nhỏ, ngủ ngon dưới khung cảnh "màn trời chiếu đất". Không phải em nhỏ ngủ trong chiếc màn để tránh muỗi mà em nhỏ này đang ngủ ngay gần một tấm lưới bao gốc cây. |
|
Những khuôn mặt mệt mỏi sau khi di chuyển một chặng đường dài để đến với đất Tổ tham dự lễ hội lớn nhất trong năm. |