Hai ngày qua, người Sài Gòn đang xôn xao câu chuyện chàng trai trẻ lịch lãm tự dán trên người đầy tiền và giương cao khẩu hiệu “Cứ lấy nếu bạn thích-Take what you like”.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa hôm qua (7/1) trước một ngôi trường trên đường Trần Cao Vân (quận 1, TP.HCM).
Một chàng trai trẻ ăn mặc lịch sự, tươm tất tự dán lên người 10 triệu đồng với đầy đủ mệnh giá từ 50.000-500.000 đồng và treo trước ngực bảng tên với khẩu hiệu “Cứ lấy nếu bạn thích – Take what you like”.
|
"Cứ lấy nếu bạn thích" và câu chuyenj xôn xao cư dân mạng 2 ngày qua. |
Như lời “biện giải” của nam thanh niên này về hành động “khác thường” của mình là muốn để thử lòng người dân nơi đây.
Tuy nhiên, nam thanh niên này lại không liệu được là mình đang sống ở Việt Nam. Chỉ sau chưa đầy 30 giây, số tiền 10 triệu đồng của anh đã bị người dân xúm lại lấy hết.
Chủ nhận hành động “khác thường” trên là anh Phan Công Chánh (SN 1981). Anh đang làm công việc huấn luyện và giảng dạy về lĩnh vực bất động sản.
Mục đích của anh là “test” phản ứng nhưng không ngờ lại diễn ra quá nhanh quá trong tích tắc đã bị đám đông “cướp” sạch nên không kịp nói gì cả.
Sở dĩ, anh thực hiện sự việc trên để làm phép thử, gióng lên hồi chuông cảnh bảo, mọi người đừng quá tham lam khi lấy tiền quá dễ dàng.
|
Chủ nhân câu chuyện hiện đang hoạt động bên lĩnh vực bất động sản |
Từ câu chuyện, nam thanh niên này muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo mọi người đừng quá tham lam khi lấy được số tiền quá đơn giản. “Đừng quá ngây thơ khi lấy được số tiền một cách đơn giản”, anh Chánh nhấn mạnh.
Được biết, hành động của anh Chánh như “bản sao” một “phiên bản” nước ngoài với nội dung: “Hãy cứ lấy nếu bạn cần”.
Câu chuyện bên nước ngoài thì kết thúc với hình ảnh ông ăn xin chỉ lấy 2 tờ cho ông với con chó ăn qua ngày mà thôi. Đây là câu chuyện cảm động từng chấn động trên mạng xã hội.