Trong chương trình Ca sĩ giấu mặt tập 14, Phi Nhung đã chia sẻ rằng, những năm đầu đi hát cô dùng tâm trạng từng trải như nhớ nhà, chia tay người yêu để nhập tâm theo bài hát.
Ngoài nghệ sĩ Chí Tài và Hoài Linh, tập này còn có sự góp mặt của Nghệ sĩ Kim Tử Long, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, bầu show Mỹ Phạm, ca sĩ Phú Quý, phóng viên Minh Đức. Đặc biệt còn có hai giám khảo nhí là Kim Ngân và Tuyết Nhung, con gái của ca sĩ Phi Nhung.
|
Phi Nhung được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh “Nữ hoàng băng đĩa”. (Ảnh: Vnexpress.net) |
Được biết, Phi Nhung có uớc mơ trở thành ca sĩ từ bé. Với giọng hát mộc mạc và giản dị, Phi Nhung được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến vào những năm cuối thập niên 90 dòng nhạc quê hương trữ tình. Phi Nhung được đánh giá là người nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật, luôn đổi mới mình để phục vụ khán giả nên được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh “Nữ hoàng băng đĩa”.
Ngay đầu chương trình, MC Trường Giang đã khen Phi Nhung là vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào. Và để tăng thêm sự hài hước cho chương trình Trường Giang đã khen bộ áo dài của Phi Nhung mặc trong chương trình để dẫn dắt qua hỏi nghệ sĩ Chí Tài: “Hôm nay mặc bộ áo dài quá đẹp, đẹp thiệt và để nói về nét đẹp của con gái thì phải hỏi Nghệ sĩ Chí Tài vì anh Chí Tài là người biểu diễn rất nhiều cùng chị Nhung và hay đệm đàn cho chị Nhung”
Đáp lại câu hỏi của MC Trường Giang, NS Chí Tài nhận xét về ca sĩ Phi Nhung như sau: “Nói về Phi Nhung có rất nhiều chuyện để nói, từ lúc bắt đầu gặp Phi Nhung, lúc đó Phi Nhung còn nhỏ, lúc đó nhìn ngây thơ hiền lành. Bây giờ, vẫn hiền lành nhưng sắc đẹp đó nó có phần mặn mà hơn, mà anh thì thích mặn mà lắm. Phi Nhung có giọng hát đặc biệt, không giống nữ ca sĩ nào. Giọng hát hiền lành, chân thật, nên khi anh bè cho Phi Nhung thì anh dễ nhập hơn vì tính anh cũng hiền lành, anh luôn sẵn sàng đệm đàn cho Phi Nhung hát, vì anh coi Nhung như em gái”.
Chương trình trở nên sôi động hơn nữa khi ca sĩ Phi Nhung hát một đoạn trong bài “Tình đời nghệ sĩ” - thì Nghệ sĩ Kim Tử Long (người mà MC Trường Giang gọi là bậc thầy về cải lương) hát chế đối lại rằng “Nhung ơi, sao em ca mà nghe não ruột. Giọng em ngọt ngào như Lệ Thuỷ ngày xưa. Khán giả ở đây chỉ cổ vũ cho Phi Nhung một tràng pháo tay thật lớn, cho người nghệ sĩ mà tôi mến, tôi yêu”.
Không dừng lại ở đó, với yêu cầu từ MC Trường Giang là tặng thêm cho NS Chí Tài một câu thì anh hát “Chí Tài ơi sao hôm nay anh lại đẹp như vậy, vừa mập vừa khoẻ mà lại vừa đô con làm cho em đây luôn cảm kích và yêu mến anh Tài”. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng không quên góp một câu trêu NS Chí Tài: “Mặt xệ, mỡ cao mà cứ ăn quài”
Trong chương trình NS Chí Tài bất ngờ bị ép hóa thân vào vai người chồng vũ phu. Không quá bất ngờ với khả năng diễn xuất của Chí Tài, nhưng vở kịch không dàn dựng khiến cho khán giả trường quay thích thú khi cả hai nghệ sĩ "diễn sâu" đến mức "người chồng tàn nhẫn" Chí Tài thẳng tay đánh Phi Nhung. Trong vai anh hùng cứu mỹ nhân, MC Trường Giang cũng bị Chí Tài xô ngã ngay trên sân khấu Ca sĩ giấu mặt.
Vai diễn người vợ tội nghiệp Phi Nhung thì lại ở tình trạng dở khóc dở cười. Nữ ca sĩ đã phải vừa lau nước mắt vừa bật cười khi "anh hùng" Trường Giang xuất hiện ngăn cản thói vũ phu của Chí Tài. Bất ngờ hơn, Trường Giang công bố hình ảnh thân mật của hai người, khẳng định người chồng Chí Tài bị "cắm sừng" sau đó… bỏ chạy. Để lại một mình Phi Nhung chịu trận trên sân khấu và bị Chí Tài đuổi đánh.
|
MC Trường Giang bị Chí Tài xô ngã trên sân khấu vì quá nhập vai. (Ảnh: Vnexpress.net) |
Chương trình hấp dẫn hơn sau sự xuất hiện của Thí sinh Quỳnh Văn Toàn (An Giang), khiến cho tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, nhất là NS Kim Tử Long, vì đã khiến anh nhầm người này là Phi Nhung. Ngạc nhiên hơn khi anh thừa nhận đây là khả năng bẩm sinh của anh và anh còn hát được 20 giọng của 20 NS khác nhau.
Khi chuẩn bị bước vào vòng 4, trong phần giao lưu Thí sinh Quỳnh Văn Toàn đã bật khóc khi chia sẽ về hoàn cảnh, lý do tham dự cuộc thi này, khiến người xem ai nấy đều nghẹn ngào, anh nói: “Em rất thích cải lương, nhưng gia đình không ai theo nghiệp này cả. Trước giờ toàn tham gia hát ở những chỗ nhỏ. Tham gia thi lần này là để cho ông ngoại và mẹ em được nhìn thấy em trên sân khấu…”