Một nhà hảo tâm xin được giấu tên đã quyên góp số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bé trai bị bệnh tim ở Thanh Hóa.
Tin nên đọc
Lời cầu cứu đẫm nước mắt của người cha có con bị suy tim nặng
Ngư phủ suy tim chết do tự nhảy xuống biển, chủ tàu có phải bồi thường thiệt hại?
Suy tim có được hoãn chấp hành phạt tù không?
Lời cầu cứu đẫm nước mắt của người cha có con bị suy tim nặng
Liên quan đến việc người cha có con bị suy tim nặng ở Thanh Hóa gửi lời cầu cứu đến Pháp luật Plus, mới đây, một nhà hảo tâm xin được giấu tên đã chuyển số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình chữa bệnh cho bé.
|
Anh Nguyễn Văn Đông bên cạnh đứa con trai mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. |
Trước đó, vào ngày 19/5, Tòa soạn Pháp luật Plus nhận được đơn thư cầu cứu của anh Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1983, trú tại đội 2 thôn Chiềng, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) về việc con trai 8 tháng tuổi của anh bị bệnh tim rất nặng, gia đình lại vô cùng khó khăn, anh cầu mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Theo đơn cầu cứu của anh Nguyễn Văn Đông, cháu Nguyễn Đình Nguyên - 8 tháng tuổi là người con thứ hai của anh. Khi vừa được 4 tháng tuổi, cháu Nguyên được phát hiện bị bệnh viêm phổi, phải điều trị định kỳ mỗi tháng 2 lần tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, Thanh Hoá với liệu trình 10 ngày/lần.
Gia đình anh Đông và vợ là chị Vi Thị Xuân lâm vào cảnh nghèo túng, phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho bé nhưng bệnh tình của cháu vẫn chưa có biểu hiện thuyên giảm. Đến tháng 5/2018, thấy cháu Nguyên ốm nặng hơn, gia đình đưa cháu đến bệnh viện tuyến trên để khám thì được biết bệnh tình của cháu đã rất nặng, ngoài bệnh về phổi cháu còn đang mang trong mình căn bệnh tim khó chữa.
|
Giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa và giấy siêu âm của Bệnh viện Tim Hà Nội. |
Theo kết quả siêu âm, tim của cháu Nguyên phình to gấp đôi tim bình thường, cháu Nguyên lại yếu nên không thể phẫu thuật mà phải điều trị bằng thuốc mỗi tháng 1 lần với chi phí rất cao. Hoàn cảnh gia đình và họ hàng đều nghèo khó, vợ chồng anh Đông vô cùng đau xót cho đứa con bé bỏng của mình.
Sau khi Pháp luật Plus đăng tải bài viết về bức tâm thư này, mới đây, một nhà hảo tâm tại tỉnh Thanh Hóa đã chuyển số tiền 50 triệu đồng ủng hộ gia đình cháu bé với mong mỏi tiếp tục nhân rộng chương trình "tương thân tương ái", giúp bé Nguyên sớm có cơ hội bình phục.
Với thời điểm hiện tại, có lẽ đây là số tiền rất lớn đối với gia đình bé Nguyên. Cùng với sự quyên góp trước đó của nhiều cá nhân, tổ chức, số tiền này đã góp một phần vào chi phí chữa bệnh cho bé Nguyên.
|
Anh Nguyễn Văn Đông đã có bức tâm thư đẫm nước mắt gửi đến Tòa soạn và các nhà hảo tâm. |
Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, chị Vi Thị Xuân - mẹ cháu bé cho biết, "tôi xin cảm ơn tấm lòng và nghĩa cử cao cả của nhà hảo tâm giấu tên, đã cùng cộng đồng xã hội chia sẻ nỗi đau cùng gia đình tôi. Hiện tại tổng số tiền mà gia đình tôi nhận được là hơn 150 triệu đồng".
Được biết, do bệnh tình quá nặng, không thể mổ tim nên hiện tại bé Nguyễn Đình Nguyên đang được điều trị theo liệu trình hàng tháng tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Qua bài viết này, Pháp luật Plus tiếp tục kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội đối với bé Nguyên để cháu sớm có cơ hội có trái tim khỏe mạnh.
Mọi đóng góp xin gửi trực tiếp cho gia đình theo số tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Đông - bố cháu bé: Số tài khoản 3515205067239 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Thường Xuân; Hoặc liên hệ số điện thoại của anh Nguyễn Văn Đông: 01634535621.