Trên xe, tấm bảng tìm con vẫn còn nhưng biển số xe thì đã rơi lúc nào không biết. Bộ lốp xe cũng đã mòn, yên xe nát bươm.
Câu chuyện người bố rong ruổi trên khắp các nẻo đường đi tìm con trai bị bắt cóc vẫn chưa hết nóng trên khắp các trang mạng xã hội.
Hy vọng được nhen nhóm khi xuất hiện thông tin, nghi vấn chỗ này chỗ kia đã tìm được cháu bé như mô tả. Thế rồi tất cả lại được phen mừng hụt khi các thông tin không khớp nhau, cháu bé bị lạc vẫn chưa thể đoàn tụ với gia đình.
Facebook hiện tại dấy lên phong trào không cần like (thích), chỉ cần share (chia sẻ) miễn sao giúp người bố có thể tìm thấy con mình.
|
Tính đến nay người bố đã đi qua 12 tỉnh mà vẫn chưa có thông tin gì về con trai. |
"KHÔNG CẦN LIKE (THÍCH) CHỈ CẦN SHARE (CHIA SẺ) GIÚP CHÚ:
Và cứ thế, 7 tháng trời anh theo những tin báo đi khắp nơi. Tính đến nay anh đã đi qua 12 tỉnh.
Trên xe tấm bảng tìm con vẫn còn nhưng biển số xe thì đã rơi lúc nào không biết. Bộ lốp xe cũng mòn vẹt, mặt lốp không còn vân. Yên xe cũng không còn thể gọi là yên xe khi đã nát bươm.
Hình dung anh Huynh giờ đã quá thay đổi. Anh đen đi nhiều, râu tóc dài ra.
|
Anh đen đi nhiều, râu tóc dài ra. |
Anh Huynh giải thích: “Đi suốt, tối kiếm hiên nhà, công viên mà ngủ. Thỉnh thoảng xin được người dân tắm xong là đi ngay chứ có dám ở lâu. Phiền người ta”.
Để tiết kiệm anh thường xuyên ăn xôi, rẻ mà no lâu. Sáng ra ghé mua một hộp, nhón một ít ăn sáng, phần còn lại ăn vào chiều muộn thay cho bữa trưa và tối. Dáng đi của anh lúc này không còn nét khỏe như trước đây.
|
Để tiết kiệm anh thường xuyên ăn xôi, rẻ mà no lâu. |
Anh kể mấy lần té lộn cổ khi đi trên đường ban đêm. Trên tay anh cũng chi chít những vết sẹo, trầy sướt mới cũ.
“Mấy vết thương này có là gì, phải chấp nhận, cơ hội gặp con có thể qua bất cứ lúc nào nên đêm hôm có nguy hiểm cũng phải đi để tới nơi sớm nhất”. Với anh Huynh, lúc này không có tết. Anh vẫn đang đi tìm con, mải miết trên dặm dài thiên lý.
Anh bảo: “Còn thở tôi còn đi tìm cháu, có thể không gặp được nhưng tôi không thể làm khác vì tôi là cha. Mình đi tìm cháu thì có khi lớn lên cháu sẽ đi tìm lại mình, rồi...”.
Chữ “đoàn tụ” bị nghẹn lại trong anh, không thốt ra được.
Share để chú tìm được con. Con tin ông trời không phụ lòng của chú đâu.
Mong ai gặp chú xin giúp chú 1 ít lộ phí đe chú có thêm sức mạnh để tìm con".
|
“Đi suốt, tối kiếm hiên nhà, công viên mà ngủ. Thỉnh thoảng xin được người dân tắm xong là đi ngay chứ có dám ở lâu. Phiền người ta”. |
Trên trang cá nhân của mình, Facebooker Chien Vu chia sẻ những dòng viết trên kèm theo cảm nhận:
"Thay vì ngồi khóc lóc chờ cơ quan chức chức năng tìm giúp. Người đàn ông ấy đã vượt qua bao khó khăn, vất vả, chỉ cần đâu có một thông tin bé nhỏ là ở đó sẽ có mặt. Mệt mỏi có đấy, vất vả có đấy, nắng mưa.... nhưng họ vẫn có một niềm tin. Niềm tin được tìm thấy con, được bên con, được nhìn thấy con khỏe mạnh thế là hạnh phúc lắm.
|
“Còn thở tôi còn đi tìm cháu, có thể không gặp được nhưng tôi không thể làm khác vì tôi là cha. Mình đi tìm cháu thì có khi lớn lên cháu sẽ đi tìm lại mình, rồi...”. |
Các bạn cũng vậy sống phải có niềm tin, tin vào một điều kỳ diệu nào đấy, tin vào ai đó, tin vào con người và nhân phẩm của họ. Tôi cũng vậy tôi tin những gì mà một người đã gắn bó bên tôi cùng tôi đã trải qua trong cuộc sống này. Và tôi cũng tin những người làm cha làm mẹ hiểu được cái gì tốt đẹp cho con cái họ. Nên hãy cứ tin đi...".