Ngay sau khi ra tay cứa cổ vợ mình, người chồng đã được cơ quan công an đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, anh Nguyễn Đình Quang đã khai nhận và tỏ ra hết sức hối hận về hành động của mình.
Liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 9/10, tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng "Chồng cầm dao cứa cổ vợ chỉ vì 500 nghìn đồng".
Sáng ngày 10/10, anh Nguyễn Đình Quang đã được mời tới cơ quan công an làm việc. Tại đây, anh Quang đã thừa nhận và rất hối hận về hành động của mình.
|
Anh Nguyễn Đình Quang tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Dân Việt) |
"Hôm qua tôi vừa nhận lương được 3 triệu đồng nên về đưa vợ 2,5 triệu đồng, còn 500 nghìn giữ lại nhậu và tiêu vặt. Tuy nhiên, khi tôi mới vừa về đến nhà thì vợ tôi đã cằn nhằn và nói chưa có tiền trả phòng trọ. Nhưng trước đó, tôi có hỏi thì chủ nhà trọ bảo rằng vợ tôi đã trả tiền phòng tháng này rồi.
Sau đó, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận, tôi đã lấy dao kề vào cổ vợ để dọa chứ không hề có ý làm bị thương hay muốn sát hại cô ấy… Bây giờ, tôi rất hối hận về hành động của mình, chỉ mong rằng vợ tôi mau khỏe lại…", Quang cho biết thêm.