Mặc dù rất bận rộn với lịch diễn khá dày đặc, thế nhưng ca sĩ Minh Chuyên Quán quân sao mai điểm hẹn 2010 vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian để về đoàn tụ với gia đình trong ngày Lễ Vu Lan báo hiếu, một năm có một lần hết sức ý nghĩa như thế này.
|
Ca sĩ Minh Chuyên sum họp bên cạnh bố mẹ và người thân nhân ngày Lễ Vu Lan báo hiếu |
Hàng năm cứ vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch, người dân Việt theo đạo Phật có một ngày lễ lớn gọi là ngày lễ Vu Lan. Đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên - một tập tục đáng quý của người Việt, thể hiện truyền thống đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
|
ca sĩ Minh Chuyên bên cạnh Bố Mẹ của mình. |
Chia sẻ với phóng viên Pháp luật Plus, ca sĩ Minh Chuyên cho biết: “Với tôi, Bố - Mẹ là cả bầu trời, tần tảo thức khuya dậy sớm, chịu mọi gian nan vất vả với các con. Chỉ cần nghĩ đến một lúc nào đó họ không còn ở cạnh - tôi khóc nhiều lắm"!
|
Bố của ca sĩ Minh Chuyên. |
Đứa con nào cũng vậy thôi - đều có 1 nỗi lo lắng, sợ hãi tận cùng. Dù bận rộn đến mấy thì tôi vẫn tranh thủ thời gian về thăm hỏi các cụ. Bố - Mẹ tôi nhiều tuổi rồi nên ít khi lên thăm con gái vì sức khoẻ không cho phép. Tôi quan niệm rằng: "Đừng đợi đến lúc dư thừa thì mới báo hiếu, trả công ơn dưỡng dục. Thời gian trôi nhanh lắm... Nếu làm được điều gì cho Bố - Mẹ thì hãy thực hiện luôn đi”.
Bố Ca sĩ Minh Chuyên hát ca khúc do ông tự sáng tác tặng cho người thân và bạn bè.
Vu Lan báo hiếu cũng là dịp những người con đi làm ăn xa, có dịp trở về đoàn tụ gia đình và báo hiếu các bậc sinh thành, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta bao đời nay, đó là: “ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây”.