Nhắc đến hoa tam giác mạch người ta thường nghĩ đến Hà Giang, nhưng giơ đây không cần đến với cao nguyên đá, du khách vẫn thỏa sức chiêm ngưỡng.
Cách thành phố Thái Nguyên khoảng hơn 15km, là vườn hoa tam giác mạch của anh Trần Quang Huy, trú tại xóm Cây Thị xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên. Xuất phát là một anh kỹ sư nông nghiệp, hiện tại anh là Chuyên viên Thành Đoàn Thái Nguyên, trải qua rất nhiều nghề khác nhau, chàng trai trẻ Trần Quang Huy đã quyết định mang giống hoa tam giác mạch về trồng thử nghiệm ở ruộng nhà mình. Ban đầu khi mọi người nghe anh nói đều không tin và ngăn cản, nhưng với ý chí và phương châm sống của mình nên anh quyết định xuống giống hoa tam giác mạch ở khu ruộng của nhà và thuê thêm những ruộng xung quanh.
|
Vườn hoa bắt mắt ẩn hiện trong những thửa ruộng hút hồn du khách. |
|
Giới trẻ hào hứng check in tại vườn hoa. |
|
Không những các bạn trẻ mà các cặp đôi cũng chọn địa điểm này để chụp ảnh cưới. |
Anh Huy chia sẻ: “Anh sẵn sàng bỏ 5 triệu tháng lương của mình để mua giống hoa và tạo khu vui chơi, giải trí cho các bạn trẻ cũng như những đôi tình nhân chụp ảnh cưới và các thợ ảnh”. Ban đầu nhiều người không tin tưởng cho lắm nên quá trình làm vườn của anh gặp phải rất nhiều khó khăn, sau khi có kết quả, mọi người đều vỡ òa trước thành quả mà anh Huy đã bao ngày vất vả chăm sóc cho vườn hoa tam giác mạch của mình.
|
Khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình trẻ. |
|
Chụp ảnh cùng gia đình là một ý tưởng độc đáo. |
|
Các bạn sinh viên cũng đến để “săn” bằng được bộ ảnh cho mình. |
|
Dày công chăm sóc vườn hoa sau mỗi buổi làm việc |
Anh Huy chia sẽ thêm, hiện tại anh cũng đang trồng một vườn cải để đón đợt hoa tháng 3 tháng 4 sắp tới cho các bạn trẻ và gia đình chụp ảnh ngay tại Thái Nguyên mà không phải mất công đi xa như Hà Giang hay Mù Căng Chải (Yên Bái).