Delhi là một trong những thành phố có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới, và không ai thấu hiểu điều này hơn những người vô gia cư tại đây.
Nhiều nơi trên thế giới đang phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt, Ấn Độ cũng không phải ngoại lệ. Trong những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều người vô gia cư co ro trên đường phố Delhi, tại các ghế đá, bãi gửi xe, ga tàu điện ngầm,... trong cái rét từ 4-5 độ C vào ban đêm với một mong muốn duy nhất là sớm tới sáng ngày hôm sau.
|
Mong chờ tới khi mặt trời mọc là điều duy nhất những người vô gia cư mong đợi vào lúc này. (Ảnh: AMAL) |
|
Delhi là một trong những thành phố có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trên thế giới. Với nhiều người vô gia cư, quần áo ấm và áo khoác là những món đồ xa xỉ. (Ảnh: AMAL) |
|
Họ phải trải qua nhiều đêm dài ngay trên các vỉa hè. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Số còn lại may mắn hơn, kiếm được những góc nhỏ dưới ga tàu điện ngầm. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Một người đàn ông với chân tay trần đang cố gắng sưởi ấm bằng ngọn lửa đốt từ rác phế liệu. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Một người cao tuổi qua đêm trước cửa một cửa hàng tạp hóa tại khu Paharganj bên chiếc xe đạp cũ kĩ. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Theo các con số thống kê, hiện có khoảng 197 người vô gia cư sống ẩn dật ngoài đường phố Delhi, Ấn Độ; trong đó có 19 phụ nữ và nhiều trẻ em. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Những lúc cần thiết, chiếc xe kéo cũng có thể trở thành giường ngủ ấm áp so với nền đất lạnh lẽo. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Tại nhiều cửa hàng, công nhân làm thuê phải ngủ ở vỉa hè trước cửa vì chẳng có nhà để về, mà cũng không đủ tiền để thuê nhà nghỉ. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Những người nông dân thì phải chia sẻ quần áo giữ ấm cho cả đàn gia súc - thứ tài sản lớn nhất của họ. (Ảnh: AMAL KS/HT) |
|
Một nhóm những người vô gia cư gồm phụ nữ và trẻ em đang nấu bữa tối quanh đống lửa. (Ảnh: AMAL KS/HT) |