Một cựu đặc nhiệm Thái Lan đã thiệt mạng vì thiếu oxy khi đang làm nhiệm vụ giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt ở hang Tham Luang.
|
Những thợ lặn làm việc trong hang Tham Luang. Ảnh: ABC News |
Guardian dẫn lời giới chức Thái Lan cho biết, cựu đặc nhiệm thuộc lực lượng hải quân Thái Lan, ông Samarn Kunan, 38 tuổi đã thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ đặt các bình khí trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai.
Việc đật các bình khí dọc đoạn đường dài khoảng 3,2 km trong hang Tham Luang là giải pháp duy nhất đang được sử dụng để tái cung cấp không khí ở hang. Hang Tham Luang là nơi 12 cầu thủ nhí thuộc đội bong thiếu niên và huấn luyện viên của đội bong đang bị mắc kẹt.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 1h sáng ngày 6/7 (theo giờ địa phương). Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Samarn Kunan ban đầu được xác định là do thiếu dưỡng khí.
Thi thể của ông Samarn Kunan đã được đưa tới sân bay Suvarnabhumi, Bangkok để đưa về an tang tại quê nhà Roi Et. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương anh trên Facebook. Quốc vương Thái Lan tuyên bố tang lễ của Kunan sẽ do hoàng gia chi trả.
Cái chết của ông Kunan nhấn mạnh những nguy hiểm trong chiến dịch cứu hộ 12 thiếu niên và huấn luyện viên của đội bóng bên trong hang động ngập nước. Việc này đặt ra những câu hỏi về tính khả thi của phương án giải cứu các nạn nhân.
Theo Guardian, lượng oxy trong hang Tham Luang đã giảm từ 21% xuống còn 15%. Duy trì lượng oxy trong hang trở thành thách thức lớn với công tác cứu hộ đội bóng.
Khi được hỏi liệu các cầu thủ nhí có thể cầm cự được bao lâu, Phó Thống đốc tỉnh Chiang Rai Chalongchai Chaiyakham cho biết: "Tôi không phải chuyên gia y tế, do vậy tôi không thể trả lời câu hỏi này".