Sáng 14/2, Bí thư Hoàng Trung Hải cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự Lễ xuống đồng và phát động Tết trồng cây 2016 tại huyện Phú Xuyên.
|
Bí thư Hoàng Trung Hải xuống đồng cấy lúa. |
Xuân Bính Thân 2016 phải nói là thời tiết cực đẹp. Trong cái ấm áp của nắng xuân, có ấm áp của cuộc đời, của niềm hy vọng.
Nếu cho comment (bình luận) để bình chọn sự ấm áp của niềm hy vọng, có lẽ rất, rất nhiều người chọn sự kiện “lội ruộng cấy lúa” của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.
Sáng 14/2, Bí thư Hoàng Trung Hải cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự Lễ xuống đồng và phát động Tết trồng cây 2016 tại huyện Phú Xuyên.
Đáng nói là sau khi thăm hỏi về tình hình sản xuất vụ xuân, ông Bí thư đã lột giày, xắn quần lội ruộng cấy lúa với bà con nông dân.
Quả thực một hình ảnh đầy ý nghĩa và nhân văn bởi thời khắc đó, khoảng cách vị Ủy viên Bộ Chính trị, người được Tổng Bí thư giao đứng đầu Đảng bộ Thủ đô với bà con nông dân một nắng hai sương đã được xóa nhòa.
Chúng ta từng nghe chuyện ngày xưa, các vị vua quan giả dạng dân thường đi vi hành để xem dân sinh sống, làm ăn ra sao để từ đó có những quyết sách ích nước lợi dân.
Sử sách đã ghi, những vị vua quan đó để lại tiếng thơm đến bây giờ và đa số giai đoạn lịch sử đó, đất nước hay vùng miền nào có những vị quan như vậy, đều có cuộc sống thanh bình, ấm no.
Trong thế kỷ 20, ở nước ta, nói đến những nhà lãnh đạo từng vi hành đến nhân dân để nghe nhân dân nói, thấy việc nhân dân làm, hiểu đời sống nhân dân, có thể khẳng định không ai vi hành nhiều bằng Bác Hồ.
Việc vi hành cũng đã trở thành phong cách của Người. Việc vi hành của Bác không phải là việc tận dụng thời gian rỗi mà với Bác đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm và là phương pháp làm việc.
Khi cần biết điều gì trong nhân dân, Bác không chỉ dựa vào các báo cáo mà Bác đi vi hành để hỏi han nhân dân.
Khi Bác đi vi hành đến dân chúng, không có tiền hô hậu ủng, không báo trước để các địa phương đón rước linh đình hoặc che giấu đi sự thật, cốt để nghe người dân nói thẳng, nói thật.
Noi gương Bác, có không ít cán bộ lãnh đạo, đảng viên đã lăn lộn với quần chúng, đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi, đương đầu với khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Thực tế đã chứng minh càng gần dân, hiểu dân và tận tâm vì dân thì hình ảnh của người cán bộ, đảng viên càng để lại trong dân những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp.
Còn nhớ, trước Tết Bính Thân, sau thành công của Đại hội XII của Đảng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến thông điệp của tập thể lãnh đạo Đảng: gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm.
“Bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Và với ông Hoàng Trung Hải, người được giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội đúng ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Mùi đã cụ thể hóa ý kiến của Tổng Bí thư bằng nhiều việc làm cụ thể, trong đó có chuyến “về với nông dân”.
Qua đó truyền tải thông điệp của Tổng Bí thư cũng như tập thể lãnh đạo Đảng xuống với người dân rằng: Dân là gốc, luôn phấn đấu vì một Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Đầu Xuân ngồi ngẫm, việc làm của Bí thư Hà Nội thực sự có ý nghĩa!