Một trong những giá trị trường tồn của người Việt là “uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt là sự kính trọng và biết ơn đối với những người ngã xuống vì Tổ quốc.
Đâu đâu trên dải đất hình chữ S này cũng có các nghĩa trang liệt sỹ, nơi để người thân và dân tộc tri ân và mãi nhớ về họ vì đã hy sinh để làm nên dáng hình xứ sở hôm nay.
Cũng chính đạo lý này mà khi làm bất cứ điều gì không ai được phép mạo phạm người đã khuất vì tổ quốc. Nó vừa chạm đến mạch nguồn tâm linh thiêng liêng và còn làm đau lòng thân nhân và những người còn sống.
|
Nghĩa trang liệt sỹ quận Hà Đông. |
Ấy vậy nhưng có một sự kiện đang làm cho nhiều thân nhân liệt sỹ ở Hà Đông trăn trở. Đó là người ta rục rịch triển khai dự án xây dựng cây xăng ngay tại nghĩa trang liệt sỹ Hà Đông.
Nói có sách mách có chứng, trước hết là về mặt cơ sở pháp lý, Hà Nội đã có Quyết định Chủ trương đầu tư cho dự án Trạm cấp phát nhiên liệu Vạn Phúc, ngay sát cạnh nghĩa trang liệt sỹ Hà Đông. Đây là quyết định số 5846/QĐ-UBND ban hành ngày 23 tháng 08 năm 2017. Sau khi có quyết định thì chủ đầu tư tiến hành đo đạc thì người dân và thân nhân liệt sỹ mới biết sẽ có một cây xăng mọc lên ở đây trong tương lai gần.
Khi nghe người dân bày tỏ những tâm tư này, phóng viên đã “tận mục sở thị” để nhìn và nghe dân nói. Những ngày tháng chạp này nghĩa trang luôn có người đến dâng hoa, dâng hương. Ai cũng nặng nỗi niềm khi trò chuyện với chúng tôi nếu cây xăng kia sẽ được xây dựng tại đây.
Theo quan sát của phóng viên, vị trí xây dựng cây xăng không chỉ sát cạnh nghĩa trang liệt sỹ Hà Đông mà còn rất gần nghĩa trang dân sinh phường Vạn Phúc. Một thân nhân liệt sỹ chia sẻ: “Anh nhìn xem gần 200 liệt sỹ ngã xuống trên mọi miền tổ quốc, giờ đang an nghỉ nơi đây. Họ đã không sợ đạn bom, đã ngã xuống vì tổ quốc, chẳng nhẽ đã hy sinh rồi cũng không được yên thân sao?”.
Một người khác nói: “Ứng xử với liệt sỹ và thân nhân như vậy là không ổn. Chẳng nhẽ lại để các anh linh gần quả bom nổ chậm thế này sao. Các anh thấy đấy, nghĩa trang thì luôn có nhang đèn, hương khói, tôi chưa nói đến sự bất kính mà còn nghĩ đến sự an toàn. Nhỡ chẳng may vì hương khói mà cây xăng bị hỏa hoạn, thì nghĩa trang sẽ bị san phẳng….thật sự tôi không dám nghĩ đến điều này…”
Thật vậy, nếu điều này xảy ra thì những ai làm dự án này sẽ mãi là tội đồ của dân tộc này, tội đồ không thể dung thứ vì đã vì quyền lợi mà bất chấp đến cả những mất mát, hy sinh và nỗi đau của người đã khuất lẫn người ở lại.
Chúng tôi mới chỉ bàn đến câu chuyện đạo lý, còn những quy chuẩn an toàn kỹ thuật và quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn khi xây dựng các cây xăng sẽ bàn sau. Xin hãy dừng lại khi chưa quá muộn, đừng để các liệt sỹ ở nghĩa trang liệt sỹ Hà Đông “thon thót giật mình” khi đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng vẫn lo lắng, bất an…