Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bộ ảnh kỷ yếu khiến người xem không khỏi bị sốc nặng bởi sự phản cảm, thô tục...
Tạo dáng mùa kỷ yếu
Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ nhiều bộ ảnh kỉ yếu của các học sinh, sinh viên khiến không ít người “mắt tròn mắt dẹt”. Bởi những hình ảnh ấy ghi lại những hành động thân mật quá trớn, những cách thể hiện tình cảm quá đà và cả những cách ăn mặc vô cùng phản cảm.
Những bức hình mang màu sắc tinh nghịch, “độc - lạ” thậm chí có thể là quái dị dường như đang lên ngôi trong mùa kỷ yếu năm nay. Dạo qua một vòng trên các trang mạng xã hội không khó để bắt gặp những bức ảnh độc đến mức quá trớn.
Ngay giữa Hoàng Thành Hà Nội, những nam thanh nữ tú không ngại ngùng xếp hình tạo chữ SEX, những biểu tượng giới tính, hôn nhân đồng giới, thậm chí có những bức hình chụp sinh viên nam nằm gối đầu lên ngực sinh viên nữ hay những hành động vô cùng phản cảm.
|
Sinh viên nam nằm gối đầu lên ngực sinh viên nữ. |
Trong bộ ảnh kỷ yếu của học sinh lớp 12 của một trường ở Đà Nẵng còn hồn nhiên “hôn” lên mông của một nữ sinh cùng lớp hay sẵn sàng ký tên vào vòng 1 của bạn nữ sinh để thể hiện tình cảm.
Hay trong một bộ ảnh kỉ yếu khác của học sinh khối lớp 12 một trường THPT ở Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) cũng được cộng đồng mạng đặt cho cái tên “Bộ ảnh kỉ yếu 18+ ” bởi những hình ảnh hết sức phản cảm.
Trong bộ ảnh, một nam sinh đứng kéo rộng chun quần để cho 3-4 nữ sinh “nhìn vào chỗ ấy”. Chưa hết, có nữ sinh còn “thò tay vào hẳn trong quần của nam sinh này rồi tạo nét mặt tò mò”.
|
Nữ sinh "dòm của quý" của nam sinh trong một bộ ảnh kỷ yếu. |
Nhưng so với bộ kỉ yếu “mát mẻ” của học sinh lớp 12D1 trường THPT H.D (Hà Nội) được tung lên mạng, những bức ảnh nói trên thậm chí còn khá “hiền”.
Thay vì chụp sân trường hay di tích…, các em chọn bể bơi để thực hiện bộ ảnh. Trút bỏ những chiếc áo trắng thơ ngây, các nữ sinh đã khoác lên mình các bộ bikini hở hang, nóng bỏng, thi nhau tạo dáng phản cảm bên cạnh những nam sinh.
Thậm chí, có những bức ảnh ghi lại cảnh đụng chạm cơ thể khá nhạy cảm. Bộ ảnh tung ra đã tạo nên một cuộc tranh cãi khá gay gắt trong cộng đồng mạng.
|
Thay vì chụp ảnh kỷ yếu ở trường các em học sinh lớp 12 lại chọn bể bơi là địa điểm chụp ảnh với những shoot hình nóng bỏng. |
Dường như những hình ảnh mát mẻ ấy không phù hợp với lứa tuổi, nó đã làm mất đi nét hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi học trò, mất đi ý nghĩa tốt đẹp của bộ ảnh kỷ yếu.
Các cụ ta vẫn thường có câu, “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, tuổi học trò thường gắn với những kỉ niệm hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch. Nhưng dường như, sự vô tư, hồn nhiên ấy đang đi quá giới hạn, trở thành những hành động phản cảm, thô tục.
Lỗ hổng về nhân cách
Những bộ ảnh kỉ yếu phản cảm của học sinh, sinh viên khiến chúng ta không khỏi lo lắng cho một bộ phận giới trẻ đang có lối suy nghĩ sống gấp, thích thể hiện mình trước mọi người, chìm trong thế giới ảo.
Có thể khi chụp những bộ ảnh đó các bạn đơn thuần cũng chỉ nghĩ để tạo ra sự khác biệt, độc đáo, để hút được nhiều lượt like trên Facebook nhưng các bạn lại không lường hết được những phản ứng của cộng đồng và những ảnh hưởng không tốt đến xã hội.
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng trên chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cho rằng: “Ở độ tuổi của các em cái tôi cá nhân thường bộ lộ rất lớn, thích thể hiện bản thân.
Các em muốn khác biệt, muốn tạo dấu ấn cá nhân nhưng không phải em nào cũng đã đủ trưởng thành để nhận thức được hành động của mình có phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, được mọi người chấp nhận hay không.
Thứ 2 là do không có sự nhắc nhở của người lớn. Thường thì khi sự việc xảy ra rồi, mọi người mới kêu la, trách móc các em. Vậy tại sao ngay từ đầu, khi sự việc mới manh nha chúng ta không định hướng cho các em”.
Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, thực trạng này cũng phản ánh một nền giáo dục bó hẹp, thiếu toàn diện. Chúng ta chỉ chú trọng đầu tư vào các môn văn hóa mà bỏ ngỏ việc giáo dục nhân cách cho các em.
Chúng ta luôn miệng nói rằng cần phải đổi mới giáo dục, đổi mới toàn diện nhưng thực tế chúng ta vẫn chưa làm được như vậy.
Một bạn gái có thể hứng lên cởi cái này cái kia, có những hành động quá trớn nhưng thử tưởng tượng nếu tầm 5-7 năm nữa khi bạn gái ấy có người yêu, có chồng thì họ sẽ nghĩ sao về hành động của bạn. Chụp ảnh để đi khoe chứ chẳng lẽ những bức ảnh kỷ niệm đó bạn lại phải giấu đi mãi à?
Vì vậy đừng vì những phút nông nổi của bản thân mà để mất đi hình ảnh của mình trong mắt người khác. Mục đích của kỷ yếu là lưu lại những kỷ niệm đẹp, đừng vì một vài hành động nhỏ mà sau này chúng ta phải ân hận rằng chúng ta cũng tốn thời gian, cũng tốn tiền bạc nhưng rồi lại không muốn nhìn nó.
Mùa kỷ yếu vẫn tiếp tục diễn ra, đừng để những hành động ấy làm xấu đi ý nghĩa vốn rất đẹp của bức ảnh kỷ yếu!
1.