1 nữ cán bộ công an quận Hoàn Kiếm bị tố gọi công dân là người hoang tưởng, sửa chữa thời gian trong giấy hẹn ngày đến lấy thẻ căn cước.
|
Facebooker Chu Mi tỏ ra vô cùng bức xúc. Nguồn: Chu Mi/Otofun. |
Cách đây ít phút, trên diễn đàn mạng xã hội Facebook Otofun xôn xao truyền tay nhau bài chia sẻ trạng thái bức xúc của Facebooker Chu Mi sau khi chị này đi làm thẻ căn cước công dân tại công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Cụ thể, Facebooker Chu Mi viết:
"Không liên quan đến 4 bánh nhưng các cụ các mợ cho em chia sẻ bức xúc tí:
Sáng nay 8h em đến số 2 Tràng Thi. Em là người đầu tiên bước vào phòng lấy tờ khai, nộp sổ hộ khẩu và tờ khai chờ chụp ảnh nhận giấy hẹn là xong.
Chỉ đơn giản có thế nhưng không biết do em đến sớm quá lúc các cán bộ công an (lúc đó có 2 người), người thì còn soi gương, người thì đang trang điểm hay do mặt em khó ưa quá thì em không biết nhưng em bị cán bộ (CB, trong ảnh) có cái nhìn ko mấy thiện cảm.
|
Nữ cán bộ công an quận Hoàn Kiếm bị tố hành dân. Nguồn: Chu Mi/Otofun. |
CB còn lại (không phải người trong ảnh): Chị ngồi chờ rồi chụp ảnh là xong.
Em: (Ngồi chờ 1 lúc không hiểu là phải chờ gì vì bên bàn chụp ảnh có người đang ngồi không làm gì nên e hỏi) em phải chờ gì rồi mới chụp ảnh hả chị?
CB: Chị phải chờ đánh hồ sơ vào máy xong mới có hồ sơ để làm.
Em: Vâng ạ (em ra ngay cửa đứng chờ thì bị cán bộ trong ảnh liếc xéo 1 cái, sợ mình đứng ở cửa không được nên nhanh chân vào ghế ngồi chờ).
Chờ 1 lúc lâu có khoảng gần chục người nữa đến làm thẻ căn cước thì cán bộ trong ảnh dõng dạc bảo: "Em ưu tiên các cụ cao tuổi làm thủ tục trước".
Sau mấy cụ cao tuổi là khoảng gần chục cụ không cao tuổi khác được làm mà e vẫn đứng chờ vêu mặt.
Lúc này là gần 9h30'. Em tiến lại gần cán bộ trong ảnh.
Em: Chị cho hỏi hết các cụ cao tuổi, đến các cụ trung tuổi rồi đến các cụ nào nữa mới đến lượt em ạ?
CB: Chị ra ngồi chờ rồi sẽ đến lượt.
Em: Em không hiểu vì lý do gì mà em bị chị lườm từ đầu giờ. Đến đây đầu tiên mà giờ bao người xong rồi em vẫn chưa đến lượt???
CB: Chắc chị bị hoang tưởng chứ tôi ko lườm chị. Chị ra kia ngồi chờ đừng làm mất thời gian của mọi người.
Em: Lại ra ngồi chờ.
Cán bộ trong ảnh lại tiếp tục làm cho mọi người còn e đứng chờ.
Em: Chị cho tôi hỏi tôi phải chờ đến bao giờ?
CB: Chị phải chờ xem là bị hoang tưởng thì có đủ điều kiện làm thẻ căn cước không?
Em: Sao chị lại nói thế?
CB: Chị đừng làm mất thời gian của mọi người.
Em: Lại ra đứng chờ.
Và cuối cùng cán bộ trong ảnh cũng gọi em chụp ảnh.
|
Tờ giấy hẹn bị tố là đã bị sửa chữa để lùi ngày công dân đến nhận thẻ căn cước. Nguồn: Chu Mi/Otofun. |
Sau khi đưa em giấy hẹn, CB nói: "Lần sau đi đâu nhớ mang giấy chứng nhận hoang tưởng đi nhé".
Em: Chị ơi chưa chắc ra đời mọi chuyện sẽ suôn sẻ với chị đâu. Dễ người dễ ta chị ạ!
Em đi thẳng tưởng thế là xong. Ai ngờ mở giấy hẹn ra thấy chỗ hẹn thời gian lấy bị xoá bằng bút xoá ghi đè lên ngày 10/5/2016 lấy. Trong khi hôm nay là 5/4/2016 (soi vào phần in bên dưới bút xoá e thấy ghi 13/4/2016 lấy).
Xét cho cùng dân mình bị những cán bộ như này đè đầu cưỡi cổ hàng ngày mà chả biết kêu ai".
Câu chuyện của Facebooker Chu Mi sau khi đưa lên diễn đàn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng, phần lớn mọi người đều tỏ ra bức xúc, bất bình nếu như những gì mà Facebooker này tố là đúng.
Pháp luật Plus sẽ tiến hành xác minh và tiếp tục thông tin.