e magazine
Đón Đông về trên phố Hà Nội cùng Cúc họa mi

29/11/2019 06:15

Mùa đông đang về khi những cơn gió lạnh bất chợt thổi qua vào sáng sớm, khi đường phố đâu đâu cũng thấy gánh cúc hoạ mi, khi những nhánh lộc vừng rụng đầy lối đi, dưới vệt nắng len lỏi qua từng hàng cây. Những tán lá bắt đầu ngả sang màu vàng, có lẽ là khoảnh khắc “thơ” nhất trong năm ở Hà Nội...

img9448_jfti

Thời điểm lập đông là lúc thích hợp nhất để xuống phố bởi không khí được xoa dịu bằng những cơn gió đầu mùa cùng những tia nắng nhảy nhót trên đường và cũng là khi cúc hoạ mi – sứ giả của mùa đông - xuống phố.

Những ngày này, ta có thể bắt gặp gánh cúc hoạ mi ở bất kỳ con phố nào giữa lòng Hà Nội.

Gánh cúc hoạ mi dễ dàng bắt gặp trên từng con phố

Gánh cúc hoạ mi dễ dàng bắt gặp trên từng con phố

Cúc hoạ mi là loài hoa nhỏ có những cánh trắng ngần, mang vẻ đẹp dịu dàng, được nhiều người yêu mến, còn được biết đến với cái tên tiếng Anh là Daisy

Cúc hoạ mi là loài hoa nhỏ có những cánh trắng ngần, mang vẻ đẹp dịu dàng, được nhiều người yêu mến, còn được biết đến với cái tên tiếng Anh là Daisy

Loài cúc trắng tinh khôi chính là hình ảnh quyến rũ nhất tại Hà Nội thời khắc này, khiến chẳng ai có thể rời mắt

Loài cúc trắng tinh khôi chính là hình ảnh quyến rũ nhất tại Hà Nội thời khắc này, khiến chẳng ai có thể rời mắt

Những giỏ hoa trắng lướt trên phố.

Những giỏ hoa trắng lướt trên phố.

Điều đặc biệt của cúc họa mi chính là đơn giản lúc cần đơn giản và rạng ngời quý phái đúng không gian. Dù được đặt ở bất cứ đâu thì cúc họa mi vẫn toát lên một vẻ quyến rũ với sức hút lạ thường mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó có thể chối từ việc đưa chiếc máy ảnh hay điện thoại lên để ghi lại...Cúc hoạ mi nở rộ lúc trời bắt đầu se lạnh. Tuy nhiên, không chỉ bởi thế mà cúc hoạ mi là loài hoa của tháng 11, mà còn bởi vẻ đẹp dịu dàng cùng ý nghĩa đằng sau của nó: tình yêu thầm lặng mà chung thuỷ.

Không khó để bắt gặp cảnh tượng những đám bạn trẻ rủ nhau xuống phố “check-in” cùng loài hoa quốc dân này.

Không khó để bắt gặp cảnh tượng những đám bạn trẻ rủ nhau xuống phố “check-in” cùng loài hoa quốc dân này.

Dưới ánh nắng vàng ít ỏi đầu đông, Hà Nội như tình hơn khi xuất hiện cúc hoạ mi.

Dưới ánh nắng vàng ít ỏi đầu đông, Hà Nội như tình hơn khi xuất hiện cúc hoạ mi.

Vương Yến (sinh viên năm 4 đại học Luật Hà Nội) chia sẻ: "Mùa cúc hoạ mi đã đến từ đầu tháng, nhưng cho đến tận hôm nay em mới được nghỉ học cùng các bạn xuống phố chụp ảnh cùng hoa cúc hoạ mi. Cúc hoạ mi đang là trend trên mạng xã hội, hầu hết bạn bè của em đều xuống phố hoặc ra các địa điểm chụp hình có vườn hoa cúc hoạ mi như bãi đá sông hồng để “sống ảo”.

Vợ chồng ông Thanh Tùng hết mình tạo dáng trước ống kính máy ảnh của cô con gái.

“Cô chú tuy già rồi nhưng mà yêu đời lắm, cũng muốn bắt kịp xu hướng giới trẻ bây giờ, sống cho trẻ lại”, vợ ông Thanh Tùng bộc bạch. “Đầu tuần đến giờ cô đăng không biết bao nhiêu ảnh chụp với cúc hoạ mi lên face rồi. Tuần trước cô chụp ở vườn hoa hồ Tây, tuần này nhân dịp con gái chụp ảnh kỉ yếu nên lại ra đây chụp tiếp”.

Vợ chồng ông Tùng lần thứ 2 xuống phố chụp hình với cúc hoạ mi.

Vợ chồng ông Tùng lần thứ 2 xuống phố chụp hình với cúc hoạ mi.

Trong khung hình những người trung niên, vẻ đẹp cổ điển của cúc hoạ mi khiến người trẻ cảm nhận nếp sống thời của “ông bà anh”.Quả thật, hoa cúc hoạ mi đẹp dịu dàng và “ăn hình” là thế, thử hỏi ai không yêu không thích!

Dưới ống kính của các “nam thanh nữ tú”, nó lại trở nên thời thượng mà vẫn nhẹ nhàng, thanh lịch như nụ cười e thẹn của người thiếu nữ Tràng An.

Chỉ nở một mùa duy nhất trong năm nên vào tháng 11, người dân thủ đô thường  dành ra chút thời gian để đến với những vườn hoa cúc họa mi chụp ảnh, thưởng thức hương thơm thoang thoảng, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi.

Chỉ nở một mùa duy nhất trong năm nên vào tháng 11, người dân thủ đô thường dành ra chút thời gian để đến với những vườn hoa cúc họa mi chụp ảnh, thưởng thức hương thơm thoang thoảng, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi.

Dọc đường Phan Đình Phùng và xung quanh đường Hoàng Diệu, khó đếm hết số xe cúc hoạ mi. Chị Nga, chủ xe hoa họa mi cuối đường Hoàng Diệu hân hoan cho biết: “Chị bán suốt từ đầu tháng 11 đến nay, hầu như ngày nào cũng hết hoa. Chưa đến giờ cơm trưa mà chị đã bán hết nửa số hoa hôm nay rồi”.Cúc hoạ mi có “tuổi thọ” rất ngắn ngủi, chỉ khoảng 3 tuần và nở rộ nhất là vào khoảng cuối tháng 11.

Thế mới biết loài hoa này được người dân thủ đô ưu ái đến nhường nào.

Nụ cười tươi của những người bán hoa đắt hàng

Nụ cười tươi của những người bán hoa đắt hàng

Không chỉ cư dân Hà Nội, du khách đến Thủ đô cũng rất hứng thú với cúc hoạ mi. “Khách Tây đông lắm, cả người miền Nam nữa. Lượt mua, lượt chụp ảnh cũng không kém gì dân ở đây đâu. Thấy cảnh người dân Việt Nam mặc áo dài chụp ảnh với hoa, khách nước ngoài thích lắm, còn xin chụp cùng nữa”, chị Nga nói.

Đẹp và tình là thế nên cúc hoạ mi không thể thiếu trong nhà nhiều người Hà Nội. Những căn phòng như bừng sáng bởi sắc trắng tinh khôi và lan toả mùi hương dịu nhẹ của cúc họa mi.

“Mỗi dịp đầu đông là nhà cô không bao giờ thiếu cúc hoạ mi”, người phụ nữ chuyên nội trợ ở một phố cổ chia sẻ. “Cô là người yêu hoa, yêu cái đẹp, nhà cô lúc nào cũng vậy, mỗi mùa một loại hoa, mùa này cô ưu tiên nhất vẫn là cúc hoạ mi. Bởi cúc hoạ mi vừa đẹp lại vừa dễ mua, giá thành không cao như hoa lan mà còn phù hợp với thiết kế mọi không gian".

Ở Anh, cúc hoạ mi còn được gọi là Baby’s pet có nghĩa là hoa của trẻ em. Mang vẻ đẹp ngây dại, tinh khôi, cúc hoạ mi cũng chiếm chọn tình cảm của những em nhỏ dù là bé trai hay gái.

Ở Anh, cúc hoạ mi còn được gọi là Baby’s pet có nghĩa là hoa của trẻ em. Mang vẻ đẹp ngây dại, tinh khôi, cúc hoạ mi cũng chiếm chọn tình cảm của những em nhỏ dù là bé trai hay gái.

Nhâm nhi tách cà phê trứng trong buổi sớm se lạnh đã trở thành thói quen của nhiều người dân Thủ đô.

Nhâm nhi tách cà phê trứng trong buổi sớm se lạnh đã trở thành thói quen của nhiều người dân Thủ đô.

Nếu bắt gặp những chiếc xe cúc hoạ mi chầm chậm trên đường phố Hà Nội những ngày trời đông của tháng 11, chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh lãng mạn và bình yên ấy. Cúc hoạ mi gọi gió đông về Hà Nội thật nên thơ!

Hương Giang