Trong 7 năm cắm bản ở vùng cao Quảng Nam, cô giáo trẻ Trà Thị Thu vừa mang con chữ đến trẻ em đồng bào dân tộc, vừa là cầu nối mang niềm vui đến với bà con nơi đây.
Tấm lòng của cô giáo trẻ với học sinh nơi "cổng trời"
Gọi điểm trường Tắk Pổ thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) là "cổng trời" cũng xứng đáng vì những ngày đầu cô nhận dạy ở điểm trường này, vừa đi xe máy vừa đi bộ cũng phải mất 3-4 giờ đồng hồ mới đến nơi.
Đó là vào mùa nắng ráo, đường sá thuận lợi để đi. Vào mùa mưa, đường đến điểm trường Tắk Pổ vô cùng khó khăn. Miền núi như huyện Nam Trà My thì mưa triền miên. Có khi mưa cả tháng không ngớt.
Đây là một trong những điểm trường xa nhất, khó khăn nhất của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My.
Năm 2015, cô Trà Thị Thu (SN 1994, quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nhận dạy ở điểm trường này. Cô chia sẻ: "Với trách nhiệm là một giáo viên cắm bản, tôi luôn tâm niệm lời dạy của Bác: "Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được".
Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My là địa phương có địa hình núi cao, vực sâu, giao thông đi lại cách trở, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 97%, đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn… Cô Thu cho hay hành trình đem con chữ đến với các em học sinh nơi đây hết sức gian nan và vất vả.
Với trách nhiệm của một giáo viên cắm bản, cô Thu nhận thức được rằng dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải dạy bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng.
Chính vì điều đó, cô không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách học hỏi sách báo, thông tin đại chúng, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp thông qua dự giờ, trao đổi chuyên môn và học ở bà con dân làng.
Vừa gieo chữ vừa giúp đỡ đồng bào bớt khó khăn
Hàng ngày tiếp xúc trao đổi với bà con cũng như các em học sinh nơi đây, cô Thu nhận thấy điều kiện sinh hoạt ăn, ở của bà con cũng như học sinh thật sự khó khăn. Xuất phát từ đó, cô tự suy nghĩ mình phải làm gì để giúp đỡ cho bà con, tạo động lực để mọi người vươn lên trong cuộc sống.
Từ suy nghĩ đến hành động, ngoài công tác chuyên môn, giảng dạy, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, cô vào kết nối mạng xã hội với các mạnh thường quân kêu gọi sự đóng góp hỗ trợ vật chất để giúp đỡ các em với những việc làm hết sức nhỏ bé nhưng đã đem lại hiệu quả hết sức thiết thực.
Những việc làm cụ thể của cô như kêu gọi "Bầu sữa yêu thương", Dinh dưỡng cho học sinh; phối hợp với phụ huynh nấu cơm cho các em ăn ở lại tại điểm trường thôn. Nhờ những bữa ăn yêu thương đầy đủ chất dinh dưỡng, nhiều em nhỏ ở nóc Tắk Pổ từng ngày cải thiện được thể trạng.
Nhiều phụ huynh thấy được sự tận tụy và tình yêu thương giữa cô và trò, họ đã động viên, đưa con em mình đến lớp học đông đủ hơn.
Trong 7 năm cắm bản ở Tắk Pổ, cô Thu đã vận động và trao hơn 5.000 phần quà đến học sinh và bà con. Vận động mua sắm trang bị thiết bị dạy học như ti vi, bàn ghế, trang thiết bị đồ chơi, máy tính, máy in… cho học sinh và thầy cô giáo trị giá trên 2,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, cô còn kêu gọi sự hỗ trợ tạo sinh kế cho bà con như con vật nuôi như gà, heo, các loại cây ăn quả, dụng cụ lao động. Hỗ trợ 70 trường hợp học sinh và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đi khám chữa bệnh. Kêu gọi hỗ trợ sửa chữa và làm mới 40 ngôi nhà sau bão lũ, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.
Trong lúc xảy ra dịch bệnh Covid-19, cô đã vận động các nhà hảo tâm để kịp thời cung cấp thực phẩm, trang thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cô cũng đã kêu gọi hơn 700 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con huyện Nam Trà My….
Ngoài ra, cô cùng với cán bộ thôn, già làng uy tín huy động hơn 3.000 ngày công của bà con, đoàn thanh niên để vận chuyển trang thiết bị dạy học, vật liệu làm trường, đào đường để các em học sinh đến trường, san lấp mặt bằng ở các điểm trường thôn.
Trong 6 năm qua, cô cùng câu lạc bộ "Kết nối yêu thương Nam Trà My" kêu gọi xây dựng 6 điểm trường với 18 phòng học, 12 phòng ở giáo viên, 6 bộ điện năng lượng mặt trời trị giá 1,3 tỷ đồng; kêu gọi kinh phí và đóng góp ngày công vận chuyển vật liệu để làm 30 nhà vệ sinh cho bà con tại làng Tắk Pổ…
Cô Thu chia sẻ: "Những việc làm nhỏ bé nêu trên đã giúp mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình phụ huynh học sinh trở nên gắn bó hơn, từ đó phụ huynh tin tưởng, chia sẻ với nhà trường, giúp đỡ giáo viên khi gặp khó khăn".
Quá trình công tác 7 năm ở huyện miền núi, cô giáo trẻ rút ra nhiều bài học: "Phải thực sự yêu thương trẻ, tâm huyết với nghề; kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với mọi người, biết vận động mọi cấp, mọi người ủng hộ phong trào xây dựng trường lớp; góp phần khắc phục những khó khăn thiếu thốn của bà con, cũng như học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".
Ngày nay, đường lên điểm trường Tắk Pổ đã được "thông xe máy", không còn phải đi bộ như xưa. Trò chuyện với chúng tôi, cô Thu cho rằng với sức lực nhỏ bé của mình, cô làm được gì để mang lại cho học sinh, bà con miền sơn cước này cuộc sống đỡ vất vả hơn là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.
Link gốc: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/co-giao-tre-hy-sinh-ca-tuoi-xuan-de-mang-con-chu-den-hoc-tro-vung-cao-20220609153335224.htm
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Theo Sở Y tế TP.HCM, cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.