Bầu cử dân chủ và tự do là một trong những quyền cơ bản nhất của người dân và là một trong những tiêu chí quyết định nhất để đánh giá thực chất nền dân chủ.
Đó là biểu tượng hàng đầu của dân chủ thật sự. Người dân sử dụng quyền bầu cử để ủng hộ và bầu ra những người đại diện xứng đáng cho họ trong các cơ quan nhà nước. Vì thế, việc bầu cả ứng cử viên chết trước ngày bầu cử thật khó hiểu và vô nghĩa. Vậy mà ở nước Mỹ có chuyện đó và luật pháp cho phép cử tri bỏ phiếu cho người đã chết.
|
Ảnh minh họa. |
Chuyện vừa xảy ra đối với chính trị gia Bill Nojay thuộc Đảng Cộng hoà ở bang New York. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Hạ viện Mỹ, ông Nojay giành về đa số áp đảo với 60,3% phiếu bầu.
Chỉ có điều là ông ta đã tự tử chết trước ngày diễn ra cuộc bầu cử 4 ngày, tức là khi đi bỏ phiếu, cử tri biết rằng ông ta đã chết và nếu họ có bỏ phiếu cho ông ta để ông ta thắng cử thì ông ta cũng chỉ có thể đại diện cho họ ở thế giới bên kia. Cho dù ông ta đã chết, Đảng Cộng hoà vẫn tiếp tục vận động tranh cử cho ông ta và cử tri cũng đã giúp ông ta đắc cử.
Trên thế giới này chỉ ở nước Mỹ mới có luật bầu cử và chuyện bầu cử lạ lùng đến thế. Nhưng đấy không phải là tiền lệ vì không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất từ trước tới nay ở nước Mỹ.
Trường hợp nổi tiếng nhất và có lẽ cũng lạ lùng nhất là trường hợp ông Mel Carnahan, thuộc Đảng Dân chủ và là thống đốc bang Missouri, trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ năm 2000.
Trước ngày bầu cử mấy ngày, ông Caranhan thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Vậy mà người đã chết vẫn đắc cử và người vợ goá của ông ta được thay chồng làm Thượng nghị sỹ Mỹ. Người chết không những chỉ có thể thắng cử mà thậm chí còn có thể để cho thân nhân của mình thừa hưởng kết quả bầu cử.
Chuyện độc nhất vô nhị xưa nay trên thế giới.