Chiều 28/4, ít nhất khoảng 5 cô gái trong trang phục “không thể hở hang hơn” đã có mặt tại siêu thị Điện máy Trần Anh để tiếp thị sản phẩm.
Chiều qua (28/4), tại siêu thị điện máy Trần Anh, số 18, Phạm Hùng (Hà Nội), nhiều khách hàng đã được một phen “bổ mắt” khi chứng kiến nhiều cô gái ăn mặc trong trang phục “thiếu vải”.
Ít nhất khoảng 5 cô gái trong trang phục “không thể hở hang hơn” đến đây tiếp thị sản phẩm.
|
Những cô gái trong trang phục "mát mẻ", gây phản cảm với khách hàng tại Trần Anh (Ảnh M.H.). |
Để chiều lòng những “thượng đế”, các cô gái mặc bikini sẵn lòng tiếp đón khách hàng từ khi mới gửi xe, dắt xe cho khách đến việc đưa khách vào trong siêu thị, tư vấn khách hàng.
Theo một bảo vệ làm việc tại siêu thị điện máy Trần Anh số 18 Phạm Hùng, Hà Nội, những cô gái này mặc dù đến đây để tiếp thị cho hãng Panasonic nhưng trong quá trình tiếp thị sẽ giới thiệu và hỗ trợ luôn cho khách đến với Trần Anh. Từ đó, siêu thị cũng sẽ bán được nhiều hàng hơn.
|
Những cô gái trong trang phục bikini phản cảm đang tiếp thị và giới thiệu sản phẩm (Ảnh: M.H.). |
Mặc dù tung ra “chiêu độc” để tiếp thị sản phẩm, tuy nhiên, rất nhiều người bức xúc, phản ứng gay gắt, cho rằng việc làm này gây phản cảm và trái với văn hóa, thuần phong mỹ tục người Việt Nam.
Bạn M. H. chia sẻ: Một siêu thị quan trọng là văn minh, uy tín, lịch sự và có trách nhiệm với khách hàng. Hình ảnh những người nhân viên bán hàng và PG nhà cung cấp làm việc tại Trần Anh sẽ bị nghĩ xấu đi. Khách hàng khi xem hình ảnh này sẽ không tôn trọng và coi thường nhân viên tại đây.
“Trông cảm thấy rẻ mạt. Vết nhơ của điện máy, khách hàng thông minh sẽ không vào nơi thiếu văn hóa như vậy để mua hàng,” một khách hàng bức xúc.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.