Đối tượng Luân trước khi xuống tay tàn độc sát hại chính con trai 10 tháng tuổi của mình có những biểu hiện bất thường.
Theo đó, sau khi dùng dao sát hại con trai của mình, Luân dùng chính con dao gây án đâm vào bụng mình để tự vẫn, nhưng đã được nhiều người can thiệp và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi được cấp cứu vượt qua cơn nguy kịch, Luân đã tỉnh táo hơn. Đối tượng Luân đã khai nhận hành vì sát hại con của mình. Tuy nhiên, động cơ gây án của nghi phạm này có nhiều bất thường.
|
Đối tượng Luân đang được cấp cứu tại bệnh viện và đang bình phục. |
Xác nhận về vấn đề này, ông Quàng Văn Pâng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Luông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, trước khi xảy ra vụ án, Lò Văn Luân (26 tuổi, trú tại bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, Điện Biên) có những biểu hiện không bình thường về sức khỏe.
"Tôi nghe mọi người nói từ 30 Tết (4/2) Luân bị ốm sốt, hay khóc lóc. Đến sáng 15/2, vợ Luân (là giáo viên) đã xin nghỉ dạy để đưa Luân đi khám", ông Pâng cho hay. “Sau khi Luân đi khám về, bác sĩ kết luận Luân bị đau vai gáy với viêm não”, ông Pâng cho biết thêm.
Nói về diễn biến vụ việc xảy ra trên địa bàn ông Pâng cho hay “vào tối ngày 15/2 tại nhà bố vợ Luân là ông Lò Văn Ơn (85 tuổi, tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, Điện Biên) tổ chức ăn lẩu khi có mẹ đẻ Luân lên chơi.
|
Nhà vệ sinh, nôi Luân đã ra tay tàn độc với chính con mình (ảnh TTX). |
Trong bữa cơm, Luân không uống rượu, khi mọi người đang ăn thì Luân bế con vào nhà tắm, thấy Luân vào rất lâu nhưng không thấy trở ra, khi mọi người phá cửa vào thì phát hiện chuyện đau lòng”.
"Người con bị giết chết với vết cứa ở cổ, còn Luân dùng dao đâm vào bụng tự tử nhưng không chết và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu", ông Pâng cho hay.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an huyện Điện Biên đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc.
Nói về đối tượng Luân, ông Pâng cho hay Luân chưa có tiền án tiền sự, công việc thường ngày là hàn xì và ở nhà làm ruộng. Trước khi vụ việc xảy ra, vợ chồng Luân không có mâu thuẫn gì.
|
Ngôi nhà sàn của ông Ơn (Bố vợ Luân) nơi xảy ra sự việc. |
Nói về tính tình của người chồng trong những ngày trước khi xảy ra vụ việc, vợ anh Luân chia sẻ với báo chí “trong 3 ngày gần đây, anh Luân thường có những biểu hiện bị ốm và hay khóc lóc, đặc biệt liên tục bắt vợ cùng đến nhà bố mẹ của vợ để xin lỗi. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, anh Luân cũng đã khóc lóc, quỳ xuống van xin bố mẹ vợ tha lỗi nhưng lại không nói lý do”.
Theo thông tin từ những người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà Luân cho hay, Luân kết hôn với chị Lò Thị Chính (39 tuổi, con gái út ông Ơn) được khoảng 1 năm. Luân là chồng thứ 2 của chị Chính, cháu bé bị sát hại là con trai đầu lòng của 2 vợ chồng Luân.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Điện Biên đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.