Câu chuyện khó tin nhưng có thật vừa xảy ra tại TP Huế. Một bà cụ bỗng trở nên "ngây ngây" không biết gì khi bị một đối tượng sờ soạng...
Tin nên đọc
Huế: Khó tin một đối tượng “thôi miên” cụ bà 79 tuổi rồi cướp tài sản
Cháu nội vua Thành Thái xúc động khi được về Huế giỗ ông nội
“Siêu trộm” mang 4 lệnh truy nã trốn khỏi nhà tù ở Huế đã “sa lưới”
Huế: Nghi án nghịch tử ra tay giết mẹ già rồi tự sát
Nguồn: Blogcamxuc.
Trước đó như Pháp luật Plus đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h 37 phút sáng 24/3, tại số nhà 20 Kiệt 24, đường Lê Thánh Tôn, TP Huế (Thừa Thiên - Huế). Bà Trần Thị Chiện (79 tuổi) khi đi thể dục buổi sáng về đến gần nhà thì bị 1 đối tượng che kín mặt bằng khẩu trang sờ vào người rồi... “bỗng dưng” bà không còn nhận thức được gì!.
Ngay sau đó, bà Chiện như bị “thôi miên”, tự nguyện lấy hết tài sản có giá trị trên người đưa cho đối tượng kể trên.
Những hình ảnh do camera của nhà ông Hoàng Quân trú tại Kiệt 24 Lê Thánh Tôn (đoạn đường bà Chiện gặp đối tượng) ghi nhận cho thấy.
Vào thời điểm nêu trên, bà Chiện đang đi bộ trước nhà ông Quân thì gặp một phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 75H1 - 6841. Người phụ nữ này dừng xe trước mặt bà Chiện, hỏi chuyện rồi sờ soạng khắp người bà Chiện.
Sau đó bà Chiện đã đưa cả áo khoác đang cầm trên tay cho người phụ nữ kể trên. Người phụ nữ này chẳng những lục lọi ở chiếc áo khoác của bà Chiện mà còn đưa tay tìm trên người bà Chiện rồi lấy đi một thứ gì đó. Hành động tiếp theo của đối tượng là lùi xe lại phía sau bà Chiện và bỏ thứ gì đó vào túi áo của mình.
“Lúc tôi về nhà thì phát hiện trong người không còn tiền nên hỏi lại cháu Trần Thanh Huy (SN1985, cháu gọi bà Chiện bà dì - PV). Cháu Huy hỏi tôi sáng giờ đi đâu làm gì, gặp những ai. Tôi kể lại có gặp một người phụ nữ trước nhà anh Quân” - bà Chiện cho biết.
Liên quan đến vụ việc, anh Huy cho hay: “Lúc đó tôi đã đến nhà anh Quân để hỏi sự tình thì được anh Quân mở lại camera cho xem thì mới biết dì tôi bị “thôi miên”.
Bà Chiện còn cho biết: “Tôi không quen biết người phụ nữ này nhưng chị ta lại chào hỏi tôi, sờ vào người tôi. Tiếp đến, tôi không còn biết gì nữa cảm thấy trong người “ngây ngây” lạ lắm”.
Bà Chiện rầu rầu kể: “Tổng cộng số tiền tôi bị lấy đi gần 1 triệu đồng, khi người phụ nữ đó lấy tiền của tôi có hỏi tôi sao ít tiền như thế này thì tôi trả lời là chừng đó chứ mấy. Con cháu cho thì dành dụm chừng đó thôi. Khi chào để đi, người ngày còn mời tôi đi ăn bún với họ nữa”.
Anh Huy cho biết, vụ việc đã được anh trình báo đến công an phường Thuận Thành vào chiều 24/3.
Tuy nhiên vào chiều 25/3, trả lời phóng viên Phapluatplus.vn, trung ta Nguyễn Hồng Sơn (Trưởng công an Phường) cho biết: “Phường chưa nhận được bất cứ thông tin gì về vụ việc”.