Ít nhất 27 người thiệt mạng, 2 kẻ tấn công bị tiêu diệt sau khi phiến quân Hồi giáo xả súng, bắt giữ nhiều con tin tại khách sạn sang trọng Radisson Blu, thủ đô Bamako, Mali.
|
Con tin được cứu thoát trong khách sạn Radisson Blu. (Ảnh:Nytimes) |
Chưa đầy một tuần sau vụ khủng bố xả súng đẫm máu và đánh bom tự sát tự sát tại thủ đô Paris khiến 129 người thiệt mạng, liên tiếp các vụ tấn công, đọ súng xảy ra.
Theo Guardian, đây là cuộc tấn công xảy ra mới nhất trong một loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu từ vụ đánh bom ở Beirut, máy bay Nga bị bắn rơi trên sa mạc Sinai, Ai Cập cho đến các vụ tấn công ở Paris hôm 13/11.
Những tên khủng bố đi ôtô mang biển ngoại giao, bên trong chứa vũ khí, đạn dược, che kín mặt, bắt đầu xả súng khi bị bảo vệ chặn ngoài cổng khách sạn.
Ít nhất 170 con tin đã bị bắt giữ trong đó có các nhà ngoại giao, một ca sĩ nổi tiếng người Guinea và các phi hành đoàn đến từ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một số công dân người Ấn Độ, Trung Quốc. Một công dân người Bỉ và công dân người Mỹ đã bị thiệt mạng.
Một nguồn tin an ninh tại Mali cho biết, lực lượng an ninh và cảnh sát hỗ trợ đặc biệt của Pháp và Mỹ đã đột kích vào khách sạn và tiêu diệt hai trong số các tay súng. Vụ bắt giữ con tin tại khách sạn ở thủ đô Bamako, Mali đã kết thúc.
Đội quân gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cho biết, 76 người được giải cứu, cảnh sát phát hiện ít nhất 27 thi thể trong khách sạn.
Lực lượng gìn giữ hoà bình thấy 12 thi thể trong tầng hầm khách sạn và 15 thi thể nữa ở tầng trên, quan chức giấu tên nói. Ông nói thêm các binh sĩ Liên Hợp Quốc vẫn đang giúp giới chức Mali lục soát khách sạn.