Tối 7/6 tập 22 bộ phim “Người phán xử” lên sóng, ở tập này, Lê Thành một lần nữa lại đưa ra kế hoạch “gỡ rối” cho ông trùm.
Tin nên đọc
Cận cảnh biệt thự ông trùm Phan Quân phim 'Người phán xử'
Phim “Người phán xử” tập 21: Phan Quân "biến mất" khỏi Phan Thị
Phim “Người phán xử” tập 20: Phan Hải thẫn thờ sau khi tuyên bố ly hôn vợ
Phim "Người phán xử" tập 20: Khán giả thương cảm cho nhân vật vợ Phan Hải
Sau khi bí mật rời biệt thự Phan Thị, ông trùm đột ngột xuất hiện ở nhà Bích Ngọc khiến Lê Thành ngỡ ngàng. Lê Thành dứt khoát không chấp nhận sống chung với ông trùm tại nhà Bích Ngọc vì không muốn cuộc sống riêng tư gặp rắc rối.
Tuy nhiên, ông trùm đổ lỗi cho Thành vì đã vạch ra kế hoạch giả chết nên giờ ông mới lâm vào hoàn cảnh phải đi ở nhờ.
Trái ngược với Lê Thành, Bích Ngọc vì muốn lấy lòng bố chồng tương lai nên đã vui vẻ chấp nhận. Cô thậm chí còn vào hùa với ông trùm trêu tức Lê Thành.
Cuối cùng, Lê Thành đành phải nhượng bộ để Phan Quân ở lại. “Nếu như bố không chọc tức con thì con cũng sẽ vui vẻ khi bố ở lại”, Thành buột miệng thổ lộ lòng mình khiến ông trùm sung sướng vì đã đạt được mục đích.
|
Lê Thành chấp nhận để Phan Quân ở lại nhà Bích Ngọc. |
Vậy là ông trùm vừa ẩn trốn ở “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” ít ai nghĩ tới, vừa có cơ hội “xích lại gần hơn” với Lê Thành và ngoài ra còn giúp mối quan hệ giữa Bích Ngọc và Thành thêm phần thú vị…
Sống tại nhà Bích Ngọc, Phan Quân mới có dịp tâm sự nhiều với Lê Thành. Nhưng câu chuyện hai cha con không phải về tình cảm hay về quá khứ mà về tình hình hiện tại của Phan Thị với thế “ngàn cân treo sợi tóc” bởi có quá nhiều đối thủ máu mặt là Thế “chột” và cảnh sát.
Phan Quân cũng tâm sự với Lê Thành rằng, ông chọn cách giả chết, ở trong bóng tối thay vì ra sáng chiếm thế chủ động để Phan Hải được an toàn. “Chúng nó sẽ không làm gì thằng Hải bởi vì chúng còn sợ con bài tẩy trong tay áo của bố”, Phan Quân chia sẻ với Thành.
Quay trở lại Phan Thị, sau khi điều tra, Lương Bổng biết chắc chắn anh em Tuấn - Tú đã theo phe của Thế “chột”, Phan Thị buộc phải hành động. Phan Hải quyết định thay bố gọi anh em Tuấn - Tú về phán xử. Tuy nhiên, một lần nữa sự chủ quan và thói hung hăng đã khiến Phan Hải và A Lý suýt mất mạng.
Không gọi điện thoại được cho anh em Tuấn - Tú, Phan Hải đã quá chủ quan dẫn A Lý tìm đến bar Thiên thần của anh em Tuấn - Tú để gặp trực tiếp và lệnh cho bọn chúng về Phan Thị để phán xử. Không mang vũ khí, Phan Hải lập tức đã bị quân của Tuấn - Tú và Thế “chột” đánh dã man.
|
Phan Hải bị đánh, Thế "chột" nhanh chóng có mặt tra hỏi về tung tích của ông trùm. |
Trần Tú thậm chí đập thẳng chai bia vào đầu Phan Hải như cách mà Phan Hải vẫn hay hành động khiến Hải ngất lịm và mặt đầm đìa máu. Thế “chột” nhanh chóng có mặt. Sau khi tra hỏi Hải về tung tích Phan Quân không thành, Thế “chột” cho quân đánh Hải tàn ác và hắn đích thân quyết xử chết con trai của Người phán xử.
Trong khi đó, Phan Quân linh cảm có chuyện chẳng lành sau khi không thể gọi điện thoại được cho Phan Hải, ông trùm gọi Lương Bổng tìm tung tích Phan Hải.
Nhận tin Phan Hải trực tiếp đến bar Thiên Thần, Phan Quân phán đoán nhanh tình huống nguy hiểm với Lương Bổng. Đích thân ông điều quân đi giải cứu Phan Hải và Lê Thành cũng nhanh chóng quyết định tham gia.
Đúng lúc Thế “chột” đang siết cổ Lê Thành bằng một sợi dây, Trần Tú nhận được thông tin công an đến. Thế “chột” và tay chân phải rút vội. Người đã cầm thẻ công an xông vào bar của Tuấn - Tú chính là Lê Thành. Lê Thành một lần nữa đã dùng sự khôn khéo và trí thông minh thêm cả sự liều lĩnh bản năng, xông thẳng vào bar Thiên thần cứu Phan Hải.
|
Bằng sự khôn khéo của mình, Lê Thành đã cứu được Phan Hải. |
Ngay sau khi Lê Thành và Bảo “ngậu” đưa Phan Hải ra khỏi bar Thiên thần, cảnh sát 113 cũng đã ập tới. Chính ông trùm là người đã dùng tay trong để điều động cảnh sát nhằm phục vụ “phép thử” của mình...
Kế hoạch “mở chuồng cọp” nhắm vào quán bar của Tuấn - Tú mà Lê Thành vạch ra đã được ông trùm đồng ý liên hệ với cảnh sát để triển khai ngay sau đó…
Lê Thành đã liều mình mà không hề hay biết, việc đồng ý cho anh vào cứu Phan Hải cũng chính là phép thử của Phan Quân khi ông muốn con trai dấn sâu vào giới giang hồ, chính thức là người của Phan Thị. Ông trùm đã tỏ ra thích thú khi chứng kiến bản năng thủ lĩnh của con trai thứ 2 trong trò “giả cảnh sát” vốn dĩ khá trẻ con.
Trong cuộc nói chuyện sau đó tại nhà Bích Ngọc, Phan Quân và Lê Thành có một cuộc trò chuyện thú vị như một cuộc đấu trí, như thể hai con hổ đang thăm dò nhau…
|
Cuộc nói chuyện sau đó tại nhà Bích Ngọc, Phan Quân và Lê Thành có một cuộc trò chuyện thú vị như một cuộc đấu trí, như thể hai con hổ đang thăm dò nhau… |
Phan Quân đã cho rằng nếu Lê Thành không phải con trai ông, thì ông đã nghĩ Thành là cảnh sát “trà trộn” vào Phan Thị. “Vụ Thiên thần, ta không nghĩ con đã làm giả thẻ ngành để chờ dịp giải cứu Phan Hải, ghi điểm trước mắt ta”, Phan Quân nghi ngờ.
“Thứ nhất, con không làm việc ấy để lấy điểm từ bố mà ngược lại, nếu như bố làm gì quá đáng, bố sẽ bị mời ra khỏi cuộc đời của con. Hơn nữa, Hải cũng là anh của con. Thứ hai, con đã nói bố luôn cần cái đầu của con - một con tắc kè hoa khôn ngoan, mưu mẹo để hỗ trợ cho những sự vụ của bố”, Lê Thành đáp
“Con luôn theo đuổi đề tài sốc tâm lý cá nhân, một người vô tội sẽ phản ứng thế nào khi bị công an giữ, bắt vì tội sát nhân? Hay một người bình thường sẽ phản ứng thế nào khi họ nhìn thấy một con dao dính đầy máu trên đấy?”, Lê Thành nói.
Ông trùm trả lười: “Thằng Hải mới chỉ khùng. Còn con thì điên”
Tập 23 phim Người phán xử với nhiều bước ngoặt bất ngờ sẽ được phát sóng lúc 21h50 ngày 8/6 trên kênh VTV3.