Một ngày sau sự việc nữ nghị sĩ Jo Cox bị sát hại gây chấn động nước Anh, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn chân thành tới Brendan Cox, chồng bà Jo Cox khi đang ở trên chuyên cơ Không lực số 1.
Tin nên đọc
Sau cái chết ‘kinh hoàng’ của nữ chính trị gia, Anh tạm dừng chiến dịch vận động Brexit
Anh sẽ mất 30 tỷ bảng nếu rời khỏi EU
Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về kiểm soát súng đạn trong tuần tới
Bình luận trước loạt đấu EURO tối nay và rạng sáng 18/6/2016
|
Nữ nghị sĩ Jo Cox. (Ảnh: Telegraph) |
Theo thông cáo của Nhà Trắng, đại diện cho người dân Mỹ, Tổng thống gửi lời chia buồn tới ông Cox và hai con nhỏ cũng như bạn bè, đồng nghiệp và các cử tri của bà.
Bên cạnh đó, Tổng thống Obama cũng khẳng định, thế giới tốt đẹp hơn nhờ có sự phục vị quên mình của bà cho những người khác.
Tổng thống cũng lên án tội ác tàn bạo đã cướp đi một người mẹ, một người vợ, một công chức tận tâm của một gia đình, một cộng đồng và một đất nước.
Trước đó, Telegraph cũng cho biết 2 giờ sau cái chết của nữ nghị sĩ Cox, chồng của bà, ông Brendan đã đưa ra một tuyên bố đầy xúc động.
“Đây là sự mở đầu của một chương mới trong cuộc đời của chúng tôi. Khó khăn hơn, đau đớn hơn, ít niềm vui hơn, ít tình yêu hơn. Nhưng tôi cùng với các bạn bè và gia đình của Jo sẽ nỗ lực từng giây, từng phút để yêu thương và nuôi dưỡng những đứa trẻ của chúng tôi đồng thời sẽ chiến đấu chống lại sự hận thù đã giết chết Jo của chúng tôi”.
|
Vợ chồng bà Jo Cox. (Ảnh: Telegraph) |
Được biết, bà Jo Cox qua đời để lại hai con còn rất nhỏ một bé 5 tuổi và một bé 3 tuổi.
Jo Cox và chồng bà, ông Brendan, là những người vận động để Anh ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 23/6 tới đây.
Cho đến hiện tại, vẫn chưa rõ động cơ của kẻ giết nữ nghị sĩ Cox nhưng nghi ngờ đang dấy lên về việc bà có thể bị giết hại bởi lập trường chính trị. Điều này đang gây rúng động toàn bộ nước Anh.
Trước khi bị sát hại dã man, bà Cox đã phải nhận rất nhiều bức thư đầy thù địch trong suốt 3 tháng qua và cảnh sát đã tính đến chuyện tăng cường bảo vệ bà.
Đêm 16/6, nghị sĩ Anh Jo Cox đã qua đời do bị bắn và đâm trọng thương khi bà chuẩn bị tiếp xúc cử tri ở Yorkshire. Sau vụ việc, mọi chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU đều dừng lại. |