Từ một cô sinh viên xinh xắn, trẻ trung với tương lai rạng ngời, chị M. đã bị biến dạng gương mặt và mù hẳn một mắt.
Vừa qua, TAND TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” với các bị cáo: Nguyễn Đình Thanh Tâm (SN 1996), Lương Thùy Kiều Quyên (SN 1995) và Phạm Đình Long (SN 1997 đều quê tỉnh Bình Thuận và thời điểm gây án là sinh viên).
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2014, do học chung trường nên Quyên và chị H., chị M. có thuê chung nhà trọ với nhau tại quận 12, TP HCM. Sau thời gian chung sống, giữa Quyên và chị H xuất hiện mâu thuẫn nên chị H và nhóm bạn quyết định không cho Quyên ở chung nữa.
Trong thời gian này, Tâm có tình cảm với Quyên và hay lui tới chơi. Khi Quyên đi thuê nhà trọ khác thì Tâm cũng chuyển về chung sống với Quyên. Thấy Quyên buồn, Tâm tìm hiểu và được biết nguyên nhân là do Quyên bị nhóm chị H “tẩy chay”.
Để làm Quyên vui, có cơ hội hàn gắn tình cảm với chị H., Tâm bàn với Quyên kế hoạch tạt nước sôi vào người của chị M. để khi chị này bị thương thì chị H. sẽ đến chăm sóc. Lúc đó, Quyên cũng lấy cớ đến thăm chị M để có cơ hội gần chị H.
Ngày 20/3/2016, Tâm và Quyên lên mạng tìm hiểu nơi bán a xít rồi cả hai cùng đến gần chợ Kim Biên mua 0,5 lít a xít. Sáng 28/3, Tâm đổ một phần a xít đã pha loãng vào chai nước ngọt rồi mang đi thực hiện kế hoạch. Nhưng trên đường đi thì chai nhựa bị ăn mòn,a xít đổ hết ra ngoài nên kế hoạch thất bại.
Tâm gọi điện báo cho Quyên biết và cả hai cùng tìm kế hoạch mới. Quyên liên lạc qua facebook với một người tên Vũ (không rõ lai lịch) đề nghị người này giúp mình đi tạt a xít. Sau đó Vũ giới thiệu Phạm Đình Long cho Quyên để hai người liên hệ với nhau.
Khoảng 19h cùng ngày, Tâm, Quyên và Long gặp nhau và thỏa thuận giá cho phi vụ tạt a xít là 1 triệu đồng. Tâm đưa trước cho Long 200 ngàn, số còn lại sẽ trả khi thực hiện xong. Khoảng 10h30 ngày 30/3, khi thấy chị M đang điều khiển xe máy chở chị H. đi học về thì Tâm bám theo.
Long ngồi sau tạt cả ca a xít vào mặt chị M. rồi cả hai chạy mất hút. Đúng như kịch bản, vài phút sau thì Quyên xuất hiện rồi cùng H. và người dân đưa chị M. đi cấp cứu. Dù giữ được tính mạng nhưng chị M. bị thương tật nặng nề với mức tổn hại là 57% sức khỏe.
Từ một cô sinh viên xinh xắn, trẻ trung với tương lai rạng ngời, chị M. đã bị biến dạng gương mặt và mù hẳn một mắt.. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp tuyên phạt Quyên 7 năm tù; Tâm 6 năm tù; Long 5 năm 6 tháng tù (cùng về tội “cố ý gây thương tích”).
Cho rằng mức án đó là quá nhẹ, bị hại đã làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm tăng án. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm, mang tính tổ chức và mức án mà Tòa cấp sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với tính chất hành vi, hậu quả mà các bị cáo gây ra.
Từ đó, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên tăng hình phạt đối với Quyên từ 7 năm thành lên 9 năm 6 tháng tù; bị cáo Tâm từ 6 năm lên 8 năm tù; bị cáo Long từ 5 năm 6 tháng tù lên 7 năm tù.