Cùng Pháp luật Plus gặp gỡ và trò chuyện với cô bạn dễ thương Phạm Minh Phương!
Họ tên: Phạm Minh Phương Ngày sinh: 16/11/1997 Lớp: Luật 1 - Khóa 2 - Học Viện Cảnh sát Nhân Dân. Tính cách: Chân thành, nhạy cảm, vui vẻ và hòa đồng. Sở thích: Đi du lịch, nghe nhạc và đánh đàn piano. Ước mơ: Trở thành một nữ cảnh sát trong tương lai và đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Các thành tích nổi bật đã đạt được: + Giải nhất môn Ngữ Văn cấp quận năm 2011. + Đạt danh hiệu học sinh giỏi 11/12 năm. + Đạt danh hiệu Hoa khôi duyên dáng nữ sinh Tư pháp hình sự Học viện cảnh sát nhân dân 2016. |
Xin chào Minh Phương, vừa đăng quang danh hiệu Hoa khôi, cảm nhận của Minh Phương bây giờ như thế nào?
Minh Phương: Vừa đăng quang hoa khôi duyên dáng nữ sinh Tư pháp Hình Sự Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, mình thực sự cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc và đến giờ vẫn còn rất bất ngờ.
Cả 10 thí sinh trong đêm chung kết, ai cũng đều rất xinh đẹp, tài năng và bản lĩnh, các bạn đều đã là những nguời chiến thắng - chiến thắng chính bản thân mình. Và mình đã may mắn hơn 1 chút đạt giải cao nhất của cuộc thi.
Minh Phương (ảnh phải ngoài cùng) cùng 9 thí sinh xuất sắc trong đêm chung kết. |
Trong đêm chung kết diễn ra vừa rồi, Phương đã trình diễn tiết mục hát “Tự Nguyện”, chắc hẳn bạn có thông điệp muốn chia sẻ đến với mọi người đúng không?
Minh Phương: Bản thân mình chỉ có 1 suy nghĩ rằng nếu mỗi nguời trong chúng ta đều luôn cố gắng chia sẻ, cống hiến, đóng góp 1 phần công sức của mình để xây dựng đất nuớc, vì hòa bình, vì hạnh phúc của mọi nguời thì xã hội sẽ ngày càng phát triển và cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp vô cùng.
Trong thời gian vừa qua, nhân dân miền Trung, đặc biệt là các ngư dân bị ảnh huởng bởi tác động môi truờng dẫn đến tình trạng cá chết hàng lọat, ảnh huởng lớn đến kinh tế và đời sống.
Duới sự quan tâm của Đảng và Nhà Nuớc, mỗi sinh viên là một thanh niên, thì chúng ta hãy cùng chung tay góp sức bảo vệ môi truờng, không tiếp tay cho kẻ xấu, lợi dụng vấn đề này để kích động gây ảnh huởng đến an ninh trật tự, ủng hộ ngư dân miền Trung, cùng giúp đỡ họ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Minh Phương tỏa sáng bởi chất giọng đầm ấm qua ca khúc “Tự nguyện“ trong phần thi Tài năng. |
Sở hữu chiều cao vượt trội xấp xỉ 1m70, Minh Phương có bí quyết gì cho các bạn “nấm lùn” hay không?
Minh Phương: Mình may mắn thừa hưởng chiều cao từ bố mẹ nhưng có một câu nói thế này: “Chiều cao của con người không tính từ đầu xuống dưới đất, mà tính từ đỉnh đầu lên đến trời”. Vì vậy mình nghĩ, chiều cao không thể hiện ở số đo, mà thể hiện ở trí tuệ, tâm hồn của một con người.
Đừng nhìn vào chiều cao để đánh giá ai đó mà hãy nhìn vào những gì họ đã làm được!
Minh Phương duyên dáng trong phần thi Trang phục Áo dài. |
Minh Phương trình diễn Trang phục dạ hội. |
Là một hoa khôi vừa xinh xắn vừa học giỏi, chắc hẳn Minh Phương có bí quyết học tập riêng của mình nhỉ?
Minh Phương: Vì mới là sinh viên năm nhất nên mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, chỉ có một chút chia sẻ với các bạn là hãy chăm chỉ cố gắng, luôn quan sát học hỏi từ thầy cô bạn bè.
Theo mình dù ở bất kì môi trường nào đặc biệt là các ngành trong khối Công an nhân dân thì chính việc tự học, tự đúc rút kinh nghiệm từ thực tế kết hợp cùng các kiến thức trong sách vở sẽ là chìa khóa thành công.
Bạn có gặp phải những khó khăn và bất lợi trong quá trình học tập và rèn luyện ở môi trường nghiêm khắc như Học viện cảnh sát nhân dân không ạ?
Minh Phương: Được học tập và rèn luyện ở môi trường nghiêm khắc như Học viện Cảnh sát, mình không hề cảm thấy bất lợi mà trái lại cảm thấy rất may mắn khi được học tại một ngôi trường có bề dày truyền thống và kinh nghiệm 48 năm đào tạo.
Ngày đầu mới vào trường, mình còn gặp nhiều bỡ ngỡ khi chưa quen với cuộc sống xa nhà, xa bố mẹ, ở kí túc xá cùng các bạn mới và những giờ điểm danh đột xuất.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi nhập học mình đã cảm nhận được sự quan tâm của các thầy cô trong toàn học viện và đặc biệt là thầy cô lãnh đạo phòng quản lí học viên, ban chủ nhiệm đã tạo điều kiện cho những sinh viên mới vào trường như mình.
Chính điều đó đã khiến mình cùng các bạn không hề cảm thấy sự khác biệt giữa các hệ đào tạo và tự hứa với bản thân phải luôn nỗ lực học tập tốt, trau dồi kĩ năng nghề nghiệp để xứng đáng là sinh viên của Học viện cảnh sát nhân dân anh hùng.
Ngoài thời gian rèn luyện sức khỏe và lên lớp, Minh Phương có tham gia câu lạc bộ nào ở trường không?
Minh Phương: Ngoài thời gian học tập ra, mình thường dành thời gian cho đam mê của mình là ca hát. Mình là thành viên trong Đội Văn Nghệ xung kích của Học viện Cảnh sát nhân dân,thường tham gia các hoạt động văn nghệ, các chương trình do Học viện tổ chức.
Những hoạt động này không chỉ nuôi dưỡng niềm đam mê mà còn giúp mình thư giãn cùng bạn bè sau những giờ học căng thẳng các bạn ạ.
Minh Phương (thứ 2 từ trái sang hàng trên) cùng với các thành viên đội Văn nghệ Xung kích Học viện Cảnh sát nhân dân. |
Hoa khôi Minh Phương (chính giữa). |
Vừa xinh đẹp tài năng lại cá tính, chắc hẳn Minh Phương được rất nhiều bạn nam trong trường theo đuổi?
Minh Phương: Mình nghĩ là không đâu, vì trong trường có rất nhiều nữ sinh và ai cũng đều rất xinh đẹp, tài năng. Mình chỉ là một bạn gái rất bình thường thôi.
Không biết mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì nhỉ?
Minh Phương: Hiện tại thì mình mới có một bước chuyển biến lớn trong đời đó là từ cấp 3 chuyển sang môi trường đại học. Mình muốn tập trung cho việc học tập và thích ứng trong môi trường này hơn nên vẫn chưa định hình được hình mẫu lí tưởng nào cả.
Hỏi vui một chút, Minh Phương đã bao giờ đi chơi chỉ với 100.000 đồng chưa?
Minh Phương: Nhiều chứ, vì là đời sống sinh viên nên 100.000 đồng để đi chơi với mình là quá đủ rồi. Mình có thể đi xem phim, ăn vặt hoặc uống cafe.
Có lần mình đã đi phượt Ba Vì cùng bạn bè vào cuối tuần và cả tiền xăng cùng vé vào cổng vườn quốc gia cũng chưa đến 100.000 đồng.
Các bạn hãy thử đi xa khỏi trung tâm Hà Nội một chút để trải nghiệm, tận huởng không khí và có những kỉ niệm đẹp nhé!
Cũng gần kết thúc năm học rồi, không biết kỳ nghỉ hè này của một hoa khôi có khác gì so với trước đây không nhỉ?
Minh Phương: Kì nghỉ hè năm nay của mình sẽ rất khác nhưng không phải vì mình là một hoa khôi mà là vì mình đã là một sinh viên của hệ Tư pháp Học viện Cảnh sát nhân dân.
Trong hè này mình cùng các bạn sẽ có dịp đi thực hành chính trị ở quê Bác với phương châm “ba cùng” – ăn cùng dân, ở cùng dân, làm cùng dân.
Đây sẽ thực sự là một hoạt động vô cùng mới mẻ và ý nghĩa với mình.
Cuối cùng, Minh Phương có thể bật mí một chút về những dự định trong tương lai của bạn được chứ?
Minh Phương: Dự định trong tương lai của mình là phấn đấu trở thành một nữ chiến sĩ công an với chuyên môn nghiệp vụ giỏi, góp phần giữ gìn an ninh trật tự của đất nước, dựng xây đất nước ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn.
Một số hình ảnh trong trang phục áo dài Việt Nam của cô bạn Minh Phương. |
Cảm ơn Minh Phương về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
Chúc Phương sẽ luôn xinh đẹp và có thật nhiều niềm vui trong kỳ nghỉ hè sắp tới!
Tags: