Con nghỉ Tết, chị Hà đăng tìm người giúp việc theo ngày, trả cả triệu đồng một ngày nhưng tìm không ra. May sao, chị lại "mượn" cô giúp việc của nhà chị hàng xóm vài hôm.
Nắm lịch nghỉ Tết của con dài hơn bố mẹ từ lâu nên chị Nguyễn Minh Hà, làm việc tại một siêu thị ở Gò Vấp, TPHCM đã sớm lên nhiều kế hoạch trông con nhưng đều bất thành. Sát Tết nên ông bà ở quê không thể vào hỗ trợ, con nhỏ cũng không thể gửi về ông bà lúc này.
Chị đăng ròng rã lên các diễn đàn tìm người giúp việc tạm thời, làm việc trong một tuần, chi phí một triệu đồng/ngày. Chị gặp vài ba người, nhưng có trường hợp đòi giá gấp đôi, có người chị thấy "tiểu sử" đi làm dính nhiều "phốt" nên không dám thuê.
Quá trình tìm hiểu, chị mới thấy bất an, nghĩ cảnh giao hai con nhỏ, nhà cửa cho người lạ, có rất nhiều mối nguy hiểm.
Nhà chị có hai con nhỏ, một tiểu học, một mầm non, khó khăn vô chừng. Năm ngoái, trường mầm non con chỉ giữ thêm ngày Tết, chị đánh tiếng gửi cậu con lớn khi đó học lớp 1 vào cùng. Lớp cuối năm vắng, biết phụ huynh bí nên trường mầm non cũng thương tình giữ giúp.
Nhưng năm nay, Tết đến nhanh, gấp gáp, trường con chị thông báo nghỉ Tết theo lịch, không giữ thêm. Chị dò hỏi một số trường tư nhưng họ đều không nhận trẻ ngoài.
Đang lúc bí thì chị Hà được biết, chị Trân cùng tầng chung cư, hai con được ông bà đưa về quê sớm. Chị đánh tiếng... "mượn" tạm bà Năm, người giúp việc của nhà chị Trân vài ngày. Nhà gần nên biết nhau, bà Năm cũng hay chơi với con chị. Chị thở phào khi thuê lại được người giúp việc trong vài ngày.
Khóc ròng vì con nghỉ Tết sớm
Cuối năm công việc ai cũng dồn dập, lại thêm chuyện con cái, nhà cửa đảo lộn, rất nhiều bà mẹ phải thốt lên: Chỉ ước trốn khỏi Trái đất vài ngày!
Chị Anh Thư, ở Thủ Đức, TPHCM cho hay, cứ đến ngày này là nhà chị như có chiến tranh. Chuyện con nghỉ Tết mà vợ chồng lục đục, cãi nhau, ông chồng bực mình như thể là lỗi của chị bắt con nghỉ học sớm.
Gửi con đến các trường ngoại khóa dịp cận Tết thì chị không gánh nổi chi phí. Con nghỉ trước 6 ngày, giờ chị đành đến đâu hay đến đó, ngày nào tính ngày đó. Có ngày gửi ké nhà hàng xóm, rồi chở qua nhà người thân mẹ xin làm nửa ngày. Đến phương án, vợ chồng mỗi người chia nhau đưa hai đứa lên cơ quan cũng phải tính đến.
"Gửi con đâu cũng không yên tâm vì mọi người hỗ trợ mình thôi chứ không ai có tránh nhiệm giữ con cho mình, cuối năm ai cũng bận. Gửi con ở đâu, trưa tôi cũng phải chạy cả chục cây số ngó qua con chút", chị thở dài cho biết, việc gì rồi cũng qua, cũng thu xếp được hết nhưng phải nói, bố mẹ luôn trong tình trạng thấp thỏm lo lắng cho an toàn của con.
Chị Ngọc Dung, ở quận 3, TPHCM kể, mấy năm nay, con nghỉ Tết, đứa lớn đứa nhỏ đều được chở lên nhà một người thân ở quận 12. Ở đó có bà, cô giúp việc lo chuyện ăn uống, trông nom... Rất nhiều con cháu, rồi nhiều nhà hàng xóm bí quá cũng đưa con sang gửi ké. Hàng chục đứa trẻ trong căn nhà, nghịch phá cho tan hoang.
Chị Dung nói: "Nhà mình còn có người thân ở đây, thu xếp cho gửi được. Dù hàng ngày vợ chồng mất vài tiếng đưa đi, đón về gần 30 chục cây số, đường xá cuối năm thì kẹt cứng. Chứ nhiều nhà, bí không tìm ra cách".
Cơ quan chị Dung, nhiều người dắt con đi làm, họ cũng rất ngại ngần khi ảnh hưởng đến công việc, đồng nghiệp. Có người chở con theo, rồi đành để con ngoài quán trà sữa, quán cà phê gần văn phòng, trưa chạy ra đón con đi ăn.
Có người còn phải thả con... ở các cửa hàng bán điện thoại, điện tử để các cháu chơi game, xem hoạt hình như một cách giữ chân cho các cháu. Bố mẹ đi làm không thể yên tâm, một lúc lại gọi điện hỏi rồi chạy ra xem tình hình.
Theo lịch, học sinh các cấp ở TPHCM nghỉ Tết Nguyên đán 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (tức mùng 9 Tết), học sinh trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (tức mùng 10 Tết), tổng cộng nghỉ 14 ngày. Tuy nhiên, ngày nghỉ chính thức bắt đầu từ thứ 2, nên phần lớn các trường sẽ bắt đầu nghỉ từ thứ 7, tổng kỳ nghỉ kéo dài 16 ngày.
Trẻ nghỉ Tết trước cha mẹ và trở lại đi học sau cha mẹ nên điệp khúc "tìm nơi gửi con" không chỉ diễn ra trước Tết. Nhiều gia đình ăn Tết xong lại một lần nữa tìm cách xoay xở trông con.
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY