Bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ông Hun Sen nghiêm chỉnh nộp phạt và nói ai cũng phải nộp phạt nếu vi phạm luật.
|
Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị cảnh sát giao thông phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy cuối tuần trước. |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ông Hun Sen nghiêm chỉnh móc ví nộp phạt và nói ai cũng phải nộp phạt nếu vi phạm luật. Chuyện này không hề có ở Việt Nam vì nhiều quan chức của ta chức bé hơn ông Hun Sen nhiều cấp cũng ít khi đi xe máy.
Đi ăn tiệc trong giờ hành chính, các sếp vẫn rồng rắn cả dàn xe biển xanh. Và TPHCM có phạt chuyện này cũng chỉ là khiển trách, nhẹ như mắng mỏ vài câu.
Thế mới biết các sếp của ta sang trọng hơn đại thần các nước. Đấy là nước ta vừa thỏa thu nhập thấp, nợ công ngập mũi, dân vẫn còn nghèo, hễ có mưa bão, nắng hạn là phải trợ cấp gạo chống đói. Nay mai trả hết nợ (không biết đến năm nào?), kinh tế nhích lên một chút là sẽ ăn chơi mút mùa, nhà hàng, quán nhậu, zì zọt mở như nấm sau mưa, lớp trẻ còn vừa ăn chơi vừa nhảy múa tưng bừng.
Có một con số để so sánh ta với… Mỹ (so với Campuchia hay Lào có vẻ không oai lắm). Nước Mỹ to gấp mấy chục lần, dân đông hơn ta nhiều. Thế mà chỉ có 2,2 triệu công chức, tính ra 160 người dân Mỹ làm việc mới nuôi được 1 quan chức. Còn Việt Nam ta oách hơn Mỹ, có 90 triệu dân và 40 người nuôi một công chức. Dân ta KHỎE hơn dân Mỹ về khoản nuôi cán bộ.
TP.HCM vừa có quy định giới hạn giờ hoạt động của các quán nhậu. Hoàn toàn không phải để tiết kiệm ăn uống mà nhằm giảm tội phạm. Các băng nhóm thường tụ tập lấy quán nhậu làm “trụ sở”, nhậu say sẵn máu giang hồ và vũ khí nóng giắt đầy người là dễ ẩu đả, án mạng như chơi.
Ngoài chuyện ăn nhậu còn cờ bạc, đề đóm và đang là mùa cá độ bóng đá, có hội cá độ nghìn tỉ. Các khách sạn 3-4 sao của Việt Nam đều có các trò “vui chơi có thưởng” (thực chất là một kiểu cờ bạc), máy bắn cá thì đâu cũng sẵn. Một số tỉnh thành lớn đã có casino. Thế nhưng, người Việt lại không được chơi (?). Không cho chơi trong nước thì họ sang nước ngoài. Mỗi ngày có 3.000 người sang Campuchia vào casino. Ngày cuối tuần có tới 4.000 người. “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” là trường hợp này đây.
Có lẽ, ở một đất nước còn nhiều bạo lực lại có những điểm sáng rất chi là nhân đạo, hòa bình. Ở Đà Nẵng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và thành phố đã phối hợp với Cty Grabtaxi thực hiện khẩu hiệu “Đã uống rượu thì không lái xe”, trong hơn năm qua đã chở 4.200 tài xế xỉn về tận nhà, bao giờ tỉnh ra lái xe về. Trong khi đó, ở Bangkok, các bác tài xỉn bị chở đến các nhà xác bệnh viện lau chùi. Hình phạt kinh hãi này hiệu quả hơn hẳn chở taxi miễn phí về đi ngủ của ta.