Gặp Bournemouth, là cơ hội không thể tuyệt với hơn cho thầy trò Mourinho để hồi sinh ngay trước Giáng sinh. Nhưng chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, theo cách họ vẫn thể hiện từ đầu mùa có thể sẽ đưa họ vào trạng thái sống mòn, mà trụ hạng thành công cũng là một mục đích… to tát.
Mourinho ở đâu?!
Người đặc biệt vẫn đang là HLV trưởng của The Blue, vẫn ngồi ghế chỉ đạo trong mỗi trận đấu. Trên khán đài Stamford Bridge vẫn giăng khẩu hiệu bảo vệ ông. Nhưng đội bóng mà để thủng lưới đến 23 lần sau 14 trận, nhiều thứ 6 Premier League thì không giống với một đội bóng của Mourinho chút nào. Ông luôn được đề cao bởi sự chắc chắn đến thực dụng.
Người yêu bóng đá đẹp căm ghét ông. Người đề cao hiệu quả tôn thờ ông. Nhưng bây giờ Chelsea đã chẳng đẹp đẽ gì đã đành, mà hiệu quả cũng đã trở thành thứ xa xỉ. Và đặc điểm duy nhất để đặc tả về Mou có lẽ chỉ nằm ở “Hội chứng mùa giải thứ 3” và sóng ngầm trong nội bộ.
|
Mourinho đang đứng trước nguy cơ tái phát "Hội chứng mùa giải thứ 3". |
Ở Anh, báo chí đã nói rất nhiều về “Hội chứng mùa giải thứ 3”, một hội chứng mà Mourinho mắc phải ở gần như tất cả các đội bóng ông dẫn dắt, khi không đội bóng nào lưu ông lại quá 3 mùa. Bây giờ, trước sự bết bát của Chelsea, ở mùa giải thứ 3 của Mou, câu chuyện này lại được nhắc lại. Chẳng ai tin Abramovich lại có thể tiếp tục kiên nhẫn với Mourinho nếu tình hình vẫn bết bát.
“Hội chứng mùa giải thứ 3” chưa phải là mối quan tâm số một, vì nó còn chưa xảy ra. Điều phải làm của Mourinho lúc này là phải xốc lại tinh thần của The Blue, dẹp tan những lộn xộn ở phòng thay đồ. Đây là điều đã khiến ông thất bại tại Real Madrid.
Ở đó có Ronaldo, có Casillas làm loạn. Còn ở Chelsea, Hazard và Fabregas đang dần châm ngòi cho một cuộc nội chiến, dù đang ở dạng tin đồn. Còn Diego Costa dường như đang cảm thấy… “khó ở”. Ở vòng đấu trước, khi không được ra sân 1 phút nào, Costa đã cởi áo ném về phía Mourinho với sự bực tức tột độ.
Hồi sinh hay sống mòn?
|
Hồi sinh hay sống mòn? |
Chẳng có cơ hội nào tuyệt vời hơn cho Chelsea để hồi sinh như lúc này. Trong tháng 12, họ thi đấu 5 trận, trong đó có 4 trận gặp các đội bóng kém xa họ về mặt đẳng cấp như Leicester City, Sunderland, Watford. Và đến trận cuối cùng của tháng, họ mới phải gặp Man United, trong ngày Boxing Day.
Cơ hội để họ tích lũy ít nhất là 12 điểm, trước khi gặp Man United là không nhỏ. Điều quan trọng là Mourinho và Chelsea phải biết nắm bắt lấy cơ hội này để trở lại. Còn nếu họ vẫn thi đấu như từ đầu mùa, chỉ cần sẩy chân trước một trong 4 đội bóng chiếu dưới, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ, khi tinh thần của các cầu thủ đi xuống.
Tuần này, Chelsea gặp Bournemouth, đội bóng đang trong nhóm cầm đèn đỏ. Nếu như trận đấu này diễn ra vào đầu mùa giải, chẳng ai nghi ngờ về một chiến thắng, thậm chí là hủy diệt cho The Blue. Nhưng giờ đây, khoảng cách của họ chỉ là 5 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng, một khoảng cách chứng tỏ sự “sàn sàn” của 2 đội bóng về mặt phong độ.
Tất nhiên, so sánh giữa Chelsea và Bournemouth luôn là sự so sánh hết sức khập khiễng. Nhưng với những gì đang xảy ra tại Stamford Bridge, mọi bất ngờ đều có thể xảy đến.
Chelsea thắng Bournemouth trong cả 4 lần gặp nhau trước đó. 3 trận gần nhất, Chelsea đều giữ sạch lưới, trong khi 9 trận vừa qua, Bournemouth không có nổi một chiến thắng. Ít nhất, khi Chelsea bết bát, họ lại gặp một đội bóng bết bát hơn. Trên các phương tiện truyền thông, Mourinho “hứa” sẽ bỏ qua cho Diego Costa bởi hành động vô lễ trước đó. Và khi “Quái thú” trở lại, Chelsea lại có một cây săn bàn đáng nể.
Chelsea sẽ hồi sinh hay tiếp tục sống mòn? Câu trả lời có lẽ sẽ có sau 90 phút đêm nay, khi họ bắt đầu một tháng “không giông bão” với một đội bóng đang “cầm đèn đỏ”.
Dự đoán: Chelsea 3 - 1 Bournemouth