Nhật ký chuyến đi của PV báo Pháp Luật Plus đến với vùng núi Mường Lống , ghi lại những cảm xúc đặc biệt, sâu lắng, chia sẻ lòng biết ơn đến những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Quỹ trao tặng yêu thương, đặt chân tới các vùng đất xa xôi nơi còn khó khăn, việc học còn là điều xa vời với người dân.



Hà Nội những ngày cuối tháng 3 vẫn còn se se lạnh, những người luôn sống trong đầy đủ, áo quần tươm tất như chúng tôi luôn tự hỏi không biết những con người thiếu thốn vật chất ở vùng cao họ tiếp nhận việc học hành như thế nào? 

Chính vì thế, Quỹ trao tặng yêu thương Hà Nội của chúng tôi đã nhen nhóm trong đầu một ý tưởng, đem hơi ấm, tình cảm yêu thương của cả đoàn lên vùng cao Kỳ Sơn - Nghệ An và góp sức thúc đẩy tinh thần hiếu học nơi xứ Nghệ.  Thời gian đi gói gọn trong 2 ngày, 1 đêm từ 4h sáng ngày 26/3 đến 21h đêm ngày 27/3. Trong 2 ngày 1 đêm ấy, chúng tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ phấn khích, ngạc nhiên, đến xúc động rung rưng khi được trao tận tay những quyển vở mới đến với các em học sinh nơi đây.

Chương trình thiện nguyện Trao tặng yêu thương phối hợp cùng với nhiều đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước
Chương trình thiện nguyện Trao tặng yêu thương phối hợp cùng với nhiều đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước

Chúng tôi đi mà không băn khoăn quá nhiều, tạm rời ra thủ đô với tất cả bộn bề của cuộc sống, của những thứ bon chen nơi phố thị, bỏ lại sau lung những công việc thường ngày. Lần này Quỹ trao tặng yêu thương phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nên mọi người ai nấy cũng rất yên tâm.

Tôi thường biết đến Nghệ An quê Bác là mảnh đất anh hùng, là nơi sản sinh ra những anh tài về thể thao. Đặc biệt luôn ngưỡng mộ cảm phục tinh thần hiếu học của con người nơi đây. Lần này, đến với Kỳ Sơn, đoàn chúng tôi sẽ còn được cảm nhận cuộc sống nơi vùng cao mang đậm không khí Tây Bắc bên trong lòng xứ Nghệ. Nơi tiếng khèn Mông len lỏi theo từng vách núi hòa vào không gian cùng tiếng gió ngàn. Nơi mà mỗi ngày những em học sinh phải trèo đèo lội suối hàng chục cây số để đến trường...

Hành trang của đoàn là hơn 500 quyển vở học sinh, 10 thùng sữa, 5 thùng bánh kẹo và số tiền quỹ 150 triệu với mục đích xây dựng lại khu nhà bán trú cho các em. Quan trọng hơn hết đó chính là những trái tim thấm đượm tình người mà khi đi cùng trên chuyến xe hôm đó tôi đã nghe được: "Còn khỏe là chị sẽ lại lên đường để trao tặng yêu thương". Chúng tôi đã nghĩ về nụ cười và ánh mắt háo hức hân hoan của những đứa trẻ vùng cao khi nhận được quà... Có lẽ lần đến với điểm trường Mường Lống 2 này sẽ cho tôi nhiều hơn thế.

Đúng 4h sáng ngày 26/3, chuyến xe đoàn từ thiện Quỹ trao tặng yêu thương được tài trợ bởi nhà xe Đất Cảng bắt đầu lăn bánh từ 71 Nguyễn Chí Thanh thẳng tiến về Nghệ An. Đến khoảng 11h sáng chúng tôi mới đặt chân đến Vinh. Tại đây đoàn có thêm 2 đồng chí công an Tỉnh Nghệ An đi cùng dẫn đường.

Cảnh sương mù xế chiều vùng núi Kỳ Sơn - Nghệ An
Cảnh sương mù xế chiều vùng núi Kỳ Sơn - Nghệ An

Sau khi ăn trưa tại Vinh, đoàn tiếp tục chặng đường gần 500km đường núi thẳng tiến Mường Lống huyện Kỳ Sơn. Đoạn đường đến với Kỳ Sơn khiến chúng tôi liên tưởng đến những cung đường nổi tiếng của Hà Giang nơi những vách đá cheo leo đầy sương mù. Phải mất gần 6 tiếng di chuyển đoàn mới đến được trụ sở xã Mường Lống.

Lúc này đã là 6h tối, cả đoàn đã mất 14 tiếng để đến được đây. Chỉ còn khoảng hơn 2km nữa là cả đoàn sẽ đến được điểm trường. Đợi đoàn ở đây là khoảng 20 chiếc xe máy do đích thân thầy cô trường Tiểu học Mường Lống 2 cầm lái để chuyên chở đồ và người đến với điểm trường.

Trên đường đến trường trước mắt tôi là những em học sinh với bộ đồng phục lấm lem, thậm chí có em còn không có nổi chiếc dép để đi. Thế nhưng các em lại cực kỳ ngoan ngoãn, cứ gặp trẻ em ở đâu là tôi lại được nghe tiếng "Con chào chú" hết sức ngọt ngào. Cảnh trời trên đầu thì đẹp biết bao với những dải mây trắng xóa, nhưng đường đi dưới chân thì không được đẹp như mong đợi. Đường đất nhiều ổ gà ổ trâu, ngoằn nghèo sâu trong núi rừng. Chúng tôi đi ngay bên bờ vực mà chỉ cần sảy chân thôi là sẽ rơi xuống dưới, cực kì nguy hiểm. 

Ủy ban xã Mường Lống nơi cách điểm trường 2km
Ủy ban xã Mường Lống nơi cách điểm trường 2km

Đến được trường cũng đã là 7 giờ tối, cả đoàn được đích thân hiệu trưởng Lầu Bá Tu tiếp đón. Sau bữa ăn, đoàn đã có buổi liên hoan cùng với lửa trại giúp gắn kết những con người miền xuôi với miền ngược lại với nhau. Đặc biệt tôi còn được quây quần cổ vũ bóng đá trong căn phòng chỉ vài chục m2 với thầy cô nhà trường, vì hôm đó đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Thái Lan đầy duyên nợ. Thế mới thấy được người Nghệ An đam mê môn thể thao vua này đến như thế nào? 

Đêm nay chúng tôi sẽ ngủ lại đây để có thêm trải nghiệm về cuộc sống vùng cao. Nhà trường đã giành ra 2 lớp học để cả đoàn có chỗ ngủ, chăn chiếu cũng đã được chuẩn bị tươm tất. Đúng 6h sáng' tiếng trống trường vang lên chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp lớp học để các em học sinh tới lớp có chỗ để học và hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho buổi trao tặng chính thức. 

Các em học sinh thích thú khi được chia kẹo
Các em học sinh thích thú khi được chia kẹo

Trước khi trao quà, đoàn đã tổ chức giao lưu, chụp ảnh chung với các em. Tôi cảm nhận rõ sự háo hức và mong chờ của những đứa trẻ non nớt hiếu học này. Những nụ cười luôn nở trên môi các em điều đó làm trái tim mỗi người chúng tôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. 

Tại lễ trao quà, nhận trong tay số tiền 150 triệu đồng cùng các phần quà của đoàn thiện nguyện thầy giáo Lầu Bá Tu hiệu trưởng nhà trường đã vô cùng xúc động: "Đây là món quà từ thiện tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay lại Mường Lống và là món quà không chỉ ý nghĩa trong trường, trong xã nói riêng mà còn có ý nghĩa trong toàn huyện Kỳ Sơn... Nhà trường xin hứa sẽ sử dụng món quà này đúng mục đính, tu sửa và làm mới nhà bán trú đưa các em học sinh bản lẻ về ở và học". Nghe được những lời này ai nấy trong đoàn cũng đều yên tâm, tin rằng số tiền đó sẽ được dùng đúng mục đích của Quỹ trao tặng yêu thương.

Thầy và trò trường tiểu học Mường Lống 2 vui mừng, phấn khởi nhận quà của Quỹ Trao tặng yêu thương
Thầy và trò trường tiểu học Mường Lống 2 vui mừng, phấn khởi nhận quà của Quỹ Trao tặng yêu thương

Tất cả chúng tôi đều thấy vô cùng hạnh phúc khi thu mình vào trong tầm mắt những điều có thể nói trong cuộc đời không dễ gì cảm nhận được, từ cảnh đẹp của vùng cổng trời Mường Lống đến tình người của những nhà hảo tâm trong đoàn thiện nguyện. 

Kết thúc 2 ngày 1 đêm, ấn tượng để lại với tôi là cả đoàn đã mất quá nửa thời gian để ngồi trên chuyến xe thiện nguyện và còn đó  khoảnh khắc khám phá vùng đất mới - nơi cao nhất của xứ Nghệ. Chúng tôi ai cũng mang trong mình sự yêu mến, luyến lưu không muốn rời xa mảnh đất đẹp hùng vĩ này. Rời xa vùng đất hiếu học này trong thời gian tới Quỹ trao tặng yêu thương Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chuyến đi như vậy, chắc chắn tôi sẽ lại hăm hở lên đường.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận