Miền xứ Quảng xanh thẳm, bạt ngàn, là điểm dừng chân, chốn “hẹn hò” của biết bao nam thanh nữ tú muốn tìm lại cảm giác bình yên, dịu mát, tận hưởng cảnh sắc núi rừng trời mây, cùng giao hòa với thiên nhiên trong veo những sớm mai nắng ấm.
|
Những đồi chè xanh tít tận chân trời. |
Trải dài trên trăm hécta, đôi chè Đông Giang xanh mướt nằm án ngữ trên con đường lộ vắt ngang qua xã Ba, xuôi lên trung tâm huyện lỵ Đông Giang miền Thuận Quảng. Một vùng đất trong niềm mơ tưởng của biết bao dấu chân những ai đã từng một lần đặt chân đến.
|
Những khoảng khắc yêu thương rất đời thường. |
Nơi đây, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là nhấp nhô những đồi chè mênh mông thăm thẳm màu xanh của rừng, như muốn thử thách thú vui tiêu khiển tao nhã của những tay “nghiện” thứ thiệt. Đôi khi, chúng ta thấy mình nhỏ bé khi “lạc” vào giữa “biển chè” mơn mởn.
|
Với Thanh Duy và Kiều Vy, tình bạn luôn là tình cảm thiêng liêng nhất. |
Miền sơn cước xứ Quảng những buổi sáng tinh mơ hiện ra thật tuyệt. Không gian trong và xanh đến lạ thường. Khác hẳn chốn xô bồ, hối hả nơi phố thị đang trở mình mỗi sáng. Đâu đấy, trên từng chiếc lá, vài giọt sương sớm rơi tí tách rót vào tai những thanh âm dịu ngọt. Và còn đâu đấy, ánh bình minh yếu ớt may mắn và hiếm hoi lọt qua kẽ lá, soi rọi sắc xanh tự nhiên.
|
Tình bạn luôn là cao quý và đẹp nhất. |
Và còn nữa, những điều diệu kỳ mà miền chè xanh thẳm mang đến cho chúng ta trong từng khoảnh khắc êm ả màn sương mờ ảo…
|
Ai cứ ngỡ tình yêu sẽ là vĩnh cửu nhưng có lẽ chỉ còn trong niềm đau. |
Với những chàng trai cô gái, những tay máy trẻ, những dân phượt chính hiệu, đồi chè Đông Giang như là miền mơ tưởng họ hằng mong. Họ đến không những để được ôm vào lòng, ngả vào tim miền đất chỉ có trong những câu chuyện cổ tích; mà còn được “chộp” lại những khoảnh khắc yêu thương bên người thân, bạn bè và sâu thẳm tận hưởng chút tĩnh lặng để tự nghiệm lại mình những ngày đã qua.
|
Nhớ lắm, thương lắm và yêu lắm đi thôi. |
Chành sinh viên Thanh Duy (21 tuổi, ĐH SP Đà Nẵng) và cô bé vũ công Kiều Vy (20 tuổi) đã chọn miền đất – Đồi chè Đông Giang – để cùng ôn lại những kỷ niệm thuở thiếu thời đã qua.
|
Thuở thiếu thời hồn nhiên, đầy tinh nghịch. |
Những buổi thả hồn dưới thảm cỏ xanh rì, từng bước chân tung tăng hớn hở, vài ý nghĩa hồn nhiên, vu vơ, chút ngu ngơ ngày còn bé, nụ cười trong veo, ánh mắt vô hồn, và hành động vụng về,… nhớ lắm, sao mà quên.
|
Những phút giây ngây ngô một thời. |
Tuổi trẻ, đam mê, trải nghiệm và sự tinh tế đã được tay máy trẻ Tuấn Anh cùng hai cộng sự Nguyễn Tú và Nguyễn Kiên – những “người con” Đà Nẵng tái hiện một cách sinh động trong từng cung bậc cảm xúc yêu thương được Thanh Duy và Kiều Vy gửi gắm.
|
Có một thời để nhớ... |
Bộ ảnh không hề có sự sắp xếp theo ý tưởng đã dựng sẵn mà để cho đôi bạn tự diễn và tự hoà mình vào dòng cảm xúc tự nhiên. Chính điều đó đã làm nên cái vô tư hồn nhiên cho seri ảnh này.
|
Thả hồn trên rừng xanh bạt ngàn. |
Qua đó, Tuấn Anh và những người bạn muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ tự do tung tăng trên đồi chè vào một buổi sáng đầu xuân của đôi bạn thân Thanh Duy và Kiều Vy. Đó chính là vẻ đẹp thanh khiết của tình bạn khác giới, như nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất “ăn cục, nói hồn” của mảnh đất và con người xứ Quảng thân thương.
|
Vài phút giây yêu thương. |
“Có một sự ấm áp lạ thường, một thứ tình cảm tuyệt vời, không so đo, không ghen tỵ mà còn tương trợ cho nhau rất tốt theo luật bù trừ của cuộc sống nhiệm màu. “Tình bạn” là thứ tình cảm cao quý hơn cả một “tình yêu”. “Tình yêu” khi “tan” thì rất khó “hợp”, còn “tình bạn” thì thực sự còn mạnh mẻ và bao dung hơn cả “tình yêu” – thông điệp seri ảnh muôn nhắn gửi.
|
Những đồi chè xanh tít tận chân trời. |
Đồi chè Đông Giang chỉ có thể là thế! Đẹp huyễn hoặc đến lạ kỳ. Đã, đang và sẽ vẫy gọi…
Cùng xem lại những khoảnh khắc đang yêu nhất của Thanh Duy và Kiều Vy ở đồi chè Đông Giang qua góc ảnh của tay máy trẻ Tuấn Anh cùng 2 cộng sự Nguyễn Tú và Nguyễn Kiên, Make up & Stylist Thục Nhi: