Anh không còn muốn ở bên cạnh em nữa và em không bao giờ chấp nhận rằng chính em đã làm cho anh không còn 1 chút tình yêu gì với em… người chồng trong câu chuyện chính thức lên tiếng sau chia sẻ gây “bão” trong các “hội chị em” của người vợ.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một câu chuyện “cắm sừng” thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nội dung câu chuyện xoay quanh một đôi vợ chồng bất chấp gia đình mới lấy được nhau, nhưng đến tết vừa rồi người vợ mới phát hiện ra anh chồng đang cặp bồ…
"Yêu nhau 5 năm không bằng một vòng eo son rỗi" là tựa đề cô gái trẻ đặt cho câu chuyện của mình. Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự chú ý, đặc biệt là trên các diễn đàn dành cho phụ nữ. Các chị, các mẹ tỏ ra đồng cảm và chia sẻ với số phận của cô gái trẻ, đồng thời lên án hành động của ông chồng.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng mới đây, thông qua tài khoản Facebook của mình, người chồng trong câu chuyện đã bất ngờ có những chia sẻ những thông tin ngược lại, những “lời gan ruột” của người chồng đã cho thấy một góc nhìn khác của câu chuyện này.
Mở đầu câu chuyện, người chồng cho rẳng anh nói "không phải để thanh minh hay thú tội" mà vì mục đích "nói ra sự thật" về câu chuyện đang gây bão của người vợ cũng như về cuộc hôn nhân của mình.
Theo những dòng chia sẻ này, người chồng cho biết đã từng làm tất cả để ở bên và lấy người phụ nữ này làm vợ. Anh đã phục tùng và tận tâm tuyệt đối với người phụ nữ anh yêu thương đến mức quên cả bản thân mình. Thế nhưng, sự vô tâm của chị vợ đã dần làm mối quan hệ rạn nứt vì chị không muốn thực hiện nghĩa vụ của người vợ hiền, dâu thảo.
Sự ích kỷ, lười biếng của người vợ cùng với việc chị kiểm soát chồng quá mức khiến tình yêu trong anh đã chết, anh muốn cuộc hôn nhân này kết thúc.
|
Ảnh minh họa. |
“Dâu mới về nhà chồng, 6h30 dậy sớm quét cái nhà, em cũng không làm được, mà phải lôi anh dậy quét cùng. Còn việc bếp núc, em làm với thái độ hằn học, làm mối quan hệ giữa em và gia đình anh đã tệ còn tệ hơn, em không chấp nhận những công việc mà 1 người con dâu phải làm, em về nhà chồng mà vẫn muốn Sống , và phải được sống vui chơi bay nhảy , như khi chưa có gia đình”, đó là người vợ theo lời anh chồng trong khoảng thời gian làm dâu và ở chug gia đình chồng.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu chưa được bao lâu thì những mâu thuẫn xảy ra liên miên giữa mẹ chồng, nàng dâu, anh chồng đứng giữa vừa khó xử, vừa áp lực. Nên anh đã quyết định ra ngoài ở, anh chấp nhận từ bỏ cả gia đình, dòng họ để đi theo vợ, vì với anh lúc này chỉ cần có vợ là đủ.
Anh tâm sự: “Chúng ta ra ngoài sống , bắt đầu 1 cuộc sống theo đúng như ước nguyện của em. Và anh cũng hi vọng ra ngoài sống chúng ta sẽ sống tốt hơn.
Thế nhưng, 1 lần nữa anh lại thất vọng, không những kiểm soát chồng quá mức về mọi mặt, cô còn là một người vợ lười biếng, không chịu chăm sóc chồng cũng như không chăm lo, vun vén gia đình: “Điện thoại của anh em kiểm soát hoàn toàn, lương của anh cũng vậy. Nên đi đâu làm gì cũng phải xin tiền em. Cơm 1 tuần chắc em nấu cho anh được 2 bữa, bát đũa em cũng không bao giờ chiụ rửa mà toàn tích cả tuần rồi chờ anh rửa, nhiều khi anh đi làm về, vào bếp thấy như 1 bãi chiến trường, bát đũa thì chất đống bẩn thỉu, ruồi nhặng dòi bọ thì đầy, mùi thì không thể chịu nổi. Rác em cũng không chịu đổ để chuột bọ làm cả ổ ở trong và em nói rằng" bẩn lắm em không làm được anh làm đi vì anh là chồng, anh phải chăm sóc em" phải không.!
Đối với người thân trong gia đình chồng, người vợ cũng thể hiện là một người ích kỷ, vô tâm. Anh cho biết: “Mẹ anh bán hàng có cái bạt để che nắng che mưa, em làm cái biển cửa hiệu bán Nước hoa ở trên và em nói phải quay hết vào để thấy cái biển cửa hàng của em, thế còn mẹ anh ở dưới nắng mưa thì sao? Em ích kỉ, lạnh lùng, vô tâm thế. Cuối cùng điều anh sợ nhất lại diễn ra, xung khắc giữa em và gia đình anh lại bắt đầu như cũ mà lần này hoàn toàn do sự ích kỉ của em gây ra, anh chán tới mức chả còn muốn nói gì nữa.
Sau tất cả những đều đó, cuối cùng anh chồng cho rằng vợ anh là một người phụ nữ không biết chăm sóc chồng và gia đình, không làm tròn bổn phận người vợ, luôn đối kháng với bố mẹ chồng, chia rẽ gia đình, sống ích kỷ, cá nhân và không biết điều: “Dần dần anh chả còn 1 chút tình cảm gì với em nữa chỉ còn lại sự chán nản, bất lực. Anh không còn muốn ở bên cạnh em nữa. và em không bao giờ chấp nhận rằng chính em đã làm cho anh không còn 1 chút tình yêu gì với em nữa…”
Bài viết khá dài đã cho thấy những góc nhìn khác với câu chuyện một chiều trước đó của người vợ. Những dòng tâm sự của anh chồng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi, điều gì đã biến một người đàn ông từng bỏ cả dòng tộc, gia đình để ở bên người vợ bỗng một ngày không còn muốn chung sống với người phụ nữ đó nữa?
Một cuộc hôn nhân đổ vỡ không hẳn nói chị vợ hay anh chồng đúng hay sai, vì có nhiều thứ tưởng vô tình cũng có thể giết chết tình yêu tưởng chừng không gì có thể chia rẽ của hai người.
Có lẽ đây là góc nhìn từ hai chiều để những người khác có thể nhìn nhận lại trước khi lên tiếng chỉ trích ai đó khi mới nghe câu chuyện từ một phía.