Quyết định của Quốc hội Hàn Quốc phế truất đương kim Tổng thống Park Geun-hye đã làm trầm trọng thêm một trong những bi kịch lịch sử lớn nhất và đặc biệt nhất ở đất nước này.
|
Tổng thống Park Geun-hye. |
Do quyết định này của Quốc hội, bà Park Geun-hye bị buộc phải tạm thời không còn là Tổng thống và chờ 180 ngày đợi phán quyết cuối cùng của tòa án hiến pháp.
Bốn năm trước đây, cử tri Hàn Quốc bầu bà Park Geunhye làm Tổng thống với kỳ vọng lớn bao nhiêu thì bây giờ họ thất vọng lớn bấy nhiêu về bà Tổng thống. Họ bầu bà Park Geun-hye làm Tổng thống vì cả sự tôn kính người cha của bà Park Geun-hye là ông Park Chung-hee thì bây giờ họ góp phần rất quyết định vào việc phế truất con gái của ông Park Geun-hye.
Trong lịch sử đất nước Hàn Quốc cho tới nay chưa có Tổng thống nào không bị tai tiếng và bê bối, không bị thảm bại quyền lực thì cũng bi kịch cá nhân. Nhưng trước bà Park Geun-hye mới chỉ có một Tổng thống đương nhiệm bị Quốc hội tiến hành phế truất là tổng thống Roh Moo-huyn năm 2004.
Ông Roh Moo-huyn bị cáo buộc là thiên vị phe cánh chính trị của mình trong khi lẽ ra phải trung lập trên cương vị Tổng thống. Thủa ấy, ông Roh Moo-huyn tuy không được dân chúng mến mộ nhưng cũng không bị dân chúng đòi từ chức.
Toà án hiến pháp đã không phán quyết phế truất ông Roh Moohuyn. Lần này, lịch sử đã lặp lại khi Quốc hội thông qua quyết định phế truất tổng thống nhưng xem ra lịch sử sẽ không lặp lại ở phương diện kết quả cuối cùng.
Bà Park Geun-hye không còn có được uy tín và sự tin cậy cao trong dân, bị phe đối lập chống đối đến cùng, bị phía tư pháp điều tra không khoan nhượng và không còn được đảng của chính mình ủng hộ nữa.
Chính trường và xã hội Hàn Quốc trước và sau lần Quốc hội phế truất ông Roh Moo-huyn không khác nhau nhiều, nhưng ở lần này sẽ khác biệt nhau rất cơ bản.