Sau khi ly hôn với Thanh, Vân đã gặp Sơn, một người đàn ông lịch thiệp chu đáo, điều này đã khiến cô rung động.
(Nguồn: Rubic 8)
Từ tập 28 Sống chung với mẹ chồng, cuộc sống của Vân trở nên yên bình hơn khi đã thoát ra khỏi căn nhà địa ngục với người mẹ chồng quái thai và anh chồng nhu nhược, vũ phu. Cô đã gặp Sơn, một người đàn ông lịch thiệp, chu đáo.
Vân và Sơn có buổi hẹn hò đầu tiên. Khi đang dạo bộ cùng nhau, Vân vô tình buột miệng nói cô đã ly hôn. Sau này có phân cảnh Vân ngồi thẫn thờ ngắm đôi giày và nhớ lại kỉ niệm cô gặp Sơn.
|
Sau những ngày tháng đau khổ, Vân bắt đầu nở nụ cười khi gặp Sơn, người đàn ông lịch thiệp. (Ảnh: Cắt từ clip). |
Ở một diễn biến khác, sau khi nghe tin Thanh có vợ mới, trái ngược với việc đau khổ hay trách móc, Vân lại bình thản đón nhận chuyện này. Vốn dĩ, cuộc hôn nhân với Thanh đã mang đến quá nhiều đau khổ cho Vân và ngay khi chia tay, cô đã hoàn toàn vứt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ ở lại phía sau. Vân chủ động tìm cho mình những niềm vui mới trong cuộc sống và bắt đầu lại từ đầu.
|
Mẹ chồng phát ngôn không đẻ được con trai là vô phúc. (Ảnh: Cắt từ clip). |
Tập 28 cũng cho thấy phần nào cuộc sống, bi kịch của gia đình Trang. Đáng chú ý, bà mẹ chồng của Trang vẫn ao ước vợ chồng cô phải sinh bằng được con trai. Bà Điều gợi ý dẫn vợ chồng Trang về quê bốc thuốc uống để sinh bằng được con trai. Đặc biệt mẹ chồng Trang có câu thoại rất "đắt" là: “Nếu không sinh được con trai thì nhà mình vô phúc”. Điều nay báo động những "giông tố" đang bắt đầu đến với mối quan hệ giữa Trang và mẹ chồng.