Trước khi ra tay sát hại 19 người tại trung tâm dành cho người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en, hồi tháng 2 vừa qua hung thủ Satoshi Uematsu đã từng viết một bức thư gửi chủ tịch Hạ viện Nhật mô tả chi tiết kế hoạch tấn công như những gì đã xảy ra trong ngày 26/7.
Tin nên đọc
Mỹ, Nhật Bản, Australia hối thúc Trung Quốc tuân thủ phán quyết về Biển Đông
Tấn công bằng dao ở Nhật Bản, ít nhất 64 người thương vong
Tấn công bằng dao ở Nhật: Hung thủ muốn “loại bỏ người khuyết tật khỏi thế giới”
Trả đũa THAAD: Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản
|
Chân dung hung thủ trong vụ tấn công bằng dao ở Nhật. (Ảnh: DM) |
Theo nội dung bức thư, lý do mà hung thủ muốn ra tay sát hại những người khuyết tật được cho là nhằm khôi phục kinh tế Nhật và bảo vệ hòa bình thế giới. Hung thủ yêu cầu “tất cả những người khuyết tật nên được chết bởi thế giới cho phép cái chết nhân đạo”.
Hắn khoe khoang rằng mình có khả năng giết chết 470 người tàn tật như một cuộc cách mạng và lên kế hoạch tấn công vào hai trung tâm người khuyết tât, sau đó hắn sẽ tự thú.
Điên rồ hơn, sau khi tự thú hắn yêu cầu giới chức Nhật phán quyết vô tội do bị điên và được hỗ trợ 500 triệu yên (gần 5 triệu USD) để phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt và có một cuộc sống bình thường sau đó.
Uematsu cam đoan rằng việc làm của mình sẽ giúp kích thích nền kinh tế Thế giới phát triển, thậm chí là có thể giúp ngăn chặn "Thế chiến III".
Uematsu còn trình bày quan điểm về về một xã hội mà ở đó, những người khuyết tật nặng có thể được chết nhân đạo với sự chấp thuận của các thành viên gia đình.
Mặc dù bức thư khiến cảnh sát Tokyo chú ý tuy nhiên sau khi nhập viện hôm 19/2, cùng ngày nghi phạm này thôi việc tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật bác sĩ cho rằng người này sẽ không tấn công ai.
Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau, Satoshi Uematsu đã thực hiện đúng những gì y viết trong lá thư.
19 người khuyết tật vô tội, tuổi từ 19 đến 70, trong đó có 9 đàn ông và 10 phụ nữ, đã chết thảm dưới lưỡi dao của Uematsu.
Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại cảnh sát vẫn chưa xác định được cụ thể Uematsu đã làm điều tàn ác này bằng cách nào và liệu có phải các nạn nhân bị giết trong lúc đang ngủ hay không.