Sau khi có dự án, đất của gia đình ông Nguyễn Đình Tác bỗng biến thành “đất của xã”... vì không có ai kê khai, không có giấy tờ”.
|
Mảnh đất gia đình ông tác sử dụng gần 1 thế kỷ, đã xây nhà nhiều năm trời, không có tranh chấp với ai nhưng bị thu hồi mà không được đền bù. |
“Sử dụng gần 1 thế kỷ không có tranh chấp, lại xây nhà nhiều năm trời chính quyền không có ý kiến, thế nhưng khi có dự án triển khai, bị thu hồi và được đền bù, đất của gia đình ông Nguyễn Đình Tác, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, lại được xác định là “đất của xã”... vì không có ai kê khai, không có giấy tờ”.
Đất cha ông để lại
Theo phản ánh của ông Nguyễn Đình Tác (85 tuổi), thông Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, gia đình ông có mảnh đất rộng 326m2 tại thôn Thượng, nằm cách đường Nguyễn Xiển khoảng 30m, đất do cha ông để lại từ năm 1936, và sử dụng để trồng cây ăn quả như cây thị, ổi, tre, chuối, và rau màu hàng chục năm nay.
"Đến khoảng năm 2001 có xây dựng 1 gian nhà cấp 4 để ở cho đến nay không có tranh chấp. Trong quá trình sử dụng, gia đình có khai hoang thêm. Trước đây, có mấy lần tôi lên nộp thuế đất và xin làm giấy xác nhận quyền sử dụng đất, nhưng cán bộ xã không thu và không tiếp nhận hồ sơ", ông Tác cho hay.
Bà Nguyễn Thị Kim Phi, con gái ông Tác cho biết, cách đây không lâu, UBND xã Thanh Liệt thông báo cho gia đình tôi về việc thu hồi đất để phục vụ dự án xây dựng Tòa nhà An Cư – Cowaelmic, gia đình có 2 thửa, 1 thửa diện tích 288m2 thửa số 5, tờ bản đồ số 1 có giấy tờ nên được đền bù, nhưng hiện gia đình vẫn chưa thỏa thuận xong. Còn mảnh đất có diện tích 326m2 thuộc thửa 41, tờ bản đồ số 1 và 2 gia đình ông không có tên trong diện được đền bù, mà chỉ được đền bù tài sản trên đất như cây trồng, nhà ở... với mức giá chưa đến 10 triệu đồng nên gia đình không đồng ý.
|
Rất nhiều cây lâu năm cũng như hoa màu mà gia đình ông Tác trồng nhiều năm nay. |
Cũng theo bà Phi, dự án không thu hồi hết mảnh đất này, mà chỉ thu hồi một phần, nhưng hiện họ đã quây tôn kín hết đường đi, có người canh giữ nên hễ ra vào phải xin phép. Trường hợp họ lấy một phần thì sau này chúng tôi biết đi đường nào để canh tác phần đất còn lại.
Theo Thông báo số 275/TB-UBND ngày 9/5/2016 của UBND huyện Thanh Trì về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư: Tòa nhà An Cư – Cowaelmic tại thôn Thượng, xã Thanh Liệt, diện tích đất thu hồi khoảng 2.573m2, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hải Yên, cán bộ địa chính xã lại cho biết, tổng diện tích dự án khoảng 3.500m2 theo chỉ giới cắm mốc của Sở TN&MT Hà Nội.
Trả lời chúng tôi khi có tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình ông Tác, chính quyền xã có thành lập tổ xác minh nguồn gốc đất hay không? – bà Yên nói đã thành lập tổ xác minh, nhưng kết quả xác minh xã không giữ, mà UBND huyện đang giữ?.
Đất không có ai kê khai là đất của xã” ?
Làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt thừa nhận, không những thửa đất mà gia đình ông tác đang đòi quyền lợi, mà phần lớn cả vùng đất thuộc dự án và cái ao trước đây vốn là của gia đình ông Tác. Tuy nhiên sau này hợp tác xã trưng thu lại khu đất này. Tuy nhiên, ông Phong cho biết việc thu hồi đất của nhà ông Tác là ‘nghe kể lại” chứ cũng không có bằng chứng nào thể hiện việc trưng thu đất. Theo ông Phong, thửa đất số 41 nằm sát mặt ao, sau này bị san lấp nên hiện không rõ nằm ở vị trí nào.
Về việc ông Tác phản ánh có mấy lần lên xã nộp thuế đất nhưng cán bộ không thu, ông Phong cho rằng thời điểm đó Nhà nước có chính sách miễn thuế đối với đất nông nghiệp nên cán bộ xã không dám thu, chứ không có chuyện xã cố tình làm khó gia đình ông Tác.
Ông Phong cho hay, khi tiến hành thu hồi thì chính quyền cũng như chủ đầu tư đã tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất, đàm phán, thỏa thuận đền bù, nhưng do không đồng ý với phương án đền bù của chủ đầu tư đưa ra nên ông Tác chưa nhận tiền.
|
Chưa thỏa thuận đền bù xong, thế nhưng dự án đã được quây tôn kín |
Mặc dù thừa nhận gia đình ông Tác đã sử dụng hàng chục năm trời để trồng cây như cây tre, thị, chuối, ổi... cùng nhiều loại hoa màu khác, không có tranh chấp với bất kỳ ai, và năm 1999 gia đình ông Tác đã xây dựng một căn nhà cấp 4 trên diện tích đất đang canh tác... thế nhưng vị chủ tịch xã này lại khiến chúng tôi “ngao ngán” khi khẳng định rằng “thửa đất số 41 có trên bản đồ địa chính cũng như sổ mục kê xã, nhưng không có ai kê khai, không rõ ai đứng tên... và vì không có ai kê khai nên đất đó là của xã” .
Ông Tác bức xúc, một mảnh đất vàng ở giữa thủ đô Hà nội này thuộc quyền sử dụng của ủy ban xã, nhưng người dân sử dụng gần 1 thế kỷ mà không có ý kiến, không đòi hỏi gì, chỉ đến khi hình thành dự án, được đền bù thì lúc đó mới cho rằng đất của ủy ban xã thì thật phi lý và buồn cười, là điều không thể tin nổi.
Qua sự việc trên có thể thấy rằng gia đình ông Tác đòi quyền lợi là chính đáng, và tranh chấp trên là giữa gia đình ông Tác với UBND xã Thanh Liệt, chứ không phải tranh chấp với chủ đầu tư, nhưng dường như UBND xã Thanh Liệt đang cố tình tạo ra tranh chấp chỉ vì lý do “đất không có giấy tờ chứng minh”.